Một phụ nữ Việt Nam chết trong khách sạn Malaysia

Thi thể khỏa thân của một phụ nữ Việt Nam được tìm thấy trong phòng tắm của một khách sạn bình dân ở Jalan Ipoh, Bandar Utara - Malaysia tối 21-12.

Thi thể khỏa thân của một phụ nữ Việt Nam được tìm thấy trong phòng tắm của một khách sạn bình dân ở Jalan Ipoh, Bandar Utara - Malaysia tối 21-12.

Theo hãng tin Bernama (Malaysia), nhân viên khách sạn phát hiện nạn nhân vào khoảng 18 giờ 30 phút tối 21-12 (giờ địa phương). Nạn nhân trong tình trạng khỏa thân, tay chân bị trói bằng khăn lông, mặt úp xuống sàn. Tờ The Star cho hay nạn nhân tên Tran Thi Thuy, khoảng 30 tuổi.

 

Tenh Kok Keong. Ảnh: New Straits Times
Tenh Kok Keong. Ảnh: New Straits Times

Cảnh sát trưởng quận Sentul, ông R. Munusamy, cho Bernama hay có dấu vết siết cổ trên người nạn nhân. Ông cũng cho biết thêm thi thể nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Kuala Lumpur để khám nghiệm.

“Người đặt phòng khách sạn nói trên tên Tenh Kok Keong, 38 tuổi, nhận phòng vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 20-12. Khoảng 4 giờ sau đó, nạn nhân vào phòng này. Cô ấy có thể làm việc tại một tiệm karaoke” – ông Munusamy nói và cho biết thêm cảnh sát không tìm thấy giấy tờ nào của người phụ nữ Việt Nam nói trên.

Cảnh sát đang truy tìm Tenh Kok Keong và đã đưa vụ án vào diện điều tra theo Điều 302 của Bộ luật Hình sự về tội giết người.

Theo Hải Ngọc
Người Lao Động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.