- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông chuyển khoản nhầm 3,5 tỷ đồng, người nhận nhất quyết không trả lại
Bất ngờ nhận được khoản tiền lớn, người đàn ông Trung Quốc nhất quyết không trả lại cho người gửi.
- Người phụ nữ chuyển khoản nhầm gần 3,3 tỷ đồng vào một tài khoản đang nợ tín dụng, ngân hàng từ chối hoàn trả
- Người phụ nữ đến ngân hàng chuyển khoản 2,4 tỷ đồng để đầu tư thu lãi lớn: Giao dịch viên mời thẳng đến phòng VIP để gặp cảnh sát
- Nhận được 3,5 tỷ đồng chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại: Cảnh sát vào cuộc điều tra đưa kết luận bất ngờ
Người nhận từ chối trả tiền
Anh Giang là một thương nhân kinh doanh thực phẩm tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Mỗi ngày, người đàn ông này phải thực hiện hàng chục giao dịch chuyển khoản qua điện thoại cho khách hàng và đối tác làm ăn. Tuy nhiên, trong một lần chuyển tiền, anh Giang đã vô tình khiến bản thân rơi vào rắc rối khó giải quyết.
Cụ thể vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, Giang dự định chuyển 1 triệu NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) cho Thái - đối tác kinh doanh lâu năm của bản thân. Tuy nhiên, vì một sai sót nhỏ trong quá trình thao tác, anh đã chuyển nhầm khoản tiền này cho người tên là Lại.
Anh Giang cho biết bản thân thường xuyên giao dịch tiền với Thái và Lại. Do đó, tên của họ được xếp liền nhau trong danh sách chuyển khoản của ứng dụng ngân hàng. Không những vậy, hai người này còn cùng họ Cương, nên anh đã ấn nhầm vào tài khoản của Lại khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Vì quá bận bịu nên anh Giang không kiểm tra lại thông tin người nhận, lập tức tắt máy để tiếp tục làm việc.
Trong một lần giao dịch chuyển khoản, anh Giang đã vô tình gửi nhầm 1 triệu NDT vào tài khoản của Lại. Ảnh minh họa.
Đến chiều, khi Thái gọi điện báo chưa nhận được tiền, anh Giang mới nhận ra bản thân đã chuyển khoản nhầm cho người khác. Lúc này, anh lập tức liên hệ với Lại nhưng không thấy ai bắt máy. Sau đó, anh Giang tiếp tục gọi điện cho cảnh sát để trình báo về sự việc.
Một lúc sau Lại gọi lại và cho biết đã nhận được 1 triệu NDT của anh Giang. Tuy nhiên, người này từ chối trả lại tiền với lý do đây là khoản nợ mà Giang đã vay Phú, một đối tác kinh doanh khác có quen biết với cả hai. Lại khẳng định Phú đã nhờ mình đòi nợ Giang từ trước, nên bản thân có quyền giữ số tiền này. Sau đó, Lại còn chuyển 1 triệu NDT vừa nhận được từ Giang sang tài khoản của con trai mình.
Cho rằng Lại có ý định chiếm đoạt tiền, anh Giang đã nộp đơn lên tòa, yêu cầu đối phương trả lại 1 triệu NDT và bồi thường thêm chi phí đi lại, ăn ở, cũng như tiền thuê luật sư.
Tòa án ra phán quyết
Tại phiên tòa xét xử, tòa án nhận thấy các chứng cứ do anh Giang đưa ra là đủ căn cứ để chứng minh việc chuyển khoản nhầm 1 triệu NDT vào tài khoản của Lại. Ngoài ra, phía Thái cũng đứng ra làm chứng cho nguyên đơn, giúp anh ta có được lợi thế hơn so với bị đơn.
Về việc bị đơn được Phú ủy thác để đòi 1 triệu NDT từ Giang, trong phiên tòa, Phú cũng đã xuất hiện và phủ nhận lập luận này. Anh này cho biết bản thân có cho Giang vay tiền nhưng không nhờ người thứ 3 đòi nợ giúp và cũng không liên quan đến vụ việc chuyển khoản nhầm 1 triệu NDT. Từ đây, chứng cứ mà Lại đưa ra không thể chứng minh tính hợp pháp của việc anh ta nhận 1 triệu NDT. Tòa án không chấp nhận lời biện hộ của Lại và khẳng định yêu cầu của anh Giang về việc Lại phải trả 1 triệu NDT là có cơ sở pháp lý.
Anh Giang quyết định nộp đơn kiện, yêu cầu Lại phải bồi thường các tổn thất liên quan. Ảnh minh họa.
Dựa vào Điều 987 Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định về việc bồi thường thiệt hại, tòa án ra phán quyết Lại phải bồi thường cho anh Giang các tổn thất trực tiếp, không bao gồm các tổn thất gián tiếp phát sinh trong quá trình kiện tụng. Trong trường hợp này, các chi phí cho việc đi lại, ăn ở và thuê luật sư của anh Giang không nằm trong phạm vi tổn thất mà Lại phải bồi thường và không được tòa án ủng hộ.
Cuối cùng, tòa án kết luận Lại phải trả lại 1 triệu NDT đã nhận được cho anh Giang. Sau đó, Lại đã nộp đơn kháng cáo, tuy nhiên phía tòa án đã bác bỏ và giữ nguyên bản án ban đầu.
Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
-
Thế giới7 giờ trướcKhi cảnh sát ập vào, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.
-
Thế giới12 giờ trước"Khi một khách hàng nói 'Tôi yêu bạn', thì chúng tôi bắt đầu tẩy não anh ta để kiếm tiền", một nạn nhân bị ép đi lừa đảo cho biết.
-
Thế giới12 giờ trướcĐệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị chỉ trích vì cáo buộc cản trở buổi biểu diễn chung giữa BlackPink và Lady Gaga. Tuy nhiên, các quan chức Nhà Xanh lên tiếng bác bỏ.
-
Thế giới12 giờ trướcSau khi ghé thăm ngôi chùa, người đàn ông bất ngờ trúng số nên đã chuẩn bị lượng lớn vật phẩm đem tới lễ tạ.
-
Thế giới12 giờ trướcNgôi sao mạng xã hội 26 tuổi, người vốn nổi tiếng với khiếu hài hước, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng.
-
Thế giới15 giờ trướcSự cố hai máy bay cỡ nhỏ của Mỹ va chạm trên không trung tại sân bay ở bang Arizona khiến 2 người thiệt mạng.
-
Thế giới15 giờ trướcDo ảnh hưởng của đợt khí áp mùa đông cường độ rất mạnh lần thứ hai của mùa đông năm nay, nhiều địa phương của Nhật Bản tiếp tục hứng chịu những trận tuyết rất lớn, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
-
Thế giới18 giờ trướcThiếu niên xấu số qua đời sau một tuần nằm viện.