Bóng tối sau cánh cửa khóa kín: Bí mật rợn người về ba đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi

Khi cảnh sát ập vào, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.

Mới đây, một vụ án ngược đãi trẻ em kinh hoàng đã bị phanh phui tại thành phố Detroit, Mỹ. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát đã phát hiện một vụ bạo hành trẻ em sau khi nhận được trình báo từ chủ nhà vào ngày 14/2.

Chủ nhà cho biết người thuê đã không trả tiền suốt nửa năm, khiến ông lo ngại về tình trạng bên trong căn hộ.

Khi cảnh sát ập vào, họ kinh hoàng khi thấy rác thải chất đống, mùi hôi nồng nặc và chỉ có ba đứa trẻ vị thành niên ở bên trong: một bé trai 15 tuổi, 2 bé gái lần lượt 13 và 12 tuổi. Không có bất kỳ người giám hộ nào tại hiện trường.

Điều tra ban đầu cho thấy, ba đứa trẻ này đã bị mẹ bỏ rơi từ 5 năm trước và bị cấm tuyệt đối rời khỏi nhà hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong suốt thời gian đó, chúng sống nhờ vào lượng thực phẩm được người mẹ hoặc những người không hay biết tình hình đặt trước cửa mỗi tuần.

Bóng tối sau cánh cửa khóa kín: Bí mật rợn người về ba đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi-1Bóng tối sau cánh cửa khóa kín: Bí mật rợn người về ba đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi-2Tình cảnh như địa ngục bên trong căn nhà

Đáng chú ý, lần cuối cùng người mẹ cung cấp đồ dùng vệ sinh là vào năm 2020, bao gồm túi rác, găng tay nhựa và một số sản phẩm vệ sinh cơ bản, nhưng sau đó không hề bổ sung thêm.

Do không còn vật dụng vệ sinh, ba đứa trẻ phải sinh sống trong môi trường vô cùng bẩn thỉu. Quần áo của chúng rách nát, tóc bết lại thành từng tảng, móng tay dài hàng cm. Căn nhà ngập trong rác cao tới 1,2 mét, nhà vệ sinh bị tắc nghẽn nặng, còn bồn tắm chứa đầy chất thải.

Ngay lập tức, cảnh sát đã mở cuộc điều tra và bắt giữ người mẹ 34 tuổi vào ngày 15/2. Theo kết quả ban đầu, bà ta liên tục nói dối về tình trạng của các con với người ngoài. Thậm chí, những người giao đồ ăn hàng tuần cũng không hề biết chuyện gì đang diễn ra trong căn hộ.

Về phần người cha, cảnh sát cho biết ông từng mất liên lạc với các con do phải thi hành án. Sau khi được trả tự do, ông đã nhiều lần nộp đơn lên tòa án xin quyền thăm nom nhưng đều bị người mẹ cản trở, khiến ông không thể tiếp cận hay biết được tình trạng thực sự của các con mình.

Nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao ba đứa trẻ không cố gắng kêu cứu? Cảnh sát trưởng hạt Oakland, Mike Bouchard, nhận định rằng có thể người mẹ đã đe dọa khiến chúng sợ hãi việc bước ra khỏi cửa sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trong số đó, người anh trai 15 tuổi tiết lộ với cảnh sát rằng trong suốt 5 năm qua, cậu chỉ bước ra khỏi nhà đúng 2 lần— một lần để kiểm tra hộp thư và một lần chỉ để "cảm nhận cảm giác đi lên bãi cỏ".

Vụ việc đã gây chấn động dư luận địa phương, cảnh sát lên án hành vi của người mẹ là tàn nhẫn đến cực độ. Cảnh sát trưởng Bouchard phẫn nộ tuyên bố: “Bạn thậm chí không đối xử với động vật như vậy, huống hồ đây lại là con ruột của mình!”.

Hiện tại, ba anh em đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và may mắn không gặp vấn đề nghiêm trọng. Các em hiện đang được người thân chăm sóc tạm thời, trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra động cơ phạm tội của người mẹ và đảm bảo rằng các em sẽ được sắp xếp nơi ở phù hợp, nhận được sự chăm sóc đầy đủ.

Theo Đời Sống Pháp Luật

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bong-toi-sau-canh-cua-khoa-kin-bi-mat-ron-nguoi-ve-ba-dua-tre-bi-me-bo-roi-a509697.html

bỏ rơi con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.