- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quá xấu hổ vì con gái 17 tuổi chưa chồng mà chửa, cha lập tức bóp cổ con đến chết để "giữ gìn danh dự gia đình"
Ngay sau khi biết chuyện con gái mang thai, người cha đã bóp cổ con gái đến chết trong khi cô đang ngủ.
Theo Mirror mới đây đưa tin, một thiếu nữ 17 tuổi đến từ làng Mantoli ở phía Đông Bắc bang Uttarakh, Ấn Độ đã bị chính cha ruột sát hạt trên giường vào rạng sáng sau khi gia đình phát hiện cô đang mang thai.
Cụ thể, cha của thiếu nữ 17 tuổi này đã không kìm được cơn giận dữ mà bóp cổ cô con gái đang mang thai đến chết để "giữ gìn danh dự" gia đình. Cảnh sát cho biết, họ nghi ngờ cô gái đã bị hãm hiếp và đang tiến hành điều tra làm thế nào mà cô lại mang thai.
Được biết, nạn nhân sống cùng ông bà của mình. Họ đã phát hiện ra cô mang thai và đưa cô đi khám thai vào tuần trước. Họ cũng là người đã nói với cha cô gái về cái thai.
Ngay sau khi biết chuyện, cha của cô gái đã đến nhà ông bà vào rạng sáng và bóp cổ con gái khi đang ngủ. Tuy nhiên, sau đó người cha này đã tuyên bố với dân làng rằng con gái đã tự sát và ông đã chôn cất cô.
Sĩ quan của Kapkot, Suneeta nói với Thời báo Ấn Độ rằng: "Chúng tôi đã được bệnh viện thông báo vào thứ Ba (14/7) rằng một cô gái vị thành niên đang mang thai. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi nhận được tin cô gái đã chết và được chôn cất. Chúng tôi đã lấy mẫu ADN của thai nhi và đang điều tra xem ai đã hãm hiếp cô gái. Thủ phạm sẽ sớm bị đưa ra trước pháp luật."
Trước đó, một cô gái 14 tuổi cũng đã chết thảm khi đang cố gắng chống trả lại hai kẻ hiếp dâm. Sự kháng cự của cô khiến những kẻ này nổi giận rồi ra tay thiêu chết cô. Cô được đưa vào bệnh viện ở Raipur với vết bỏng lên tới 80% cơ thể và đã không qua khỏi.
Trong một vụ tấn công kinh hoàng khác, một bé gái 4 tuổi đã bị ném xuống giếng sau khi bị hãm hiếp ở Chhatarpur.
Theo báo cáo, có khoảng 40.000 vụ hãm hiếp đã diễn ra ở Ấn Độ vào năm 2016. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm vì nhiều nạn nhân sợ bị trả thù hoặc bị kỳ thị xã hội nên không dám lên tiếng.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thế giới20 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới21 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.