“Quái nhân” bị truy tố vì “bạo hành”… 200 con rắn

Pauline Wallace, người đàn bà 64 tuổi sống tại làng Osbaldwick, hạt North Yorkshire, Anh sắp bị truy tố hình sự vì đã giữ và “bạo hành” hơn 200 con rắn bất hợp pháp trong nhà.

Pauline Wallace, người đàn bà 64 tuổi sống tại làng Osbaldwick, hạt North Yorkshire, Anh sắp bị truy tố hình sự vì đã giữ và “bạo hành” hơn 200 con rắn bất hợp pháp trong nhà.

Tổ chức từ thiện bảo vệ động vật – RSPCA vừa cáo buộc Wallace đã nuôi nhốt 200 con rắn bất hợp pháp trong điều kiện bẩn thỉu tại nhà. Người đàn bà quái dị này để chúng ở phòng khách, gara và thậm chí cả ở… phòng ngủ của mình.


Nguồn ảnh: Aaanimalcontrol.com

Lũ rắn bị phát hiện một số đã chết hoặc sắp chết, còn những con khác thì đang… bơi trong hỗn hợp nước và chất thải của chính chúng.

Theo các nhân viên của RSPCA, họ đã thống kê được 20 con rắn và một con mèo chết cứng trong… tủ lạnh tại nhà người đàn bà này. Wallace cho biết, bà giữ những con rắn này cho đến khi chết để có thể… chôn chúng.

Được biết, cơ quan chức năng đã đồng ý cho RSPCA mang 72 con rắn ra khỏi nhà Wallace và nuôi chúng.

Chi phí cho việc điều tra lên tới 92.000 bảng (tương đương 300 triệu đồng) và nếu bị kết án, Wallace sẽ phải trả toàn bộ số tiền này.

Theo Dân Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.