Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga

Đỉa loài sinh vật vốn khiến rấtnhiều người phải khiếp sợ thường xuất hiện ở những đầm lầy, hồ ao tù đọng,chuyên rình rập để hút máu người và gia xúc mỗi khi có cơ hội.

Đỉa - loài sinh vật vốn khiếnrất nhiều người phải khiếp sợ thường xuất hiện ở những đầm lầy, hồ ao tù đọng,chuyên rình rập để hút máu người và gia xúc mỗi khi có cơ hội. Tuy nhiên, tácdụng chữa bệnh và nghiên cứu khoa học của sinh vật không xương sống này cũngkhông thể xem thường. Trên thế giới hiện đã có tổng cộng 36 quốc gia ở 2 châulục Á, Âu đã có những trung tâm nghiên cứu và sử dụng đỉa để chữa bệnh.

Sự tiến bộ của của khoa học kỹ thuật thế giới,đặc biệt là trong lĩnh vực y tế thời gian gầnđây đã đem lại cho con người nhiều phương thứcđiều trị bệnh hơn. Chính vì vậy số lượng cáctrung tâm chữa bệnh sử dụng đỉa trên toàn cầu đãgiảm đi rất nhiều so với thời kỳ hoàng kim củađỉa trong thế kỷ 19.

Tại Nga, người ta đã thành lập vàduy trì một trung tâm nuôi giữ, bảo tồn và nghiên cứu đỉa có tên Trung tâmnghiên cứu đỉa quốc tế, được thành lập dựa trên nền tảng hiệp hội Medpiyavkahoạt động từ những năm 1937 ở Udelnaya thuộc khu vực Moscow.

Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga

Trung tâm này toạ lạc trên mộtkhu đất rộng 2.500 m2 với khả năng nuôi giữ và cho sinh sản khoảng 3,5 triệu conđỉa từ hơn 400 chủng đỉa giống khác nhau được thu thập từ khắp nơi trên thế giới.Nơi sinh sống của loại động vật hút máu này được thiết kế trong các bình thuỷtinh cỡ vừa. Theo định kỳ, các nhân viên ở đây sẽ cho đỉa ăn, thay nước và chođỉa sinh sản để có được những sản phẩm đỉa sạch phục vụ mục đích nghiên cứu vàchữa bệnh.

Một số hình ảnh về hoạt độngthường nhật tại trại nuôi đỉa tại Udelnaya:

Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga

Theo Bình Nguyên
Rùng mình vào trại nuôi đỉa ở Nga



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.