- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa chuyển đến nhà mới, người phụ nữ cảm thấy như cực hình vì phát hiện mùi hôi thối từ nhà hàng xóm, nguyên nhân đằng sau gây thương cảm
Ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến, cô đã phải thốt lên: "Mỗi ngày bước khỏi cửa là một điều rất khổ sở".
- Khoảnh khắc 2 bố con trò chuyện qua lớp kính vì trung tâm chăm sóc người cao tuổi bị phong tỏa để ngăn dịch Covid-19 gây xúc động mạnh
- Không thể dựa vào con cái, những người già về hưu ở Hàn Quốc liều mình làm việc tự nuôi bản thân, rơi vào bi kịch gái mại dâm cao tuổi
- Chàng trai 8X chuyên "săn tình" các cụ bà cao tuổi, sửng sốt tiết lộ người đặc biệt nhất
Ngày 14/12, trang Kankanews đưa tin về một vụ việc liên quan đến vấn đề sống ở chung cư cao tầng. Sự việc xảy ra ở tòa cao ốc Lợi Đô tại quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Một người phụ nữ họ Trần cho biết mình vừa mua một căn hộ thuộc tòa cao ốc Lợi Đô và chuyển đến sống tại đây.
Cô Trần cứ nghĩ cuộc sống ở nơi mới sẽ là một trải nghiệm tốt. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô. Ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến, cô đã phải thốt lên: "Mỗi ngày bước khỏi cửa là một điều rất khổ sở".
Hóa ra, hàng xóm của cô Trần là 3 mẹ con bất hạnh, một người con trai bị câm điếc bẩm sinh chăm sóc mẹ già hơn 80 tuổi đã bị liệt giường nhiều năm còn người còn lại đi làm suốt ngày. Mỗi ngày, khi người con trai mở cửa thì mùi phân hôi thối sẽ bốc ra ngoài, khiến nhiều hàng xóm sống gần đó cảm thấy rất khổ sở.
Căn hộ mà 3 mẹ con bất hạnh đang sống.
Qua tìm hiểu, chủ của căn hộ trên là con gái của cụ bà bị liệt, tuy nhiên cô lại sống ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít khi đến đây. Cô mua căn hộ này là để cho 2 em trai sống cùng với mẹ già. Ban ngày thì người em lớn hơn bị câm điếc bẩm sinh sẽ ở nhà chăm sóc mẹ, trong khi đó người em trai nhỏ hơn ra ngoài làm việc và chỉ trở về nhà khi tối mịt.
Dù cư dân nơi này đã phản ánh vấn đề đến ban quản lý tòa nhà nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ban quản lý nhiều lần đề nghị đóng cửa để ngăn mùi hôi thoát ra nhưng họ không đồng ý.
Trả lời phóng viên Kankanews, đại diện ban quản lý cho biết: "Hộ khẩu của cả 3 mẹ con đều không ở quận này, muốn giúp họ xin trợ cấp cũng rất khó khăn. Vả lại nói chuyện với họ cũng không dễ. Tuy nhiên chúng tôi sẽ xin tài trợ để giúp họ lắp một chiếc quạt thông gió và cửa tự động".
Tuy nhiên, cô Trần cho rằng đây không phải là cách giải quyết lâu dài, mấu chốt vấn đề là ở việc chăm sóc người cao tuổi. Trước ý kiến này, ban quản lý cũng đã tìm cách liên hệ với con gái của cụ già và cũng là chủ căn hộ này, đối phương cho biết, ngay sau khi thu xếp việc nhà ổn thỏa sẽ đến đây giải quyết.
Hiện tại, sự việc vẫn đang được cộng đồng mạng quan tâm theo dõi.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới3 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới13 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới13 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.