- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu nhau thắm thiết 10 năm trời, chàng trai mặt đờ đẫn, nuốt nước mắt vào trong nhìn bạn gái cưới người khác
Câu chuyện của một chàng trai người Indonesia đang được cư dân mạng truyền tay nhau mà không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Các cụ trước giờ vẫn có câu, "lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha" (Ý là chúng nó lấy mất) quả không có sai. Chẳng có nỗi đau nào bằng yêu một cô gái ngót nghét cả chục năm trời nhưng cuối cùng lại để cho người khác "nẫng tay trên cả". Nhưng cuộc đời mà, đường dài mới biết ngựa hay, quan trọng là ai đến đích trước chứ 10 năm hay 20 năm cũng không quan trọng, cũng như câu chuyện của anh chàng dưới đây này.
Trong một câu chuyện đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt thích, share và xuất hiện trên nhiều fanpage Facebook, một anh chàng "trồng cây đến ngày hái quả" rồi thì bị đứa khác nẫng tay trên khiến cư dân mạng vừa cảm thông, đau đớn nhưng cũng không khỏi buồn cười. Cụ thể là chàng trai này có đăng trên Instagram của mình những bức hình selfie chụp cùng bạn gái suốt từ năm 2008 đến năm 2018 nhưng không ai ngờ, cuối cùng cô gái ấy lại đi chồng khác, còn anh chàng bạn trai 10 năm kia chỉ biết ngậm ngùi đứng cạnh chụp hình trong đám cưới, nhìn mặt cũng ngắn tũn lại...
Hiện tại, danh tính của chàng trai này chưa được mấy ai biết cả, chỉ biết thông qua Instagram tên tài khoản là deddi_setiawan và hiện anh đang sống tại Indonesia. Đọc xong câu chuyện, nhiều người chi biết khóc ròng, đau đớn thay cho khổ chủ nhưng cũng mắc cười thực sự.
"Rồi một ngày em mặc áo cô dâu ,anh đứng chụp cùng nhưng không là chú rể", một cư dân mạng hài hước chia sẻ.
"Mình hợp nhau thế nhưng không phải là yêu", không hiểu 10 năm qua với cô gái này, anh chàng kia có nghĩa lý gì hay chỉ là anh trai nuôi?
2008 chắc là hồi mới quen nhau đây mà...
Tình cảm vẫn còn vui vẻ...
Đậm sâu...
5 năm nhưng tình yêu vẫn còn ở đó
Cô gái ngày một xinh ra thì phải.
Tình yêu vẫn còn bền chặt như ngày mới yêu nhau.
-
Thế giới6 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới10 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới10 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới11 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới14 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới15 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới15 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới18 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.