Hungaria 0-4 Bỉ: Hazard xuất thần, Quỷ đỏ nhe nanh

Chính Bỉ, chứ không phải là Pháp hay Đức mới là đội tuyển được các nhà cái thế giới đánh giá có khả năng cao nhất nắm cơ hội tham dự trận bán kết. Và quả đúng như vậy.

Chính Bỉ, chứ không phải là Pháp hay Đức mới là đội tuyển được các nhà cái thế giới đánh giá có khả năng cao nhất nắm cơ hội tham dự trận bán kết. Và quả đúng như vậy.

Quên nhanh một Quỷ đỏ ngờ nghệch, bị làm trò cười ngay trận đầu tiên lâm trận Euro trước một Italia đầy mưu mẹo và toan tính đi. Bỉ giờ đây đã vào phom và trình diễn cho cả châu Âu thấy vì sao họ lại là đội tuyển đắt giá nhất trong số 24 đội bóng tham dự VCK Euro lần này.

Những pha tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu tiên của Bỉ khiến Hungaria thực sự bối rối trong việc chống đỡ. Cũng phải thôi, xét cho cùng, họ vẫn là một đội bóng "tầm tầm" và chưa đụng phải đối thủ nào "cứng cựa" đến thế.

Chìa khóa cho sự thành công của Bỉ trong trận đấu này, phải kể đến khả năng kiến thiết của nhạc trưởng Eden Hazard, cùng những đường chuyền "như đặt" của Kevin de Bruyne. Phút thứ 10, cũng quả đá phạt của De Bruyne tìm đến đúng đầu Alderweireld, mở tỷ số cho Quỷ đỏ.

Hungaria 0-4 Bỉ: Hazard xuất thần, Quỷ đỏ nhe nanh - Ảnh 2.

Eden Hazard tung cú sút nâng tỷ số lên 3-0 cho Bỉ.

Hơn 80 phút thi đấu trên sân, thống kê cho thấy Eden Hazard tung ra 48 đường chuyền cả thảy, trong đó có 43 thành công. Và chỉ cần có 2 phút để tiền vệ này kiến tạo 1 bàn, và tự ghi tên mình vào bàn thắng còn lại. Sự nguy hiểm của Hazard là điều các hậu vệ Wales sẽ phải run sợ.

Tuy nhiên, Bỉ không chỉ có mình Hazard. Họ đang chứng minh được rằng mình không chỉ là một tập thể đắt giá, mà còn gắn kết và cực kỳ nguy hiểm khi càng chơi càng hay.

"Quỷ đỏ" đã nhe nanh, và trận tứ kết sắp tới giữa họ với xứ Wales ngày 1/7 tới hứa hẹn sẽ cực kỳ mãn nhãn và cống hiến, khi là cuộc đối đầu giữa "đội bóng của một siêu sao" và "đội bóng của các ngôi sao". Đã đến lúc Bỉ chứng minh cho cả châu Âu thấy, mình xứng đáng với trận chung kết Euro đến thế nào.

Đội hình xuất phát:

Bỉ: Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, Nainggolan, De Bruyne, Mertens (Carrasco 70'), Hazard (Fellaini 81'), Lukaku (Batshuayi 76').

Hungaria: Kiraly; Lang, Juhasz, Guzmics, Kadar; Gera (Elek 46'); Lovrencsics, Pintér (Nikolic 75'), Nagy, Pinter; Szalai.

Bàn thắng: Alderweireld (10'), Batshuayi (78'), Hazard (80'), Carrasco (90+1')

Hungaria 0-4 Bỉ: Hazard xuất thần, Quỷ đỏ nhe nanh - Ảnh 3.

Pha đánh đầu của Alderweireld từ đường chuyền của De Bruyne không cho thủ thành Kiraly bất cứ cơ hội cản phá nào.

Hungaria 0-4 Bỉ: Hazard xuất thần, Quỷ đỏ nhe nanh - Ảnh 4.

Bàn thắng mở tỷ số sớm khiến Bỉ chơi cực kỳ tự tin.

Hungaria 0-4 Bỉ: Hazard xuất thần, Quỷ đỏ nhe nanh - Ảnh 5.

Bàn thắng nâng đôi cách biệt của Batshuayi khiến các cầu thủ Hungaria sụp đổ.

Hungaria 0-4 Bỉ: Hazard xuất thần, Quỷ đỏ nhe nanh - Ảnh 6.

Giờ đây, "Quỷ đỏ" đã chính thức vào phom.

Hungaria 0-4 Bỉ: Hazard xuất thần, Quỷ đỏ nhe nanh - Ảnh 7.

Bên cạnh một Hazard chơi cực kỳ thông minh và bùng nổ...

Hungaria 0-4 Bỉ: Hazard xuất thần, Quỷ đỏ nhe nanh - Ảnh 8.

...là một Kevin de Bruyne xông xáo và chuẩn xác.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.