Lần đầu tiên Mourinho tự nhận mình yếu kém

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận, ông khá thất vọng về 7 cậu học trò chủ chốt đã thi đấu không đúng phong độ qua hai vòng đầu tiên Ngoại hạng.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận, ông khá thất vọng về 7 cậu học trò chủ chốt đã thi đấu không đúng phong độ qua hai vòng đầu tiên Ngoại hạng.

Chelsea vẫn chưa giành được chiến thắng nào ở sân chơi Ngoại hạng, khi bị Swansea cầm hòa 2-2 ngày ra quân và thua thảm 0-3 ở Etihad cuối tuần trước.

Chứng kiến phong độ kém cỏi của toàn đội, Mourinho thẳng thắn cho biết, một vài học trò của ông đang thi đấu sa sút.

Chelsea, Mou,

Mourinho chỉ trích các học trò

"Tôi không vui với phong độ của Ivanovic, Gary Cahill, John Terry, Cesar Azpilicueta, Eden Hazard, Cesc Fabregas và Nemanja Matic.

Bản thân tôi cũng đang thể hiện sự yếu kém, vì với thực lực cùng sự chuẩn bị thời gian qua, lẽ ra Chelsea phải giành được kết quả tốt hơn."

Ngày mai (23/8), Chelsea sẽ tiếp West Brom trên sân nhà. Đây là cơ hội tốt để đoàn quân áo xanh đoạt lấy 3 điểm đầu tiên của mùa giải.

"Những gì chúng tôi cần làm hiện tại là tích cực tập luyện, nghiên cứu kỹ đối thủ qua băng video và làm việc chăm chỉ hơn nữa.

Hiện Chelsea mới chỉ giành được một điểm sau hai trận đấu. Tôi thực sự không hài lòng với kết quả này" - Mourinho nói thêm.

Theo VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.