- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cha làm đơn xin điều tra cái chết treo cổ đầy uẩn khúc của con gái mang thai 6 tháng
Sau cái chết của con gái mình tại nhà chồng, ông Hạnh cho rằng có nhiều uẩn khúc và liên quan trực tiếp đến con rể nên mong cơ quan vào cuộc để làm rõ.
Cha làm đơn cầu cứu, nghi ngờ con gái bị sát hại rồi tạo hiện trường giả
Trong đơn thư gửi cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí, ông Phạm Viết Hạnh (SN 1956, trú tại xã Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An) mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ những hoài nghi liên quan đến cái chết của con gái là Phạm Thị Thanh Bình (SN 1982).
Trước đó, ngày 25/4, chị Bình được anh Trần Văn Hào (SN 1982; chồng) phát hiện bất tỉnh trong phòng ngủ của gia đình ở tư thế treo cổ. Khi đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó.
Nghẹn ngào trước cái chết của em gái mình, chị Phạm Thị Bích Thủy - chị gái Bình nhớ lại: "Khoảng 19h45’ tối 25/4, tôi nghe chồng của Bình gọi điện đến nói Bình bị ngã phải nhập viện.
Sau đó nó lại nói, Bình chết rồi. Tôi gọi lại cho cháu (con của chị Bình) cũng nói là mẹ đã chết rồi.
Hốt hoảng tôi với chồng chạy đến nhà em gái thì tôi biết em mình đã mất rồi".
Ngồi buồn rầu sau nhiều tháng suy nghĩ về cái chết của con gái mình, ông Hạnh nghẹn ngào tâm sự: "Trước ngày mất nó còn khoe với mọi người là sắp được tăng lương. Chiều hôm đó nó vẫn đi làm bình thường, tâm lý vui vẻ rồi về nhà cơ mà. Vậy mà... nó chết oan quá".
Chị
Thuỷ (chị gái) cùng mẹ chị Bình nói về những vết thương tích trên thi
thể của chị Bình sau khi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.
Theo ông Hạnh nhớ lại, khi nhận tin, ông đến thì thấy trên thi thể con gái mình có rất nhiều vết thương ở mặt, đầu. Nhiều chi tiết ông Hạnh cho rằng không có biểu hiện ở người chết vì treo cổ tự vẫn nên ông mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
"Mặt nó sưng lên rất nhiều. Ở dưới cổ chỉ có một vết thâm rất nhỏ và mờ. Đặc biệt, nó không có những biểu hiện như người chết vì treo cổ tự vẫn.
Khi gia đình tôi hỏi con gái mình đã chết như thế nào thì Hào miêu tả lại rằng con gái tôi đã treo cổ ở cửa sổ.
Nó miêu tả lại con tôi đang trong tư thế quỳ. Tôi thấy quá vô lý khi một người lại treo cổ nơi cửa sổ trong tư thế quỳ. Dù nó có muốn chết đến mức nào đi nữa cũng không thể….", ông Hạnh phân tích với PV.
Những vùng thấm tím trên đầu, trán, mặt chị Bình được gia đình chụp lại vì nghi ngờ bị người khác đánh dẫn đến tử vong.
Công an kết luận nạn nhân tử vong do treo cổ
Được biết, sau khi sự việc xảy ra, phía Công an xã Cát Văn, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Do tính chất nghiêm trọng nên Công an tỉnh Nghệ An sau đó cũng có mặt để điều tra vụ việc.
Theo báo cáo tóm tắt của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An: Khoảng 18h ngày 25/4, anh Hào và chị Bình xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, anh Hào có dùng tay đánh vào mặt chị Bình.
Chị Bình sau đó bỏ vào phòng ngủ khóa cửa phòng lại. Khoảng 15 phút sau anh Hào gõ cửa nhưng không được nên đã dùng búa đinh đập vào cửa mấy phát. Không thấy chị Bình mở cửa nên anh Hào dùng chìa khóa mở phòng ngủ ra.
Khi mở cửa khóa phòng ngủ ra, anh Hào phát hiện chị Bình đang ở trong tư thế treo cổ bằng sợi dây điện màu đen, mặt quay về phía cửa sổ. Anh Hào cùng bố đẻ là Trần Đình Năm đưa chị Bình đi cấp cứu nhưng chị Bình đã tử vong.
Được biết, sau khi trưng cầu giám định pháp y, cơ quan chức năng thông báo một số thông tin như: ở cổ có 1 vết hằn bầm tự máu, xây xước da có chiều dài 21,5cm, chỗ rộng nhất của vết hằn là 1cm. Vùng đầu trái có 1 vùng sưng phù nề, bầm tụ máu kích thước 6x8cm.
Vùng trán trái có vùng sưng phù nề, bầm tụ máu kích thước 5x4cm. Vùng má trái bị sưng phù nề, bầm tụ máu kích thước 8x8cm. Mu bàn chân phải, đốt 2,3 ngón 2 có vết bầm tụ máu, xây xước da.
Cơ quan chức năng kết luận: mô da tổn thương cơ học; mô cơ tim xung huyết, sợi cơ đứt đoạn, lượn sóng; nhu mô phổi xẹp xen kẽ, phù, xung huyết mạnh; nhu mô não phù, xung huyết. Nguyên nhân nạn nhân Bình tử vong: Ngạt đường hô hấp do dây treo cổ.
"Liên quan đến những vết thương khiến mặt, đầu con gái tôi sưng, phù rất nhiều thì ai là người đã gây ra?. Hào nó nói có đánh vào mặt con gái tôi nhưng đánh như thế nào? Đánh bằng vật dụng gì?
Người đánh con gái tôi khiến mặt, đầu nó bầm tím sưng lên, biến dạng như thế có phải chịu trách nhiệm không?
Con gái tôi treo cổ hay có ai đó siết cổ? Hay đây chỉ là hiện trường giả tự tạo thôi?...", ông Hạnh bức xúc đặt nghi vấn trước cái chết của con gái mình và mong các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc điều tra để có kết luận khách quan, tránh oan sai và bỏ lọt tội phạm.
Người thân diễn tả lại cảnh tượng khi phát hiện chị Bình tử vong trong tư thế treo cổ ở cửa sổ phòng ngủ.
Được biết, vợ chồng chị Bình đã có với nhau một con trai 5 tuổi. Thời điểm chị Bình tử vong đang mang thai đứa con thứ 2 được 6 tháng tuổi.
Trước lúc xảy ra vụ việc, chị Bình là giáo viên may của trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Nghệ An (đóng tại huyện Đô Lương).
Trao đổi với PV vào sáng 29/9, Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) xác nhận, phía cơ quan Công an huyện có nhận được đơn thư từ phía gia đình ông Hạnh về vụ việc trên.
Tuy nhiên Đại tá Lộc cho biết, vụ việc trên được Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An thụ lý và điều tra ngay từ đầu nên phía Công an huyện không thụ lý và giải quyết.
Cái chết của chị Bình không chỉ khiến người thân gia đình bàng hoàng mà hàng xóm láng giềng, bạn bè cũng không tin vào sự thật vừa diễn ra. Dù cái chết của chị bình đã trôi qua 5 tháng nhưng gia đình ông Hạnh vẫn đội đơn đến các cơ quan chức năng để mong điều tra làm sáng tỏ sự việc.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thời sự13 phút trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự18 phút trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự12 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự12 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự12 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự16 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự16 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự20 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự20 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự23 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự1 ngày trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.