Cháy nơi giữ trẻ tư nhân, 3 căn nhà bị thiêu rụi

Lửa phát ra từ một nhà giữ trẻ tại thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng khiến mọi người hoảng hốt, đưa nhiều em bé ra ngoài.

Lửa phát ra từ một nhà giữ trẻ tại thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng khiến mọi người hoảng hốt, đưa nhiều em bé ra ngoài.

Vụ cháy xảy ra khoảng 11h30 ngày 10/8 khiến 3 căn nhà số 26, 28, 30 đường Hai Bà Trưng, thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã bị lửa thiêu rụi.

Một số người sống xung quanh cho biết, ban đầu lửa phát ra từ nhà số 30 Hai Bà Trưng là nơi giữ trẻ tư nhân, do ông Trần Tấn Dũng (50 tuổi) làm chủ. 7 đứa trẻ đã phát hiện ra tia chớp trên ổ điện nên báo cho người lớn.

Khoảng 10 phút sau, các bé được mọi người sơ tán ra ngoài và nhiều người đã dùng mọi cách để chữa cháy nhưng bất thành.

Nhiều người đến xem cônga n khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Nhiều người đến xem công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Do lửa cháy quá lớn nên đã ảnh hưởng đến 2 nhà bên cạnh; toàn bộ tài sản của 3 nhà đã bị thiêu rụi, những nhà lân cận cũng bị cháy sém.

Nhận được tin báo, 5 xe PCCC và hàng chục chiến sĩ của công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường dập lửa. Khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Theo Lộc Phát/Người Lao Động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.