Không được đứng lớp vì... có thai!

Việc cho giáo viên ra khỏi lớp bằng cách hiệu trưởng mời lên làm việc, động viên xin ra lớp. Nếu không đồng ý, hiệu trưởng lên danh sách phân công sẵn, sau đó trong cuộc họp hội đồng sư phạm, hiệu trưởng chỉ công bố danh sách mà không ai được có ý kiến gì.

Ở Trường Tiểuhọc Trần Đại Nghĩa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đã có 8 giáo viên khôngđược đứng lớp trong khi có thai.

Khi trong trường có giáoviên mang thai, hiệu trưởng Đỗ Thị Oanh “động viên” họ viết đơn xinkhông đứng lớp. Khi giáo viên không đồng ý thì bà Oanh dùng quyền lựccủa mình để đưa giáo viên ra dự trữ và phân công công tác khác.

Không được đứng lớp vì... có thai!
Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, TP Vĩnh Long

Động viên không được thì... ép buộc

Đoàn công tác thuộc UBNDTP Vĩnh Long đã phát hiện tại Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa có 8 giáoviên trong lúc mang thai đã bị không cho đứng lớp. Đó là các cô NguyễnNgọc Huệ, Trần Thị Hậu, Đặng Thị Huệ, Võ Thị Ái Nhung, Nguyễn Thị NgọcBích, Nguyễn Kim Hải Âu, Nguyễn Thanh Phượng và Nguyễn Thị Lan Phương.Trong số này chỉ có cô Đặng Thị Huệ là làm đơn xin ra khỏi lớp, 7 cô cònlại dù không đồng ý viết đơn nhưng hiệu trưởng vẫn cho ra khỏi lớp.

Theo nhiều giáo viên củatrường, do tiền lương giáo viên ít ỏi nếu không được đứng lớp sẽ mấtkhoản phụ cấp 35% lương nên họ vẫn muốn giảng dạy mà hiệu trưởng thìkhông đồng ý.

Việc cho giáo viên rakhỏi lớp bằng cách hiệu trưởng mời lên làm việc, động viên xin ra lớp.Nếu không đồng ý, hiệu trưởng lên danh sách phân công sẵn, sau đó trongcuộc họp hội đồng sư phạm, hiệu trưởng chỉ công bố danh sách mà không aiđược có ý kiến gì.

Nếu vào đầu năm học giáoviên nào có thai thì hiệu trưởng không phân công đứng lớp. Đáng nói làtrong số các giáo viên có thai có 2 giáo viên là cô Nguyễn Thị LanPhương và cô Nguyễn Thị Ngọc Bích không muốn ra khỏi lớp nên đã che giấubằng cách mặc áo lạnh suốt ngày.

Theo 8 giáo viên trên,sau khi bị ra khỏi lớp, họ không được phân công làm việc nhẹ hơn mà thậmchí còn nặng hơn lúc đứng lớp. Cụ thể, các cô phải dạy thế cho nhữnggiáo viên vắng. Nếu không dạy thì hằng ngày phải đi lấy sĩ số học sinh25 lớp trong trường (từ lầu 1 đến lầu 3).

Thu tiền học sinh cho giáo viên ăn trưa

Không chỉ việc hiệutrưởng không cho giáo viên có thai đứng lớp mà trước đó, Thanh tra TPVĩnh Long còn phát hiện hiệu trưởng thu tiền ăn trưa của học sinh bántrú để cho giáo viên ăn chung.

Theo kết luận thanh tra,qua kiểm tra từ năm học 2006-2009, trường đã thu tiền ăn trưa mỗi họcsinh là 10.000 đồng. Trong số tiền này, có 60 giáo viên ăn cùng họcsinh.

Đáng nói là số tiền thucòn thừa 70 triệu đồng, trường đã không trả lại cho phụ huynh mà gửitiết kiệm. Ngoài ra, trường còn thu tiền ăn của học sinh nhưng chi saimục đích với số tiền 121 triệu đồng.

Đoàn thanh tra còn pháthiện trong nhiều năm học liên tiếp, cô Oanh  đã nhậnnhiều học sinh trái tuyến. Trong khi đó, hàng chục học sinh dù học đúngtuyến nhưng bị hạch sách đủ điều. Không thể chịu đựng được, nhiều phụhuynh đã phải cho con em mình đi trường khác học.

Cụ thể, năm học2007-2008, trường tuyển sinh 5 lớp một có 189 học sinh, nhưng chỉ có 59học sinh đúng tuyến, còn lại 131 học sinh ngoài địa bàn. Năm học2008-2009, có 184 học sinh vào lớp một, trong đó có đến 123 học sinhtuyển ngoài địa bàn.

Theo báo cáo đoàn thanhtra, qua xác minh 10 trường hợp các em thuộc địa bàn tuyển sinh củaTrường Tiểu học Trần Đại Nghĩa thì có tới 6 em phải đi học ở trườngkhác.

Có một số trường hợp dùnhận được giấy gọi nhập học nhưng khi phụ huynh đến mua hồ sơ thì côOanh nói “không có tên trong danh sách nên không bán hồ sơ”. Thấy vô lýnên phụ huynh khiếu nại đến Phòng Giáo dục TP Vĩnh Long. Đích thântrưởng phòng giáo dục xác nhận vào hồ sơ là học đúng tuyến thì hiệutrưởng buộc phải miễn cưỡng chấp nhận.

Bị hạch sách vô lý

Ông Thạch Hoàng Thái, ngụ số 289A Phạm Thái Bình, phường 4, TP Vĩnh Long là phụ huynh cháu Thạch Mỹ Anh, cho biết dù con ông học đúng tuyến nhưng đã bị hiệu trưởng Đỗ Thị Oanh hạch sách.
 
Khi gia đình ông nhận được giấy báo nhập học cho con, ông đã làm đủ hồ sơ, có xác nhận của công an phường nhưng khi mang đến thì cô Oanh nói là hồ sơ không hợp lệ và yêu cầu ông phải về địa phương xác nhận lại (?). Công an phường bảo “đã xác nhận rồi mà xác nhận gì nữa”.
 
Ông Thái phải nhờ đến sự can thiệp của cơ quan báo chí thì cháu Thạch Mỹ Anh mới được vào học.

 Theo Minh Sơn
Người lao động




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.