Ngày đầu đến trường của cậu bé tí hon Quảng Ngãi

Trong buổi đến trường đầu tiên, cậu bé tí hon Đinh Văn K’Rể (6 tuổi nhưng chỉ cao 50 cm, nặng 3,5 kg) tiếp thu rất nhanh, viết được chữ.

Trong buổi đến trường đầu tiên, cậu bé tí hon Đinh Văn K’Rể (6 tuổi nhưng chỉ cao 50 cm, nặng 3,5 kg) tiếp thu rất nhanh, viết được chữ.

Ngày đầu đến trường của cậu bé tí hon Quảng Ngãi

Cháu Đinh Văn K'Rể được cha đưa đến trường

Sáng 29-9, cậu bé tí hon Đinh Văn K’Rể, ngụ thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, được cha mẹ đưa đến theo học tại trường Tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà.

Anh Đinh Văn An (cha ruột cháu K’Rể) cho biết hiện tại cháu K’Rể đã được 6 tuổi nhưng chỉ nặng 3,5 kg, cao 50 cm.

“Thấy con nhỏ quá tôi sợ nó không đến trường hòa nhập với các bạn khác được nhưng thầy cô giáo động viên, vợ chồng tôi quyết định đưa K’Rể đến trường” - anh An nói.


Đinh Văn KRể (đẩy xe) bé nhỏ so với các bạn cùng trang lứa khác

Đinh Văn K'Rể (đẩy xe) bé nhỏ so với các bạn cùng trang lứa khác

Thầy Đăng Văn Cương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà, cho biết khi được đưa đến trường, bé K’Rể có vẻ sợ hãi nhưng sau khi được vỗ về, K’Rể hết sợ.

Dù có thân hình tí hon nhưng buổi học đầu tiên, K'rể tiếp thu rất nhanh và đã bắt đầu tập viết chữ được.

"Tôi nghĩ cháu K’Rể có thể hòa nhập được với các học sinh ở đây. Chúng tôi sẽ vận động gia đình đưa K’Rể xuống ở nội trú để thuận lợi cho việc học hành” - thầy giáo Cương nói.


Đã 6 tuổi nhưng Đinh Văn KRể chỉ cao 50 cm, nặng 3,5 kg

Đã 6 tuổi nhưng Đinh Văn K'Rể chỉ cao 50 cm, nặng 3,5 kg

Như Báo Người Lao Động phản ánh, bé Đinh Văn K’Rể là con của vợ chồng anh Đinh Văn An và chị Đinh Thị Pia. Hai vợ chồng anh An vốn là anh em chú bác ruột trong cùng một dòng họ.

Sau khi sinh, K’Rễ chỉ tròn 8 lạng, cao chưa đầy gang tay. Sau 6 năm cha mẹ nuôi nấng, bé chỉ cao 50c m, nặng 3,5 kg.

Qua xét nghiệm, các bác sĩ cho biết K’Rể không có bệnh lý nhưng bé có thể do bị thiếu hormone tăng trưởng ở tuyến yên hoặc bị rối loạn nhiễm sắc thể nên mới chậm phát triển.

Theo Người lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.