Thiếu tiền nhậu, rủ nhau đi cướp

Không chịu làm việc, sống lang thang nhưng lại muốn có tiều để ăn nhậu nên 3 đối tượng đã bàn nhau mua hung khí để đi cướp.

Không chịulàm việc, sống lang thang nhưng lại muốn có tiều để ăn nhậu nên 3 đối tượng đãbàn nhau mua hung khí để đi cướp.

Ngày 28/6, cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang đề nghị khởi tố bịcan, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Trần Thế Duy (19 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre),Thạch Giang (20 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Hoàng Bảo Trang (25 tuổi, ngụtỉnh Sóc Trăng) về hành vi cướp tài sản. 

Thiếu tiền nhậu, rủ nhau đi cướp
3 tên cướp bị cơ quan công an bắt giữ (ảnh: CA)

Theo hồ sơ vụ án, vàokhoảng 23 giờ ngày 26/6, anh Bùi Thành Đạt. (24 tuổi, ngụ tỉnh  Hải Dương, tạmtrú quận 9, TP.HCM) điều khiển xe máy hiệu Future BKS 34M7-1224 chở chị NguyễnThị Ngọc Dung (25 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) đến khu dự án nhà ở của trường Đạihọc Bách Khoa (phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) để trò chuyện.

Thiếu tiền nhậu, rủ nhau đi cướp

Bất ngờ, hai người bị Duy, Giang và Trang dùng hung khí khống chế. Giang cầm daoThái Lan, Trang cầm ống tuýp sắt xô ngã anh Đạt và đánh vào chân. Chị Dung bỏchạy và truy hô thì 3 đối tượng cướp xe tẩu thoát về hướng quận 2.

Đi được một đoạn, chiếc xe bị hư, cả 3 đối tượng xuống dắt bộ. Cùng lúc này lựclượng công an và dân quân phường An Phú (quận 2) trên đường tuần tra, thấy nghingờ nên tạm giữ để điều tra.

Theo lời khai của các đối tượng, cả 3 đều thất nghiệp, sống lang thang tại côngviên 23/9 (thuộc quận 1, TP.HCM). Khoảng 18 giờ ngày 26/6 Duy rủ Giang và Trangđi xe buýt từ quận 1 xuống quận 9 để ăn nhậu. Tuy nhiên do không có tiền nên cả3 bàn bạc chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản.

Cũng trong ngày 28/6nguồn tin từ Công an quận 2 (TP.HCM) cho biết đang điều tra truy xét vụ cướp cósử dụng roi điện vừa xảy ra tại địa phương này.

Lúc 0 giờ 20 ngày27/6, tại đoạn đường Lương Định Của (thuộc phường An Phú, quận 2, TP.HCM) chịĐặng Thị Phương (28 tuổi, tạm trú quận 2) bị 6 thanh niên đi trên 3 xe gắn máyép sát xe làm chị Phương ngã xuống đường. Một tên xông đến tát vào mặt chịPhương. Chị Phương tri hô, có 2 người đi đường đến hỗ trợ thì bọn chúng dùng roiđiện đe dọa, sau đó cướp xe máy rồi tẩu thoát.

TheoAn Hội
Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.