Vợ nhảy cầu, chồng chết đuối

Xe máy vừa dừng, người vợ ôm túi trèo qua lan can cầu nhảy phắt xuống sông, thương vợ, người đàn ông tội nghiệp nhảy theo, cuộc vật lộn trong dòng nước đã nhấn chìm người chồng khi cố gắng cứu sống vợ...

Xe máy vừa dừng, người vợ ôm túi trèo qua lan can cầu nhảy phắt xuống sông,thương vợ, người đàn ông tội nghiệp nhảy theo, cuộc vật lộn trong dòng nước đãnhấn chìm người chồng khi cố gắng cứu sống vợ...

Vụ việchai vợ chồng nhảy cầu xảy ra vào lúc 12h ngày 30/10, tại khu vực cầu Thiệu Hóa,huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Nhữngngười gần khu vực xảy ra sự việc cho biết, có hai người chở nhau đi xe máy theohướng từ TP Thanh Hóa lên huyện Thiệu Hóa. Khi đi đến gần điểm giữa cầu ThiệuHóa thì người đàn ông cầm lái dừng xe lại, người đàn bà ngồi sau đã chạy lênphía bệ chắn thành cầu và trèo qua lan can nhảy xuống sông. Liền lúc đó, ngườiđàn ông cởi mũ bảo hiểm ném ra đường và nhảy theo người đàn bà vừa gieo mìnhxuống dòng nước xoáy ở độ cao gần 20m. Nhiều công nhân đang thi công xây dựngtuyến đê kè phía bên kia sông đã kêu la người ứng cứu.

Vợ nhảy cầu, chồng chết đuối
Mẹ con bà Nguyễn Thị Thiện và cầu Thiệu Hóa

“Dướichân cầu nước chảy xiết, hai người cứ ngoi lên rồi lại ngụp xuống, người đàn ôngcứ thế chìm dần, còn người đàn bà thì ngoi lên khỏi mặt nước. Được một lát thìcó hai mẹ con nhà thuyền chài đến đưa sào ra cứu giúp”, một người dân gần đấycho biết thêm.

Người bị nạn trong vụ việc là ông Nguyễn Đình Hợp (SN 1968) và vợ là bàNguyễn Thị Thảo (SN 1970), ở thôn Nguyên Tiến, xã Thiệu Nguyên, Thiệu Hóa(Thanh Hóa). Ông Hợp và bà Thảo có với nhau ba người con, trước kia bà Thảođi buôn quần áo, mới nghỉ việc buôn bán ở nhà chữa bệnh được ít tháng nay.Sáng 30/10, ông Hợp chở bà Thảo đi xuống TP.Thanh Hóa khám bệnh bằng xe máy,do có nhiều khó khăn trong cuộc sống nên bà Thảo đã nghĩ cách quyên sinh.

Biếtđược cầu Thiệu Hóa bắc trên dòng sông Mã có độ cao lớn, nếu nhảy xuống đây khócó khả năng sống sót nên về đến địa điểm trên, bà Thảo nói với ông Hợp dừng xevà trèo qua lan can nhảy xuống sông.

BàNguyễn Thị Thiện (SN 1963), ở xã Thiệu Vũ, Thiệu Hóa (Thanh Hóa) là người đãcùng con trai chèo thuyền ra cứu giúp người đàn bà đang ngoingóp giữa khúc sôngcho biết: “Khi đó là 12h, cả nhà tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe người bên làng lacó người nhảy cầu, chưa kịp định thần thì thấy hai người đang ngoi ngóp dướidòng nước. Ở phía trong thuyền, Thỉ (con trai bà Thiện) giật mạnh dây buộcthuyền, lấy sào chèo ra gần tới nơi thì người đàn ông đã chìm nghỉm dưới nước.Người đàn bà mong được chết đã đưa tay cầm lấy sào của Thỉ kéo lại gần chiếcthuyền với bộ dạng nhợt nhạt vì sặc nước, bà Thiện đã túm chân kéo ngược lênthuyền và đưa vào bờ”.

Theo bàThiện, dù làm nghề sông nước rất kiêng kỵ trong việc vớt xác người, nhưng bà đãvượt qua hủ tục để đưa thuyền ra cứu người. Nếu không ra kịp, chỉ một vài giâylà vợ chồng ông Hợp và bà Thảo đã chết cùng nhau dưới dòng sông.

Sựviệc xảy ra được dư luận tại địa phương thêu dệt nhiều chiều, có thông tincho rằng bà Thảo làm ăn thua lỗ, ông Hợp hay rượu chè nên nhiều lần bà Thảođã dọa tự vẫn, thêm vào đó là bệnh tật nặng không có tiền cứu chữa, trongchốc lát quẫn trí, bà Thảo tìm giải pháp quyên sinh để tránh liên lụy đếngánh nặng cơm áo của gia đình. Nhưng, đó chỉ là những thông tin chưa đượckiểm chứng. Điều oái oăm là người muốn chết lại bị thủy thần “hắt hủi” cònngười chồng quên mình cứu vợ lại bị hà bá nhấn chìm. Công tác trục vớt ngườiđã chết vẫn đang được các thuyền chài tiến hành rà soát khắp khúc sông.
 

Theo Phapluatxahoi.vn




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.