- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai “soái ca” suýt ngất xỉu tại chỗ vì lí do chia tay quá mức thành thật của người yêu
Nghe Ly nói xong, vì quá sốc, và vì tự ái đàn ông bị bị dẫm nát không thương tiếc, Tùng giận run người, chỉ vào cô, lắp bắp mắng: “Đồ… con gái… lăng loàn… lẳng lơ…”.
Nghe Ly nói xong, vì quá sốc, và vì tự ái đàn ông bị bị dẫm nát không
thương tiếc, Tùng giận run người, chỉ vào cô, lắp bắp mắng: “Đồ… con
gái… lăng loàn… lẳng lơ…”.
Theo Trí thức trẻ
Tùng là một chàng bạn trai đúng chuẩn “soái ca”:
vẻ ngoài ưa nhìn, gia đình khá giả, bản thân có công việc tốt, lại hết
mực yêu chiều bạn gái. Không ít người ghen tị đỏ mắt với Ly khi cô “vớ”
được Tùng. Ly cũng mừng thầm vì được ông trời ưu ái, ban cho mối lương
duyên với anh người yêu hầu như chẳng có điểm gì để chê như vậy.
Yêu nhau 5 tháng, Ly quyết định “cho” Tùng. Cô nghĩ, tình cảm 2
người đã đến lúc chín muồi để mối quan hệ tiến thêm một bước mới. Hơn
nữa, đây là thời đại nào rồi, khi yêu nhau người ta hoàn toàn có thể
dâng hiến hết mình cho nhau.
Trải qua đêm đầu tiên bên nhau, biết Ly không còn trinh trắng nhưng
Tùng vì yêu cô nên cũng không dò hỏi hay trách cứ điều gì. Ly một phần
cảm động vì những tình cảm anh dành cho cô. Nhưng mặt khác, cô cũng thấy
hơi hụt hẫng, băn khoăn, bởi một “cuộc yêu” của Tùng chỉ diễn ra chưa
đầy… 1 phút!
Ảnh minh họa
Dường như Tùng không nhận ra bản thân mình có vấn đề. Sau khi xong
việc, anh vô cùng thỏa mãn ôm chặt Ly, thì thầm hỏi cô có vui không. Ly
cười méo xệch, cô vui làm sao nổi khi mà bản thân còn chưa kịp có cảm
giác thì Tùng đã đơn phương kết thúc rồi cơ chứ. Nhưng vì không muốn làm
tổn thương tự ái đàn ông của anh nên cô chỉ cười ê lệ coi như đáp lời.
Về sau nghĩ lại, cô cho rằng, có lẽ vì lâu không làm “chuyện ấy”
nên Tùng mới như vậy, đợi khi nào mọi thứ vào quỹ đạo của nó thì nhất
định sẽ ổn thôi. Nhìn anh cao ráo, khỏe mạnh thế mà, sao có thể bị yếu
sinh lí được chứ!
Nhưng
mọi chuyện không diễn ra như những gì Ly dự tính. Lần thứ 2, thứ 3, đến
lần thứ 10, 20, Tùng vẫn giữ vững “phong độ” chưa đầy 1 phút, và sau 1
“hiệp” là không thể có sức để tiếp tục được nữa. Ly cố gắng che giấu nỗi
thất vọng của mình sau mỗi lần gần gũi bạn trai. Ngoài mặt không thể
hiện gì, nhưng trong lòng cô thì rối như tơ vò.
Cô
mang chuyện đi xin lời khuyên của những chị em đã có gia đình, thì ai
cũng cho cô một đáp án: “chuyện ấy” trong đời sống hôn nhân rất quan
trọng, ối đôi ra tòa li hôn vì không hòa hợp tình dục kia kìa. Cô khóc
không ra nước mắt. Cô phải làm thế nào đây? Tùng là người bạn trai quá
tốt, yêu chiều, nhường nhịn cô đủ điều, điều kiện ngon lành, nếu bỏ qua
thì tiếc vô cùng, đi đâu để tìm được một đối tượng như thế.
Nhưng
cứ nghĩ đến vấn đề kia là Ly lại do dự. Cô có thể chịu đựng được đời
sống chăn gối vợ chồng như thế không? Gần như cô phải hi sinh niềm vui
thú của bản thân mình trong “chuyện ấy”. Cô có làm được không, trong
suốt cả mấy chục năm sau này sống với Tùng khi mà cô là một người phụ nữ
hoàn toàn bình thường. Càng nghĩ, cô lại càng thấy thiếu niềm tin vào
bản thân. Sợ rằng một lúc nào đó yếu lòng, cô sẽ đi ngoại tình mất!
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Ly đành cắn răng nhắm mắt quên đi những điều kiện tốt đẹp kia của Tùng để nói ra lời chia tay
với anh. Khi Ly nói muốn kết thúc, Tùng sốc lắm. Bởi 2 người đang rất
tốt đẹp, và rõ ràng anh không làm điều gì có lỗi với cô cả. “Lí do vì sao? Nếu em không đưa ra được lí do hợp lí, thì anh không đồng ý đâu!”, Tùng cao giọng chất vấn người yêu.
Ảnh minh họa
Ly nghẹn lời. Quả thực cô không tìm ra được lí do nào để ngụy biện qua quýt cho xong chuyện. Cuối cùng, cô nghiến răng nói: “Xin lỗi, em yêu người khác mất rồi!”. Tùng nghe thế thì hét lên: “Nói
dối! Anh thừa biết em không có ai. Nếu có thật thì nói cho anh biết nó
là thằng nào, em không nói được thì đừng trách anh!”.
Ly cứng họng không biết đáp sao. Xem ra nếu cô không nói thật, thì
Tùng sẽ không để cô yên. Thở dài, hạ quyết tâm, Ly khổ sở nói: “Xin
lỗi anh, anh đúng là rất “soái ca”, nhưng… anh… “yếu” quá… Như thế là
yếu sinh lí đấy… Em nghĩ mình không thể sống cả đời với người như vậy…”.
Thực
ra Ly biết, bệnh này có thể chữa được, nhưng đó vẫn chỉ là trên lí
thuyết, Tùng có phối hợp điều trị không, và kết quả chữa có khả quan
không, cũng là cả một vấn đề. Mà cô thì không đợi được, cũng không chịu
được những rắc rối, áp lực từ quá trình chữa trị ấy.
Tùng nghe những lời “vàng ngọc” từ chính miệng người yêu thì thấy
chẳng khác gì sét đánh ngang tai, khiến anh muốn lăn ra ngất xỉu tại chỗ
ngay lập tức. Vì quá sốc, và vì tự ái đàn ông bị bị dẫm nát không thương tiếc, anh giận run người, chỉ vào Ly, lắp bắp mắng: “Đồ… con gái… lăng loàn… lẳng lơ…”.
Ly vì vẫn thấy áy náy với Tùng nên cũng không chấp câu xúc phạm của
anh, mà chỉ im lặng rồi xách túi ra về. Để lại Tùng với một cõi lòng
tan nát thảm thương vì lí do chia tay thật lòng từ bạn gái.
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu17 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu17 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu21 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.