- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng yếu sinh lý không dám giữ vợ hư
Anh chưa bao giờ thấy mình đau đớn và nhục nhã như lúc này. Người đàn ông yếu sinh lý như anh đã thất bại.
Anh chưa bao giờ thấy mình đau đớn và nhục nhã như lúc này. Người đàn ông yếu sinh lý như anh đã thất bại.
Anh chấp nhận chuyện vợ ngoại tình mà không hề hé răng nửa lời với ai. Vì anh đâu có tư cách để nói chuyện đó, khi mà giờ đây, cô ấy vẫn chấp nhận làm vợ anh, chung tình với anh.
Biết mình không phải là ‘người đàn ông chân chính’ nên từ khi vợ anh tỏ ra lạnh lùng, anh cũng ngậm miệng làm ngơ, coi như không biết chuyện gì. Nói ra thì vợ anh sẽ lại lấy lý do là anh không thể chiều lòng được vợ, nên vợ anh mới phải tìm đến người đàn ông khác.
Ngày yêu nhau, anh đã hứa hẹn rất nhiều với vợ, rằng sẽ cho vợ một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Vợ vì quá yêu anh nên chấp nhận tất cả những tính xấu của chồng nhẫn nhịn mẹ chồng. Cưới nhau một thời gian ngắn, anh mới bị bại lộ chuyện yếu sinh lý. Nhưng vợ không hề nản lòng, lúc nào cũng lo lắng, chuẩn bị những bữa ăn bổ dưỡng cho chồng với hi vọng cải thiện để sinh con cái. Biết vợ thành tâm với mình nên anh càng coi trọng cô ấy hơn.
Suốt thời gian dài, anh biết, vợ mong ngóng có con biết bao nhưng anh không thể làm gì được. Giờ đây, anh đành nhìn vợ đi với người ta. Cô ấy bảo, cô ấy đang ngoại tình, không ngại ngần thú nhận với anh toàn bộ sự thật. Và cô ấy nói, nếu anh không tha thứ, có thể ly hôn. Còn không, hãy chấp nhận sống như thế này. Đàn bà như cô ấy, đang tuổi xuân sắc, cũng rất cần được chiều chuộng và yêu thương.
Anh cắn răng chịu đựng, không dám ho he nửa lời với ai. Mẹ chồng tỏ ra nghi ngờ, anh cũng là người đứng ra bảo vệ. Vợ anh đi tối ngày với lý do bận công việc, anh cũng bênh vực vợ. Vì anh yêu vợ, anh cũng không muốn ly hôn. Biết thân phận mình yếu sinh lý nên cắn răng chịu đựng, chấp nhận nhìn vợ đi với người ta. Thôi thì đời người đàn ông, nếu không thể mang lại hạnh phúc cho đàn bà thì thôi đành chấp nhận nhìn họ hạnh phúc bên người khác.
Người ta đồn đoán vợ anh hư hỏng, người ta nói, anh xấu số lấy phải cô vợ hư, vì suốt ngày ăn diện, suốt ngày đi chơi, tối ngày bạn bè bù khú. Người ta nói vợ anh khinh thường chồng. Anh chấp nhận tất cả. Vì với anh bây giờ, anh làm gì có tiếng nói nào, và cũng không dám nói gì với vợ khi mà bản thân anh không thể mang lại hạnh phúc, niềm vui hôn nhân cho cô ấy.
Một người chồng yếu sinh lý, cô ấy sống cùng chắc cũng chán ngấy nhưng vẫn cam chịu, vẫn chấp nhận anh, vẫn chăm sóc anh chu đáo và chu toàn với bố mẹ anh. Thôi thì, anh đành sống như vậy, cho đến khi nào vợ cảm thấy không thể sống cùng anh nữa thì thôi. Vì bây giờ, anh cũng đâu còn lựa chọn nào khác… Chỉ hi vọng, tình hình sẽ được cải thiện mà thôi…
Theo Khám phá
-
Yêu1 ngày trướcTrong giai đoạn tìm hiểu, các chàng trai thường để lộ những cử chỉ thân mật hoặc thái độ khác thường chứng tỏ rằng họ đang thầm thích và để ý đến bạn.
-
Yêu1 ngày trướcNếu mắc thói quen dưới đây, các bà vợ nên bỏ ngay vì nó là lý do khiến hôn nhân của bạn dễ tan vỡ.
-
Yêu1 ngày trướcSau cưới, vợ chồng tôi đi thuê trọ 2 năm. Sau thấy sức khỏe mẹ tôi yếu, anh trai tôi ở xa nên tôi thuyết phục chồng dọn về sống chung với ông bà cho tôi tiện chăm sóc các cụ.
-
Yêu1 ngày trướcĐoạn video tưởng như bình thường lại cho thấy trong phòng còn một người nữa.
-
Yêu1 ngày trướcCho tới hôm đó, mẹ chồng đưa tôi vào viện khám thai thì nhận được tin con trai đang ôm eo đưa bồ trên phố.
-
Yêu1 ngày trướcSự khác biệt giữa người đàn ông chung thủy và người mà bạn nên nghi ngờ nằm ở sự nỗ lực...
-
Yêu2 ngày trướcChúng ta không thể ngăn mình khỏi cô đơn nhưng chúng ta có thể tập trung vào việc học cách hạnh phúc.
-
Yêu2 ngày trướcĐến sát ngày cưới, anh phát hiện sự thật đau lòng. Người con gái mà anh yêu lại ngoại tình. Không chỉ vậy cô còn ngoại tình với hai người cùng một lúc.
-
Yêu2 ngày trướcTim gan vỡ vụn vì chồng nhưng tôi vẫn không gạt bỏ được tình yêu mù quáng mà ngây dại tự đặt mình lên bàn cân, yêu cầu chồng chọn 1 trong 2, hoặc vợ hoặc bồ. Cuối cùng tôi nhận câu trả lời cay đắng.