- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dự báo sốc về "chuyện ấy" trong 25 năm tới
Theo một nghiên cứu mới, việc quan hệ tình dục giữa các cặp đôi lâu năm sẽ giảm sút trong một tương lai không xa và "chuyện ấy" chỉ diễn ra vào những dịp đặc biệt.
Đó là vì, người máy sẽ chăm lo cho các nhu cầu tình dục cơ bản của con người.
Khoảng 25 năm tới, việc "vui vẻ trong phòng ngủ" với robot có trí thông minh nhân tạo sẽ được coi là hoàn toàn bình thường.
"Có thể do chúng ta quá bận rộn với cuộc sống của mình, quá gắn bó với công nghệ nên ý tưởng quan hệ tình dục từ xa và ngủ với robot sẽ trở thành một tiến trình bình thường trong chuỗi tiến hóa của chúng ta", chuyên gia Trudy Barber từ trường đại học Portsmouth tuyên bố tại Hội nghị quốc tế về tình yêu và quan hệ tình dục với người máy hồi đầu tuần này.
Nhà khoa học trên, một nhân vật đầu ngành trong nghiên cứu những tác động của công nghệ lên đời sống tình dục của con người, tin rằng máy móc có thể giúp chúng ta coi trọng những thứ thực tế và khiến mối quan hệ trong thời gian thực trở nên có giá trị và lý thú hơn.
"Các người máy sẽ trở thành một cuộc chạy đua đặc biệt của nhân loại và giúp con người khám phá sinh lý của mình", RT dẫn lời nhà nhà khoa học trên nói.
Hiện giờ, giá một người máy tình dục vào khoảng 8.640 USD nhưng trong vài năm tới, số tiền mà con người phải bỏ ra để mua một robot như vậy sẽ giảm đáng kể do những tiến bộ của khoa học, các chuyên gia nhận định.
Các người máy tình dục ngôi sao cũng là một thực tế không xa. Tác giả cuốn Yêu và quan hệ với Robot là David Levy từng nói, những nhân vật nổi tiếng như Kim Kardashian và Ryan Gosling sẽ sớm cấp phép hình ảnh của mình, cho phép các nhà sản xuất chế tạo những người máy giống hệt họ.
Theo VietNamNet-
Yêu6 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu11 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.