- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
“Vị khách” lạ ngang nhiên vào ngủ giữa lễ cưới, cô dâu chú rể không đuổi đi mà còn làm điều bất ngờ
Ai mà lại “vô ý” đến mức vào ngủ ngay giữa giây phút quan trọng nhất của người khác như vậy chứ?
Marília và Matheus, cặp đôi sống tại São Paulo, Brazil vừa qua đã có một trải nghiệm vô cùng bất ngờ lẫn đáng yêu trong ngày trọng đại của mình. Hôn lễ của họ không chỉ đánh dấu sự khởi đầu mới trong cuộc sống của cặp đôi, mà còn thay đổi số phận của một "vị khách không mời" xuất hiện trong ngày hôm ấy.
Ảnh: Marília Pieroni
Ban
đầu cặp đôi dự định sẽ tổ chức một buổi tiệc ngoài trời nhưng ngày hôm
đó, một cơn bão kéo đến với mưa rất lớn, họ buộc lòng phải dời buổi lễ
vào trong khu vực lều dựng. Khi tất cả khách mời đã hiện diện đông đủ,
buổi lễ gần bắt đầu, bỗng từ đâu xuất hiện một chú chó hoang lấm lem bùn
đất muốn chui vào bên trong để tránh mưa, mọi người vội đuổi con chó ra
ngoài để tránh ảnh hưởng đến bữa tiệc.
Ảnh: Marília Pieroni
"Buổi lễ vừa bắt đầu, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi chú chó lại tìm cách lẻn vào bên trong", Marília kể.
Chú chó lại một lần nữa bị xua ra khỏi khu vực lễ đài. Cô dâu chú rể lúc này đã tiến lên phía trên chuẩn bị đọc lời thề nguyện. Trong sự kinh ngạc của toàn thể quan khách lẫn cặp đôi đang đọc lời thề, chú chó hoang từ đâu "đủng đỉnh" đi vào rồi nằm hẳn lên khăn đội đầu của cô dâu mà ngủ ngon lành.
Ảnh: Marília Pieroni
Ảnh: Marília Pieroni
Lúc
này thì chẳng còn ai nỡ đuổi chú chó ra ngoài trời bão nữa, nhất là cô
dâu Marília lại càng không muốn để con vật tội nghiệp này lạnh lẽo ngoài
trời bão ngay trong ngày vui của mình. Marília cho biết: "Tôi thật
sự rất vui khi chia sẻ vị trí trung tâm và cả một chút khăn đội đầu cho
chú chó đáng yêu này. Đây quả là một điều bất ngờ tuyệt vời bởi tôi rất
yêu động vật. Tôi thích lắm!".
Ảnh: Marília Pieroni
Chú
chó hoang cuối cùng được cho phép ở lại tham dự buổi tiệc cưới của
Marília và Matheus. Chú được các gia đình cô dâu chú rể và các khách mời
đón tiếp vô cùng nồng nhiệt. Cho đến lúc bữa tiệc sắp tàn, chú chó lặng
lẽ biến mất lúc nào không ai hay.
Ảnh: Marília Pieroni
Câu
chuyện của Marília, Matheus và chú chó hoang chưa dừng ở đấy. Ngày hôm
đó, cặp đôi đã quyết định rằng sẽ nhận nuôi chú chó này nếu có thể tìm
lại được chú. Hơn cả tuần trôi qua, bóng dáng chú chó chẳng thấy đâu,
nhưng Marília và Matheus vẫn chưa từng thôi nghĩ về nó.
"Chúng tôi muốn nhận chú chó hoang này về nuôi nhưng phải mất một thời gian khá lâu mới tìm lại được nó", Marília chia sẻ.
Ảnh: Marília Pieroni
Nhờ
sự giúp đỡ của người dân địa phương, mới gần đây cặp đôi đã có tin tức
về chú chó hoang. Marília và Matheus nhanh chóng tìm đến và đón chú chó
hoang về nhà. Họ đặt tên cho thành viên mới trong nhà là Snoop.
Ảnh: Marília Pieroni
Ảnh:Marília Pieroni
Ảnh: Marília Pieroni
"Snoop được đón về nhà tắm rửa sạch sẽ. Nó năng động cực kỳ, ăn uống cũng khỏe. Trông nó rất hạnh phúc và đêm đầu tiên nó đã đánh một giấc ngon lành. Cả ba chúng tôi đều rất hạnh phúc". Marília kể lại.
Theo Thời đại
-
Yêu24 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu4 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu5 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu9 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.