Túng quá làm liều, trên trộm tưởng vớ bở hóa ra tự đưa mình vào bẫy

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan. Ngày 30/11, thanh niên mặc áo trắng lên là Suphachai Panthong (27 tuổi) đi vào một tiệm kim hoàn ở Choburi, Thái Lan. Anh ta thử một dây chuyền bằng vàng có trị giá khoảng 14 triệu đồng (500 bảng Anh).

Vụ việc xảy ra tại Thái Lan. Ngày 30/11, thanh niên mặc áo trắng lên là Suphachai Panthong (27 tuổi) đi vào một tiệm kim hoàn ở Choburi, Thái Lan. Anh ta thử một dây chuyền bằng vàng có trị giá khoảng 14 triệu đồng (500 bảng Anh).

Sau khi cẩn thận ngắm nghía, đeo vào cổ vài phút ra điều xem xét cẩn thận, kỹ lương, anh quay gót chạy một mạch ra cửa. Ông chủ cửa hàng Jarae Nitikarun (41 tuổi) bình tĩnh đến kinh ngạc khi gặp tình huống này. Ông đã ngay lập tức chốt cửa ra vào từ khi tên trộm này bước vào cửa hàng và có những hành vi khả nghi. Tên trộm phải trả lại dây chuyền vàng và bị cảnh sát đưa về đồn.

Anh này đã thú nhận hành vi trộm cắp của mình: “Tôi đi xe máy và tiến vào cửa hàng không có vũ khí gì cả. Tôi chỉ muốn kiếm ít tiền vì tôi mới vừa bị mất việc”.

Có CCTV làm bằng chứng, dù có chối thế nào tên trộm cũng phải ngoan ngoãn nhận tội.

Theo Vietnamnet


tên trộm

trộm vàng

trộm cướp

Bình luận