Chàng sinh viên kể chuyện đi nhặt gần 10 ngàn xác thai nhi: "Ám ảnh nhất là người mẹ gục khóc trước mộ để xin lỗi con"

Hơn 3 năm trên ghế nhà trường, Nguyễn Trọng Đạo và Nguyễn Thị Huế (quê ở Nam Định) vừa học vừa tranh thủ mỗi đêm đi "nhặt" xác thai nhi ....

Hơn 3 năm trên ghế nhà trường, Nguyễn Trọng Đạo và Nguyễn Thị Huế (quê ở Nam Định) vừa học vừa tranh thủ mỗi đêm đi "nhặt" xác thai nhi ở các phòng khám, bệnh viện.

Ám ảnh từ những ngày đầu đi nhặt xác...

Những ngày đầu tháng 8/2019, chúng tôi có dịp gặp lại Nguyễn Thị Huế và Nguyễn Trọng Đạo - 2 sinh viên được mọi người biết đến vì mỗi đêm đi nhặt xác thai nhi bị bỏ rơi từ 3 năm về trước.

Chia sẻ với chúng tôi, Đạo phấn khởi khi em cùng Huế đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp của Trường cao đẳng Dược Hà Nội. 

 

Chàng sinh viên kể chuyện đi nhặt gần 10 ngàn xác thai nhi: Ám ảnh nhất là người mẹ gục khóc trước mộ để xin lỗi con-1

Đạo và Huế luôn sánh vai trên mọi nẻo đường đi tìm nhặt xác thai nhi.

Chia sẻ về sự "say mê" việc nhặt xác thai nhi, Đạo kể từ lúc đang còn học THPT ở quê, em cùng bạn Huế đã có những thời gian thường xuyên cùng nhau tham gia vào các khóa học và nhóm tình nguyện chuyên đi nhặt xác thai nhi ở vùng quê bị bỏ rơi.

"Trong giáo lý có đề cập đến việc phá thai là có tội, em được học - hiểu rất nhiều nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì bọn em cùng nhau xét tuyển vào trường Cao đẳng Dược Hà Nội. 

Mục đích đi học dược là để hiểu biết về các thành phần, tác dụng của thuốc…, vì trước đó tham gia tình nguyện nhặt xác thai nhi ở quê em thường gặp nhiều vỏ, phế phẩm của các loại thuốc phá thai bị vứt tràn lan tại các địa điểm bỏ rơi thai nhi", Đạo chia sẻ.

Chàng sinh viên kể chuyện đi nhặt gần 10 ngàn xác thai nhi: Ám ảnh nhất là người mẹ gục khóc trước mộ để xin lỗi con-2

Công việc của các tình nguyện viên

Chàng sinh viên kể chuyện đi nhặt gần 10 ngàn xác thai nhi: Ám ảnh nhất là người mẹ gục khóc trước mộ để xin lỗi con-3

Nói đến đây, Đạo cùng bạn gái đưa ra cuốn nhật ký dày cộp ghi nhận trong suốt 3 năm, hàng đêm vẫn ẩn mình trên các con phố để đến các địa điểm có thai nhi bị bỏ rơi.

Trong cuốn sổ, hai em ám ảnh nhất lần đầu tiên tập kết được hàng chục thai nhi và đưa về vùng quê để chôn cất.

"Hôm đó, người mẹ mất con bất ngờ xuất hiện ở nghĩa trang, chị ấy lao vào ôm lấy chiếc tiểu rồi gục tại chỗ khóc lóc đầy hối hận và luôn miệng nói "mẹ xin lỗi con". Sau đó chúng em tìm hiểu thì được biết do bị mẹ chồng mắng, trong một giây phút tức giận thì chị ấy đã đến phòng  khám tư phá thai", Đạo nhớ lại.

Chàng sinh viên kể chuyện đi nhặt gần 10 ngàn xác thai nhi: Ám ảnh nhất là người mẹ gục khóc trước mộ để xin lỗi con-4

Sau mỗi lần nhặt được thai nhi, các tình nguyện viên lại tập kết vào chiếc tủ

Chàng sinh viên kể chuyện đi nhặt gần 10 ngàn xác thai nhi: Ám ảnh nhất là người mẹ gục khóc trước mộ để xin lỗi con-5

Cuốn sổ dày ghi lại công việc hàng ngày

Chàng sinh viên kể chuyện đi nhặt gần 10 ngàn xác thai nhi: Ám ảnh nhất là người mẹ gục khóc trước mộ để xin lỗi con-6

Hơn 3 năm Đạo cùng bạn Huế đã nhặt được hơn 10 nghìn thai nhi.

Từng ngủ cạnh tủ đựng thai nhi

Ít ai biết rằng, công việc nhặt xác thai nhi vất vả và hoàn toàn tự nguyện, nhưng cũng từng vướng mắc không ít rắc rối, phức tạp. Chỉ có sự kiên trì theo thời gian và lòng thành mới được minh chứng.

"Ban đầu, nhiều người chưa hiểu về công việc của chúng em, họ đặt ra rất nhiều câu hỏi và tình huống nghi ngờ khác nhau. Dù tham gia vào câu lạc bộ tình nguyện nhưng công việc này không được xã hội thừa nhận, khiến chúng em phải âm thầm tự tìm kiếm nơi tập kết thai nhi.

Thời còn đang là sinh viên, không ai biết được rằng chúng em thuê nhà, nhưng đêm đến lại đi nhặt xác thai nhi rồi đưa về tập kết vào trong chiếc tủ mát ngay trong phòng mình, các phòng bên vẫn không hề hay biết. Chúng em ngủ cạnh tủ đựng xác thai nhi luôn", Đạo chia sẻ.

Chàng sinh viên kể chuyện đi nhặt gần 10 ngàn xác thai nhi: Ám ảnh nhất là người mẹ gục khóc trước mộ để xin lỗi con-7

Vừa học vừa tham gia thiện nguyện, chàng trai được nhà trường giảm học phí

Chàng trai nhớ lại câu chuyện thời sinh viên từng có một bài viết về người nhặt xác thai nhi nhưng lại không có cái kết "đi đâu về đâu".

"Thế là công an đã tìm đến bọn em, họ yêu cầu lên phường giải trình, thậm trí sau đó về tận nơi khai quật thai nhi lên để khám nghiệm", theo Đạo, khi mọi thông tin trùng khớp với những gì diễn ra thì các em mới được minh oan.

Chàng sinh viên kể chuyện đi nhặt gần 10 ngàn xác thai nhi: Ám ảnh nhất là người mẹ gục khóc trước mộ để xin lỗi con-8

Hài nhi vô tội bị mẹ ném từ tầng 31 chung cư Linh Đàm đã được nhóm tình nguyện chôn cất

Chàng sinh viên kể chuyện đi nhặt gần 10 ngàn xác thai nhi: Ám ảnh nhất là người mẹ gục khóc trước mộ để xin lỗi con-9

Trước khi chôn cất các thai nhi đều được làm đầy đủ nghi thức

Chia sẻ thêm về tương lai, chàng trai và cô gái trẻ cho biết vẫn tiếp tục công việc "nhặt" xác thai nhi. Đôi bạn hy vọng đợi thêm 2 năm có chứng chỉ hành nghề thì sẽ tự độc lập.

"Truyền thống gia đình chúng em làm nghề Đông y, em thì học Dược nên sẽ kết hợp sự hiểu biết để giúp người bệnh. Trong nhiều năm tham gia tình nguyện, chúng em được tiếp xúc nhiều tình huống phá thai, bỏ con nên có thêm kiến thức để tư vấn cho những người lỡ lầm.

Bây giờ nhiều phòng khám và bệnh viện mới sẵn sàng hợp tác, nhưng họ chỉ cho lấy những thai nhi thành hình. Ngoài ra, rất nhiều thai nhi còn bé như cục máu thì họ có thể xối xuống cống hoặc bồn cầu. Chúng em sẽ không bao giờ từ bỏ công việc nhặt xác thai nhi", chàng trai tâm sự.

Chàng sinh viên kể chuyện đi nhặt gần 10 ngàn xác thai nhi: Ám ảnh nhất là người mẹ gục khóc trước mộ để xin lỗi con-10

Đạo cho biết sẽ không từ bỏ công việc nhặt xác thai nhi

Chàng sinh viên kể chuyện đi nhặt gần 10 ngàn xác thai nhi: Ám ảnh nhất là người mẹ gục khóc trước mộ để xin lỗi con-11

Mỗi năm có hàng chục thai nhi vô tội được đem về nghĩa trang làng quê

Được biết, Nguyễn Trọng Đạo chính là một trong những tình nguyện viên trong nhóm người đã chôn cất thi hài cháu bé là nạn nhân bị mẹ chối bỏ do ném từ tầng 31 của chung cư trong khu đô thị Linh Đàm từng gây xôn xao dư luận.

 

 THEO HELINO 


thai nhi bị bỏ rơi

Thai nhi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.