- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cụ ông cùng lúc mất 2 người con, 3 đứa cháu trong vụ chìm ca nô ở Hội An: "Trước khi đi tôi nói câu cửa miệng dịch giã thế này thì cẩn thận, vậy mà..."
Vụ việc lật ca nô tại biển Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã làm 15 người thiệt mạng, hiện còn 2 nạn nhân vẫn đang mất tích.
Chiều 27/2, PV có mặt tại thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, từ đầu làng người dân vẫn đang xôn xao, bày tỏ nỗi xót xa sau sự việc. Theo người dân ở đây, từ chiều hôm qua sau khi nhận được tin báo, các đoàn thể, chính quyền và người thân đến thăm hỏi.
Ông nội chia sẻ nỗi mất mát sau vụ lật cano mất 2 đứa cháu
Chị Đoàn Thị Yến – người thân của các nạn nhân bán trái cây ở đầu làng cầm đĩa cơm trên tay, rưng rưng: “Cả đêm qua, thôn Đoài dường như không ngủ, đoàn xe cứ rầm rập đi lại trong thôn về nhà ông Cường và ông Đẩn. Thôn Đoài mất 8 người, trong đó ông Đẩn và ông Cường là thông gia, mỗi gia đình mất tới 5 người thân, đau xót vô cùng”.
Người dân cùng thôn bày tỏ nỗi xót xa
Từng đoàn đến thăm hỏi
Ông Ngô Văn Đẩn (sinh năm 1960) xót xa cho biết, gia đình ông cùng bên thông gia tổng thể có 14 người trong chuyến du lịch vừa qua thì có 8 người tử vong, 2 người mất tích.
Ông Đẩn nói, gia đình ông có 5 người mất gồm 2 đứa cháu nội (đã tìm thấy), con gái, con rể và 1 cháu ngoại. Trong số này 2 người mất tích là cháu ngoại và cháu của bên thông gia.
Sau một đêm không ngủ, ông Đẩn buồn bã, không còn đứng vững nhớ lại câu nói cửa miệng trước khi các con cháu lên đường đi du lịch.
"Tôi bảo chúng nó, dịch giã thế này đi đâu phải cẩn thận, đi làm gì, nhưng chúng nó đặt vé từ năm ngoái và hoãn mấy lần rồi".
Ông Đẩn đôi mắt đỏ hoe sau một đêm không ngủ
Người thân đến thăm hỏi
Ông Đẩn liên tục đón chờ thông tin
Song ông Đẩn chia sẻ, gia đình ông có anh Ngô Đức Đương, sinh năm 1982 sinh được 2 con trai (một cháu lớp 6 và một cháu lớp 9) thì nay mất cả, bố cháu may mắn thoát nạn, còn mẹ ở nhà do công ty đang làm việc thời điểm này có nhiều F0.
"Hơn 14h hôm qua, con rể tôi gọi điện về báo tin, bố ơi nhà ta đại họa rồi, tôi hỏi lại; tai nạn gì đấy, nó trả lời tàu thủy. Vì có hiểu biết về nghề nên nói luôn là 'vậy thì mất tất cả rồi', thế là từ lúc đó con tôi tắt máy", ông Đẩn xót xa.
Bàn thờ di ảnh đã được lập tại gia đình ông Cường
Ông Nguyễn Mạnh Cường cùng lúc mất con trai, con dâu và đứa cháu
Còn tại nhà ông Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1957, thông gia của ông Đẩn) lúc này bàn thờ đã được lập cùng 3 di ảnh gồm; con trai, con gái và một đứa cháu.
Ông Cường xót xa kể; đoàn đi du lịch đều là anh em trong gia đình rủ nhau đặt vé cách đây hơn 1 năm, nhưng vì dịch bệnh nên bị hoãn nhiều lần. Không trách ai bây giờ, nhưng trước đó khi biết các con đi du lịch, gia đình ông cũng từng can ngăn vì đang dịch Covid-19 nhưng vì mọi người đã đặt vé.
Được biết, theo nguyện vọng của gia đình, các nạn nhân đã tìm thấy hiện đang được hỏa táng, trong sáng mai những nạn nhân này sẽ về Hà Nội bằng đường hàng không.
Gia đình hiện đang chuẩn bị tất cả để lo hậu sự cho các nạn nhân này.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Xã hội19 phút trướcUBND huyện Tân Sơn (Phú Thọ) chỉ đạo làm rõ nội dung mạng xã hội phản ánh các lãnh đạo xã Vinh Tiền say rượu, va chạm với người dân khi tham gia giao thông.
-
Xã hội44 phút trướcNam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não vẫn hôn mê, thở máy. So với thời điểm từ Hà Nội chuyển về, bệnh nhân có phản xạ khi có tác động.
-
Xã hội1 giờ trướcNgười mẹ cho biết qua trích xuất camera, bé gái bị chó dữ cắn tới tấp khoảng một phút vào vùng vai, cánh tay và môi.
-
Xã hội1 giờ trướcVNDirect bị tấn công mạng ngày 24/3. Hôm nay, gần 1 tuần sau vụ việc, chủ tịch công ty là bà Phạm Minh Hương có tâm thư. Bà nói đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, không nêu cụ thể hơn.
-
Xã hội1 giờ trướcCơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh nhóm người lạ mặt xông vào ký túc xá để hành hung nữ sinh ở tỉnh Kon Tum.
-
Xã hội2 giờ trướcTrưa nay, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh có hành vi bốc đầu xe đạp điện trên phố Xã Đàn theo hướng về hầm Kim Liên, Hà Nội.
-
Xã hội6 giờ trướcSau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.
-
Xã hội6 giờ trướcHai xe ô tô gắn cùng 1 biển kiểm soát có nền màu xanh, đậu trên đường ở thành phố Hà Tĩnh khiến dư luận xôn xao.
-
Xã hội6 giờ trướcCông an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhất người dân cần cảnh giác để tránh bị mất mát tài sản vì kẻ gian sử dụng chiêu rất tinh vi.
-
Xã hội6 giờ trướcMặc dù phát hiện cả bao tải chứa nhiều gói hình chữ nhật nghi ma túy nhưng người đàn ông vẫn mang đi cất giấu.
-
Xã hội7 giờ trướcChỉ vì những câu nói, mâu thuẫn trong đám cưới, đối tượng Hà Văn Phi (SN 1972), trú tại thôn Bằng Qua, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về nhà lấy dao, phục sẵn ở nhà người đàn ông cự cãi với mình để gây án.
-
Xã hội7 giờ trướcĐại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã có những chia sẻ về tình hình sức khỏe của cháu Đ.
-
Xã hội10 giờ trướcTheo các chuyên gia, bảo hiểm nhân thọ là một dạng đầu tư dài hạn cho sức khoẻ và việc tham gia bảo hiểm từ sớm còn mang đến nhiều lợi ích.
-
Thời sự11 giờ trướcHàng trăm năm nay, ở Nam Bộ vẫn lưu truyền giai thoại về một mả đứng, đó là nơi chôn cất Trần Bá Lộc.