- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rúng động vụ án bắt cóc lớn nhất Tuyên Quang: Ám ảnh đòn roi và những cuộc thác loạn ma tuý
Trong suốt quá trình đòi tiền chuộc, con tin bị nhóm đối tượng nhốt trên xe ô tô liên tục di chuyển qua các tỉnh thành
Trong suốt quá trình đòi tiền chuộc, con tin bị nhóm đối tượng nhốt trên xe ô tô liên tục di chuyển qua các tỉnh thành, chúng vừa thác loạn những cuộc chơi ma tuý vừa tra tấn đánh đập con tin để gây sức ép.
Ngày 18/11/2019, Trịnh Văn Long (SN 1988, trú tại thôn Hội Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cùng đồng bọn bị Toà án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét xử phiên sơ thẩm với các tội danh Cưỡng đoạt tài sản và Tàng trữ sử dụng ma tuý. Trước đó Long và đồng bọn đã gây ra vụ án bắt cóc tống tiền rúng động Tuyên Quang.Từ đòi nợ sang bắt cóc tống tiền
Nhận định đây là vụ án cưỡng đoạt tài sản lớn nhất từng xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang, đối tượng cầm đầu vụ bắt giữ là thành phần bất hảo với nhiều tiền án tiền sự nên từ khi chuyên án được lập ra, các chiến sỹ phòng cảnh sát hình sự (PC02) xác định đây là chuyên án khó khăn. Ngoài việc tóm gọn nhóm đối tượng thì việc đảm bảo an toàn cho con tin cũng là thử thách.
Theo tài liệu điều tra PC02, Công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp cho phóng viên Người Đưa Tin, năm 2014, Lê Văn Minh (SN 1966, trú tại thôn Cương, xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã mua một chiếc đầu kéo và một chiếc sơmi rơ moóc BKS: 88R - 000.xx với giá 1,63 tỷ đồng.
Sau đó, Minh ký hợp đồng thế chấp ngân hàng để vay số tiền 1,1 tỷ đồng. Ngân hàng giữ lại các giấy đăng ký, còn đầu kéo và sơmi rơ moóc giao lại cho Lê Văn Minh quản lý, sử dụng.
Đối tượng Trịnh Văn Long bị toà sơ thẩm tuyên 16 năm tù cho tội Cưỡng đoạt tài sản và 2 năm tù về tội tàng trữ sử dụng ma tuý. Phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra 29/11/2019.
Đến tháng 6/2016, Lê Văn Minh bán cho anh Đỗ Văn L. (SN 1973, trú xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) chiếc rơ moóc đang thế chấp tại ngân hàng nêu trên với giá 225 triệu đồng.
Anh Lợi đã trả trước cho Minh số tiền 50 triệu đồng rồi nhận chiếc rơ moóc. Hai bên thỏa thuận trong thời hạn 30 ngày, Minh có trách nhiệm giao giấy đăng ký chiếc xe cho anh L., thì anh L. trả nốt số tiền còn lại là 175 triệu đồng nhưng sau đó Minh không đưa giấy đăng ký cho anh L. (vì Lê Văn Minh không có tiền trả ngân hàng nên không rút được giấy đăng ký chiếc rơ móoc).
Muốn lấy tiền trong khi không giao được giấy tờ, nhưng Minh nhớ ra người anh em họ hàng Trịnh Văn Long (một đối tượng cộm cán, từng có tiền án tiền sự) nên tháng 10/2018, Minh đã nhờ Long đòi số tiền anh L. còn thiếu và chỉ dẫn cho Long địa chỉ nhà anh L..
Để thực hiện mưu đồ, Long đã lên một kế hoạch chu đáo để từng bước đưa con mồi là L. vào tròng. Từ kế hoạch đòi nợ ban đầu, Long đã biến thành vụ bắt cóc tống tiền man rợ, ám ảnh với người nhà và con tin.
Vụ bắt cóc man rợ
Đầu tháng 12/2018, Trịnh Văn Long cùng Lưu Văn Hiệp (SN 1991), Trần Văn Định (SN 1992), Nguyễn Văn Dương (SN 1994) cùng trú huyện Sơn Dương và Lý Thị Hạnh (SN 2002, trú huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đến huyện Hàm Yên bằng xe ô tô hiệu Mazda CX5, BKS 22A - 076.45 của Long để thực hiện kế hoạch.
Trên đường đi Long nói với đồng bọn: "Bây giờ đi Hàm Yên đòi tiền nợ cho anh Minh là người nhà tao, nếu đòi được nợ anh Minh cho bao nhiêu thì cho, nhưng tao lấy 50 triệu tiền chi phí".
Chiếc xe giam giữ con tin với những trận đòn roi và thác loạn ma tuý của nhóm Long.
Khi đi đến đoạn đường tránh TP. Tuyên Quang (đường Tuyên Quang đi Hà Giang), Long dừng xe bảo Định và Hạnh xuống xe để Long, Dương và Hiệp sử dụng ma túy đá, lấy khí thế rồi tiếp tục lên đường.
Tối cùng ngày, theo kế hoạch Long và Định vào quán cơm của gia đình anh L. ăn như khách qua đường. Sau đó, Long lân la trò chuyện lừa anh L. lên xe của mình với lý do là nhờ anh L. dẫn đi xem thuê đất của một gia đình ở xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (cách nhà anh L. khoảng 2km).
Khi anh L., lên ô tô thì Long bảo Định điều khiển xe đến khu đất nhà anh Thắng theo chỉ dẫn của anh Lợi. Tuy nhiên khi vừa đến nơi, Long bất ngờ chỉ đạo Định rồ ga phóng xe lao nhanh theo QL2 đi TP. Tuyên Quang, lúc này Định mới biết việc Long đang làm là bắt giữ người để đòi tiền nợ.
Thấy bất thường, anh L. nhiều lần xin xuống xe nhưng đã quá muộn. Để trấn áp, Long dùng tay đấm liên tiếp vào người anh L., rồi gọi điện báo Dương, Hiệp và Hạnh (chờ sẵn trước đó) thuê taxi để đi về đường tránh TP. Tuyên Quang.
Khi gặp nhau thì Hiệp, Dương, Hạnh chuyển sang xe của Long nên đều biết việc Long và Định vừa bắt giữ anh L.. Ngay trên xe, các đối tượng lại cùng nhau thác loạn ma túy đá như để ăn mừng sự thành công bước đầu.
Sau đó, Long trực tiếp điều khiển ô tô đi huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Lúc này anh con tin bị trùm kín đầu để không xác định được phương hướng. Chưa dừng lại ở đó, Dương dùng tay đấm nhiều phát vào vai và ngực nạn nhân còn Long gọi điện thoại hẹn gặp Lê Văn Minh.
"Trong suốt quá trình đòi tiền chuộc sau đó, con tin bị nhóm đối tượng nhốt trên xe ô tô để liên tục di chuyển qua các tỉnh thành. Chúng vừa thác loạn những cuộc chơi ma tuý ngay trên xe vừa tra tấn, đánh đập khiến con tin vô cùng hoảng loạn, đồng thời gây sức ép lên gia đình để đòi số tiền chuộc 1 tỷ đồng", vị cán bộ PC02 cho biết.
Nhóm đối tượng với sự cầm đầu của Trịnh Văn Long đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn để tránh bị lực lượng công an phát hiện, đồng thời gây ra những ám ảnh kinh hoàng cho nạn nhân và gia đình.
Theo Người đưa tin
-
Pháp luật26 phút trướcBa người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
-
Thời sự35 phút trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
Thời sự2 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
Thời sự3 giờ trướcHiện tại, có 466 trường hợp bệnh nhân đã xuất viện tiếp tục theo dõi tại nhà, còn 81 trường hợp theo dõi điều trị tại bệnh viện.
-
Thời sự12 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự12 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Pháp luật13 giờ trướcSau khi thu tiền hàng của công ty trên 600 triệu đồng, Lâm Văn Sel chuyển vào tài khoản cá nhân rồi tự nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền trên.
-
Mạng xã hội14 giờ trướcNhận được tin con trai qua đời, anh Lê Quách Đạo (44 tuổi) như chết lặng nhưng không còn tiền để tổ chức hậu sự. Anh khóc nấc tìm cách bán chiếc xe máy của mình.
-
Thời sự17 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự18 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự18 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
-
Thời sự19 giờ trướcTrụ đèn trên thành cầu vượt bất ngờ rơi xuống đường, đè trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự19 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với lực lượng chức năng, vớt được một thi thể nữ sinh tại hồ Láng, phường Láng Thượng.