- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cha dượng đi kiện đòi lấy lại tiền nuôi con riêng của vợ
Sau ly hôn, người cha dượng đệ đơn kiện đòi con trai riêng của vợ trả lại số tiền đã chu cấp nuôi dưỡng thời Đại học, nhưng bị tòa án bác bỏ.
Người cha dượng quyết định đệ đơn kiện và đòi con trai riêng của vợ trả lại số tiền mà người này đã chu cấp trong quá trình nuôi con riêng của vợ đi học Đại học. Sự việc xảy ra sau khi người mẹ của chàng trai ly hôn cha dượng.
Người cha dượng mang họ Tang sinh sống ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đệ đơn kiện lên tòa án vào tháng Ba năm nay để yêu cầu con trai của vợ cũ là anh Liu trả lại số tiền 35.200 nhân dân tệ (5.300 USD).
Tòa án Trung Quốc bác bỏ yêu cầu của người cha dượng đòi lại tiền nuôi con riêng của vợ cũ. (Ảnh: Weibo)
Theo ông Tang, số tiền trên từng được dùng để chi trả học phí và chi phí sống bao gồm tiền thức ăn và quần áo trong 4 năm học Đại học của Liu.
Ông Tang cưới mẹ của Liu vào năm 2009 khi con riêng của vợ mới 10 tuổi. Ông Tang đã hỗ trợ nuôi Liu hơn 10 năm cho tới khi ông và vợ ly hôn vào năm 2021, theo trang tin Shanhai Video.
Vào tháng 12/2021, chỉ sau 3 tháng ly hôn, ông Tang đã đệ đơn yêu cầu Liu trả lại số tiền ông đã chu cấp nuôi cậu ăn học.
Tuy nhiên, hồi tháng Năm, một tòa án địa phương ở thành phố Trùng Khánh đã bác bỏ yêu cầu của ông Tang. Tòa án nhấn mạnh ông Tang là người tình nguyện chu cấp tiền để nuôi con riêng của vợ cũ.
'Ông Tang hỗ trợ nuôi dưỡng Liu, dù ông ta biết mình không có trách nhiệm pháp lý phải trả tiền trong quãng thời gian đi học Đại học của Liu, do lúc này Liu đã 18 tuổi. Ở Trung Quốc, trẻ em đủ tuổi trưởng thành là 18, và bố mẹ không còn phải chu cấp chi phí sống cho con', tòa án nhấn mạnh trong phán quyết công bố trên trang tin Jiupai News.
Nhưng ông Tang cũng cho rằng luật pháp Trung Quốc có quy định ngay cả khi cuộc hôn nhân đã chấm dứt, Liu vẫn có trách nhiệm chu cấp chi phí sống cơ bản cho cha dượng khi về già. Đây là lý do ông Tang muốn Liu hoàn trả số tiền ông đã chu cấp nuôi ăn học thời Đại học.
Vụ kiện của ông Tang nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận Trung Quốc trên mạng xã hội Weibo.
Một cư dân mạng viết, '32.500 nhân dân tệ là một con số vô cùng cụ thể. Không lẽ ông Tang đã ghi lại từng xu ông đã tiêu cho Liu?'.
Một người khác đặt câu hỏi, 'Mẹ của Liu đã sống với ông Tang hơn 10 năm, bà ấy nên đòi tiền bồi thường về những tổn thương tinh thần đã phải chịu đựng có phải không?'
'Ông Tang bắt đầu hỗ trợ nuôi Liu khi ông kết hôn với mẹ của chàng trai. Giờ ông Tang muốn lấy lại tiền, chuyện này nghe giống như việc giận dỗi sau đổ vỡ hôn nhân', một cư dân mạng hoài nghi.
Sau đổ vỡ hôn nhân, cha dượng đòi lấy lại tiền đã chu cấp nuôi dưỡng con riêng của vợ là chuyện khá hiếm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những vụ việc người cha không hoàn thành nghĩa vụ chu cấp tiền nuôi con cho vợ cũ sau khi hai người ly hôn lại xảy ra phổ biến ở đất nước tỷ dân.
Hồi đầu năm nay, một tòa án địa phương ở tỉnh Hải Nam đã đưa ra phán quyết sau khi ly hôn, một người cha phải có trách nhiệm chu cấp 1.000 nhân dân tệ (149 USD) mỗi tháng để vợ cũ nuôi con gái tới năm 18 tuổi.
Một tòa án khác ở miền nam Trung Quốc cũng đã yêu cầu người cha đã ly hôn trả 129.000 nhân dân tệ (19.265 USD) cho người con trai. Đây là số tiền mà người cha đã không gửi để vợ cũ nuôi con trong hơn 10 năm.
Theo Infonet
-
Yêu49 phút trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu5 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu5 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu9 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.