Chồng thường xuyên đi nhậu nhẹt với bạn bè, mẹ chồng dạy tôi một chiêu, anh không bao giờ dám ra ngoài nữa

Bằng một mẹo cực kỳ đơn giản học lỏm được trên internet, bà mẹ chồng đã hoàn thành xuất sắc vai trò “quân sư quạt mo” của mình.

Câu chuyện được kể qua lời của cô con dâu như sau:

“Tôi và chồng đã kết hôn hơn mười năm.

Khi con trai chúng tôi lớn lên và vào học tại một trường trung học cơ sở tư thục, chỉ còn lại tôi và chồng ở nhà. Hai chúng tôi sống cuộc sống vợ chồng “mắt to trừng mắt nhỏ”, tự nhiên thấy hơi buồn tẻ và nhạt nhẽo.

Dù con đang học cấp 2 nhưng tôi chỉ là một phụ nữ trạc tuổi tứ tuần. Quả thật có lý khi nói rằng “tuổi 40 là thời kỳ hồi xuân của phụ nữ”. Khi tôi 40 tuổi, tôi có nhiều thời gian hơn để đọc sách, uống trà và thậm chí trang điểm. Về phần chồng, anh cũng thảnh thơi hơn nên đi ăn uống, vui chơi với bạn bè vào buổi tối. Anh thường ra ngoài nhậu nhẹt, có khi đến sáng sớm mới về nhà.

Vì vậy, tôi lập một bản hiệp ước gồm 3 điều để anh không được ra ngoài uống rượu thường xuyên. Suy cho cùng, con người ta khi bước vào tuổi trung niên, “trên có già, dưới có trẻ”, sức khỏe thể chất của mỗi người chính là sự đảm bảo cho hạnh phúc gia đình.

Tuy nhiên, bất kể tôi nói gì, chồng tôi vẫn không thể giữ được bản thân mình.

Bất cứ khi nào nhận được điện thoại của ai đó mời đi uống rượu, anh đều kiếm cớ và lẻn ra ngoài. Vì lý do này, tôi và anh cãi vã vài lần, thậm chí rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.

Ngày đó cũng đúng dịp mẹ chồng đến chơi. Nhìn thấy vợ chồng tôi ai cũng nghiêm nét mặt, bà cảm thấy ngay có điều gì đó không ổn nên rủ tôi đi siêu thị mua đồ.

Ở siêu thị, tôi kể cho mẹ chồng nghe về việc chồng mình thường xuyên uống rượu với đám bạn và không để ý đến sức khỏe bản thân..

Mẹ chồng nghe vậy cũng tức lắm, bà nói: “Con dâu để đấy! Mẹ sẽ về dạy cho nó một bài học."

Nghe bà nói vậy, tôi nói:

- “Mẹ đừng làm thế, không anh ấy lại trách con. Cứ để con từ từ tìm cách đối phó ạ”.

Đột nhiên, mẹ chồng tròn mắt, bà tiến lại gần tôi và nói:

- “Gần đây, mẹ thấy trên mạng có một mẹp có thể khiến chồng con sợ không dám ra ngoài uống rượu nữa đấy. Cụ thể là như này..."

Nghe mẹ chồng nói xong, tôi mừng húm, hồ hởi xách túi to túi nhỏ thực phẩm về nhà.

Chồng thường xuyên đi nhậu nhẹt với bạn bè, mẹ chồng dạy tôi một chiêu, anh không bao giờ dám ra ngoài nữa-1

Về đến nơi, mẹ chồng có nói bóng gió với chồng tôi vài câu. Sau bữa tối thì bà trở về căn hộ của mình. Còn chồng tôi thì ngồi trên ghế sô pha xem TV, bộ dạng “mất hồn mất vía”.

Đột nhiên, điện thoại của chồng tôi vang lên. Ngay khi nhìn vào số điện thoại, mắt anh sáng lên, lén la lén lút trốn vào phòng tắm nghe điện thoại.

Tôi biết bạn nhậu của anh lại vừa gọi rủ anh đi uống một lần nữa.

Quả nhiên chồng tôi nghe xong điện thoại liền bước ra khỏi phòng tắm, ngập ngừng nói với tôi: “Vợ, một người bạn của anh vừa từ Đà Nẵng ra, cậu ấy mời anh ra ngoài tụ tập một lúc. Đừng lo lắng, anh sẽ không uống nhiều rượu".

Tôi "hừ" một tiếng, liền xoay người bỏ vào phòng.

Chồng tôi gãi gãi đầu, ngượng ngùng rời đi.

Nhìn cho tới khi bóng dáng chồng khuất hẳn, tôi nhấc điện thoại và gửi cho anh ấy một tin nhắn Zalo.

Sau 10 phút, chồng tôi thở hồng hộc trở về.

Anh mở cửa, vội vã lao vào nhà. Tiếp đó lồng lộn lục soát tất cả các phòng, thậm chí là bới tung cả dưới rèm cửa, tìm kiếm thứ gì đó.

Tôi cảm thấy rất lạ, tò mò hỏi:

- "Sao về sớm thế? Mà anh đang tìm gì đấy?”

Chồng tôi tức giận nói:

- “Cô đừng làm bộ như không biết. Chờ tôi tìm ra thằng kia rồi “tính sổ” với cô sau”.

Chồng thường xuyên đi nhậu nhẹt với bạn bè, mẹ chồng dạy tôi một chiêu, anh không bao giờ dám ra ngoài nữa-2

Nhưng chồng tôi tìm kiếm rất lâu, vẫn không thấy gì.

Tôi thấy anh còn cầm trên tay một nửa viên gạch, lấy làm lạ hỏi:

- "Chồng, anh đinh làm gì với cục gạch kia đấy?”

Chồng hạ viên gạch xuống, mặt tối sầm nói: "Ở đâu? Thằng nhân tình của cô đang trốn ở đâu?”

- "Thằng nhân tình nào?"

Tôi cố tình giả vờ khó hiểu hỏi.

Lúc này, chồng đặt hẳn cục gạch xuống và lấy điện thoại di động ra cho tôi xem.

Thực ra, dựa vào chiêu trò mà mẹ chồng dạy, tôi đã cố tình nhắn tin nhầm cho chồng: "Mau tới đi. Chồng em vừa rời nhà”.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn, chồng tôi tức điên nghĩ tôi có nhân tình, vì vậy anh vội vội vàng vàng quay lại “bắt gian” tại chỗ.

- “Chồng, em cố tình gửi nhầm tin nhắn cho anh đấy. Em thấy anh hay nhậu nhẹt với bạn bè, không biết giữ gìn thân thể nên mẹ đã dạy em mánh này để khiến anh không còn dám ra ngoài nữa. Không lâu sau khi em gửi nó đi, anh thực sự đã trở lại. Mẹo này rất hiệu quả đấy nhỉ? "

Tôi mỉm cười đắc thắng.

Nghe tôi nói xong, chồng tôi bán tín bán nghi buông điện thoại xuống. Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc và nói:

- “Vợ, anh thấy bây giờ em ăn mặc rất đẹp và gợi cảm. Anh nghĩ trong tương lai, mình phải chăm em nhiều hơn. Nếu không, những lúc anh không có ở nhà, em thực sự bị quyến rũ bởi đàn ông khác thì anh sẽ đau khổ lắm”.

Nói xong, chồng tôi liền cầm lấy cây lau nhà, điên cuồng đi lau sàn nhà”.

 

Theo V.A - Vietnamnet


chuyện vợ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.