- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện đêm tân hôn 3 người và cách yêu của 2 người vợ nghệ sĩ nổi tiếng: Đôi khi phụ nữ phải "ích kỉ" mới mong được hạnh phúc
Quyết định của Minh Hoa lúc ấy như một sự đặt cược vào người đàn ông đạt đỉnh vinh quang nhưng chẳng ai đoán trước được số phận.
- Phụ nữ luôn nghĩ cách cao xa để giữ chồng mà không biết chỉ cần nắm trong tay những điều này, đàn ông sẽ tự nguyện xem vợ như báu vật
- Giận chồng, vợ gấp quần áo lẳng lặng bỏ về nhà bố mẹ đẻ, đến nơi cô sững người thấy anh ta đứng đó kèm theo câu chào hỏi bất ngờ
- Hỏi vay tiền chữa bệnh cho mẹ thì chồng buông lời rạch ròi: "Mẹ của cô cơ mà...", vợ lạnh lòng đưa ra quyết định khiến anh ta "tái mét"
Phụ nữ thường cảm thông với nhau bởi lý do "số phận". Sinh ra làm đàn bà đã khổ, chọn nhầm chồng còn khổ hơn. Thế nhưng, có bao giờ phụ nữ suy ngẫm lại những việc mình đã làm, đã lựa chọn và đã bỏ lỡ? Đôi khi, hạnh phúc hay khổ đau chỉ hơn nhau ở bản lĩnh dám quyết định.
Yêu người khác hơn bản thân mình chính là tự sát
Mai Lan Phương là nghệ sĩ đóng vai nữ bậc thầy của kinh kịch Trung Quốc. Cuộc đời ông còn được dựng thành phim (Mai Lan Phương - 2008) bởi cùng với tài năng thì chuyện tình yêu hôn nhân của huyền thoại kinh kịch này rất phong phú. Người phụ nữ nào đến bên đời ông cũng dành 1 tình yêu mãnh liệt, song cách yêu của họ lại hoàn toàn khác nhau.
Vợ đầu của Mai Lan Phương là Vương Minh Hoa. Bà là người đồng hành và giữ vai trò quan trọng nhất trong giai đoạn đầu sự nghiệp Mai Lan Phương.
Bộ phim tái hiện lại cuộc đời Mai Lan Phương
Năm 17 tuổi, Mai Lan Phương kết hôn cùng cô gái Vương Minh Hoa hơn ông 2 tuổi. Thời điểm đó, Mai Lan Phương cùng lúc gánh chịu nhiều nỗi đau: nỗi đau mất mẹ và thay đổi giọng nói (đây là yếu tố quan trọng nhất với người nghệ sĩ hát kinh kịch).
Suốt thời gian ấy, Vương Minh Hoa đã ở bên chồng chăm sóc, động viên để ông vượt qua khủng hoảng. Bà là người thông minh nhưng sống nội tâm và khiêm tốn. Sinh con xong Minh Hoa dốc toàn lực lo cho sự nghiệp của Mai Lan Phương.
Những bộ trang phục và mũ áo tinh tế của Lan Phương đều đến từ bàn tay khéo léo của vợ. Dưới sự chăm sóc của Minh Hoa, Lan Phương dần trở nên nổi tiếng và dấu chân của ông có ở khắp Thượng Hải, Nhật Bản... Nói đúng hơn thì Vương Minh Hoa như 1 người trợ lý nhiệt huyết, tận tâm.
Vương Minh Hoa cũng từng nói rằng: Đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt đều có người phụ nữ âm thầm cho đi.
Khi Mai Lan Phương nổi tiếng, Vương Minh Hoa đã có 1 suy nghĩ táo bạo: triệt sản. Dù nhiều người khuyên ngăn nhưng hơn ai hết, Minh Hoa hiểu, ở đỉnh cao của sự nghiệp, chồng bà không thể có thêm con. Nó chẳng khác nào vật cản bước thành công của Mai Lan Phương.
Mai lan Phương cùng Vương Minh Hoa
Quyết định của Minh Hoa lúc ấy như một sự đặt cược vào người đàn ông đạt đỉnh vinh quang nhưng chẳng ai đoán trước được số phận.
2 người con của Vương Minh Hoa không may mắc bệnh nặng mà qua đời. Ở cái thời "tam tòng tứ đức", bà chẳng khác nào tội đồ của nhà họ Mai. Tất cả những hi sinh, cố gắng, công lao của bà trước giờ bỏ sông bỏ bể.
Biết chồng mình là con trai duy nhất mà giờ không còn con nối dõi, bản thân đã triệt sản, Vương Minh Hoa cay đắng ngậm ngùi để chồng lấy vợ khác.
Vào đêm tân hôn, Mai Lan Phương sang phòng vợ an ủi thì Vương Minh Hoa vẫn cao thượng giục chồng: "Đừng để cô dâu đợi lâu".
Đến khi thấy vợ 2 của chồng đã sinh con, Vương Minh Hoa giao mọi việc trong nhà cho cô ấy. Bà đổ bệnh và quyết rời đi vì sợ lây cho gia đình chồng, đặc biệt là Mai Lan Phương.
Người đàn ông đó càng ngày càng thành công, vợ mới cũng quen dần mới việc quán xuyến gia đình, chỉ riêng Vương Minh Hoa là 1 mình cô đơn đối mặt với cái chết. Bà đã ra đi mãi mãi ở tuổi 37.
Gia đình Mai Lan Phương
Trí tuệ hàng đầu của phụ nữ là biết yêu bản thân
Mạnh Tiểu Đông cũng là vợ Mai Lan Phương sau này nhưng bà đã chọn 1 con đường hoàn toàn khác với Vương Minh Hoa.
Ngay từ xuất phát điểm, Mạnh Tiểu Đông đã ở 1 vị trí khác. Bà cưới 1 người nổi tiếng nhưng không bị lu mờ bởi cái danh "bà Mai" mà khẳng định được tên tuổi của chính mình.
Trước khi kết hôn, sự nghiệp của Mạnh Tiểu Đông đã sánh ngang với người đàn ông của mình. Bà là người có nguyên tắc riêng, tỉnh táo và xác định không thể sống phụ thuộc cả đời vào đàn ông.
Mạnh Tiểu Đông xinh đẹp, thông minh
Mạnh Tiểu Đông song hành cùng chồng trong sự nghiệp kinh kịch, sống với đam mê. Bà cũng sẵn sàng nói lời ly hôn khi cảm thấy không được tôn trọng.
Dù sau ly hôn, Mạnh Tiểu Đông có thời gian đổ bệnh, tổn thương, tuyệt thực nhưng bà vẫn vực lại tinh thần và không lún sâu vào đau khổ.
Thất bại hôn nhân với Mai Lan Phương, Mạnh Tiểu Đông quyết đi bước nữa ở tuổi 43 và trở thành người vợ thứ 5 của nhà họ Dư. Tuy không phải vợ đầu tiên nhưng Tiểu Đông vẫn được yêu thương, được chồng coi như báu vật.
Trong suốt cuộc đời Mạnh Tiểu Đông, bà đã yêu, đã tổn thương và bị tổn thương. Nhưng bà luôn giữ lòng tự tôn, kiêu ngạo, dũng cảm và không bao giờ vì tình yêu đánh mất mình.
Bởi bà hiểu rằng, trí tuệ hàng đầu của người phụ nữ là yêu bản thân và không bao giờ từ bỏ bản thân.
Một nhà văn từng nói: Yêu thế giới và yêu bản thân là hai vấn đề lớn trong cuộc đời người phụ nữ. Yêu thế giới là một loại rộng lượng để đối xử tốt "cả nhân loại". Nhưng yêu bản thân là một loại chăm sóc bản thân để trở nên tử tế.
Câu này không phải là miêu tả Vương Minh Hoa và Mạnh Tiểu Đông sao?
Vương Minh Hoa đã dành tất cả những gì mình có để yêu chồng một cách bất cần và biến cuộc đời bà thành một canh bạc tuyệt vọng. Cuối cùng bị số phận "ruồng bỏ".
Còn Mạnh Tiểu Đông, bà biết yêu, biết giận và quan trọng biết đâu là giới hạn của tình yêu. Giống như tư tưởng: Có anh, em như có cả thế giới nhưng không còn anh, thế giới sẽ thay đổi để phù hợp với chính em.
Nguồn: Toutiao, Daydaynew
Theo Nhịp Sống Việt
-
Yêu4 giờ trướcKhi tôi đang chăm sóc con dâu và cháu trai một cách tận tâm, con dâu lại thay đổi họ của cháu trai mà không nói với tôi.
-
Yêu9 giờ trướcCó nhiều cặp vợ chồng sau thời gian chung sống tự hỏi liệu cuộc hôn nhân của mình có phải là sai lầm không, điều này cho thấy bạn đang thực sự mệt mỏi.
-
Yêu12 giờ trướcNgay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp.
-
Yêu15 giờ trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
Yêu16 giờ trướcSau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.
-
Yêu16 giờ trướcTôi đẻ 2 đứa con thôi mà giờ cảm giác mình có đến 3 đứa con phải chăm sóc. Anh ấy thật vô dụng trong khi tôi miệt mài phấn đấu.
-
Yêu1 ngày trướcChàng trai ngày ngày mang kẹo cho một cô gái mà không hay biết cô có trái tim hành tây ‘ưu điểm’ giỏi làm người khác chảy nước mắt...
-
Yêu1 ngày trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.
-
Yêu1 ngày trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
Yêu1 ngày trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Yêu1 ngày trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Yêu1 ngày trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.
-
Yêu1 ngày trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.