- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Năm lần bảy lượt bị chồng "hành hạ" không thương tiếc, người phụ nữ đưa ra quyết định cuộc đời, cái cách cô vùng lên khiến tất cả hả hê
"Mình phi xe lên một quán karaoke gần nhà, mặc dù không chắc có chồng trong đó nhưng vẫn phi vào và gặp vợ chồng chị chủ quán", người vợ kể.
- Pha "phá án" đầy sức thuyết phục của cô vợ bị chồng phản bội, câu nói đi vào lòng người khiến anh ta thốt lên: "Tôi phục vợ thật sự"
- Phụ nữ thông minh, sâu sắc sẽ hiểu ra: Không coi mẹ chồng như mẹ đẻ, không thân thiết với bất cứ ai kể cả chồng mình
- Có 3 mẫu phụ nữ được mệnh danh "vạn người mê", dù ở lứa tuổi nào cô ấy cũng sẽ khiến mọi đàn ông "mê muội", bạn có phải một trong số đó?
Uất ức, chịu nhục nhã không bao giờ là cách sống của một cô vợ trong gia đình hạnh phúc. Nhìn vào hình ảnh của cô vợ, người ta cũng thấy được hôn nhân của cô có vấn đề.
Một người phụ nữ đăng tải lên mạng xã hội để kể chuyện gia đình và nhận về nhiều bình luận từ cư dân mạng, chuyện như sau:
"Mình kết hôn cũng gần 4 năm, trước đó có yêu và tìm hiểu hơn 3 năm trời. Ngày mình cưới, bố mẹ chồng vốn dĩ không thích mình vì mình chẳng có nghề nghiệp gì còn chồng là bác sỹ của trung tâm y tế một huyện miền núi.
Lúc đó mình vẫn là công nhân (mình học đại học nhưng không xin được việc). Ngày mới cưới về mình bị khinh thường nhưng vẫn luôn lạc quan vì nghĩ chồng thương, chồng đi làm xa cuối tuần mới về một lần.
Cưới được hơn nửa năm thì mình khăn gói lên với chồng, còn nhớ lúc xin phép bố mẹ chồng đi, bố chồng mình còn nói 'lên đó thì đánh son đánh phấn vào không nhìn như con ma'.
Mình tủi thân trong bữa cơm mà nước mắt chực rơi ra, phải kìm nén.
Bài viết được đăng tải.
Khi lên sống mình mới biết chồng là người rượu chè như thế nào. Hồi đấy chưa có con nhưng 1 tuần thì 12 bữa mình ăn cơm một mình.
Do ở huyện miền núi, nên mình ở nhà bán hàng đồ khô, sáng 2 giờ mình dậy đi 10km đường núi đi lấy hoa quả về bán.
Rồi mình có bầu, có nhiều thời gian nên ở nhà lướt facebook và biết có đợt thi công chức xã.
Muốn thử sức nên mình nộp hồ sơ thi thử. Vòng một mình đồng xếp thứ hai với một bạn nữa. Lúc chuẩn bị thi vòng hai mình bầu đã 7 tháng.
Chồng mình vẫn thường xuyên giao du với những bạn rượu và đặc biệt những người này thích nói đạo lý, văn hay ý đẹp và toàn khuyến khích những người bạn khác chê bai vợ của họ.
Một ngày chồng mình đi ăn cơm nhà hàng xóm (cách nhà tầm 50m), lúc đó mình đang ôn thi vòng 2. Tầm 1 giờ sáng nhìn đồng hồ chưa thấy chồng về, linh tính mách bảo mình điều gì đó rất xấu.
Mình phi xe lên một quán karaoke gần nhà, mặc dù không chắc có chồng trong đó nhưng vẫn phi vào và gặp vợ chồng chị chủ quán.
Mình nói dối là chồng mình gọi lên đón về vì quá say và hỏi chị chủ quán số phòng. Mở cửa vào mình thấy chồng và anh hàng xóm yêu quý đang ôm 'tay vịn', mỗi người một đứa.
Lúc đó mình đau lòng vô cùng các bạn ạ. Mình bầu, biết không làm ra tiền nên phải ăn dè dặt, thèm gì cũng không dám ăn, không mua được cái áo bầu tử tế mà cứ phải mặc mấy bộ đồ ngày còn con gái.
Lúc đó mình hận chồng vô cùng và tát cho 2 cái rồi ném điện thoại và đi vào một ngõ tối ngồi khóc. Khóc chán mình về thì chồng mình và bạn vẫn đang đứng ở cửa nhà.
Lúc này chắc tầm 2 giờ sáng, chồng mình thấy mình liền lao ra đánh nhưng được các anh em tốt can lại. 4 giờ sáng, khi đó chồng mình đang ngủ, mình bắt xe đi, lúc đó chỉ nghĩ lên xe chứ chưa biết đi đâu, ngồi xe nghĩ về sự cố gắng bao nhiêu năm qua mà mình thấy đau lòng.
Mình xin chuyển xe và ra Hà Nội với em gái nhà cậu, mình bảo ra đây ôn thi cho thoải mái. Chồng mình khi tỉnh dậy biết mình đi Hà Nội nên gọi điện bắt về, mình không về. Một tuần sau thi vòng 2, mình bắt xe về đi thi".
Người phụ nữ kể thêm rằng đã đậu công chức và đi làm nhưng chồng vẫn đánh đều tay. Anh ta cứ rượu chè vào là đánh vợ.
"Mình lỡ kế hoạch và sinh đứa thứ 2 khi anh được 2 tuổi. Giờ em được 7 tháng, mình đã đi làm. Chồng bây giờ đang đi học cuối tuần dưới thành phố.
Mình thuê người trông con để đi làm vì các bà nội ngoại đều bận cả. Ngày nghỉ mình lại gồng lên với 2 đứa con nhỏ, lo ăn lo uống, tắm rửa nấu nướng rồi trông con.
Tuần này chồng mình được nghỉ học, mình thở phào vì nghĩ có chồng giúp đỡ nhưng không, chồng bỏ sang nhà hàng xóm dọn dẹp và nấu nướng bên đó.
Bé đầu đòi bố về nên khóc thì bố tức tối phi về đánh cho một trận. Thằng em ốm mấy hôm nay mình không có được 1 giấc ngủ ngon, buổi trưa ăn dở bát cơm chưa xong lại đứng lên bế. Con ngủ không đặt được mà đi vệ sinh.
Ảnh minh họa.
1 giờ chiều mình qua thấy chồng mình ném cho con cái điện thoại và đang ngồi chén chú chén anh. Mình tức có gọi chồng về nhưng không được. Sau đó mình lại sang gọi lần nữa vì bé đầu chưa được ngủ, bé sau thì ốm không thể đặt nôi, mình chẳng đi vệ sinh nổi.
Sau đó, anh ta lao vào mình tát mấy cái. Đến nước này mình điên lắm rồi, bất chấp luôn nói thẳng: 'Nếu được thì đi mà sống với anh em tốt của anh. Mấy người anh em sang mà xem người ta đánh vợ này. Người tốt không bao giờ người ta để bạn ở lại nhậu nhẹt triền miên, mặc kệ vợ con chật vật ở nhà'.
Lúc này, những người kia cũng sững người. Đánh vợ xong xuôi, anh ta về nhà ôm bé đầu đi ngủ. Lúc này mình quyết tâm lắm rồi, gọi điện cho mẹ đẻ xin bà đừng bắt mình phải chịu đựng gã chồng này nữa. Mình cũng gọi thẳng cho bố chồng tuyên bố ly hôn. Không thể nào chấp nhận được tiếp người chồng như thế".
Đọc xong câu chuyện ai cũng cảm thấy may mắn cho cô vợ đã hạ được quyết tâm, ly hôn gã chồng vũ phu, vô trách nhiệm. Đáng ra việc này cô phải làm từ sớm hơn để thời gian chịu đựng không phải lâu dài đến như thế.
Trong hôn nhân, vợ chồng bình đẳng. Người chồng và cả nhà chồng không tôn trọng vợ thì cũng chẳng còn cơ sở nào để cô ở lại, cùng đồng hành với anh ta trong chặng đường đời tiếp theo nữa.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu18 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu19 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu19 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu3 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.