- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những "pha" vô tư thể hiện tình cảm yêu đương, làm hành động nhạy cảm gây "nhức mắt" người xung quanh gây sốc MXH
Thật sự chẳng lẽ không có nơi nào để bày tỏ tình cảm nữa mà cặp đôi này ngang nhiên như vậy!
- Cặp đôi đồng tính đầu tiên đi vào lịch sử của hoàng gia Anh: Sau 17 năm lấy vợ mới tìm được hạnh phúc đích thực và hôn lễ có "1-0-2"
- Cặp đôi ngồi lên đùi nhau hôn đắm đuối như muốn nuốt cả môi trên bờ hồ Tây khiến dân mạng xem thôi đã ngượng "chín mặt"
- Clip cặp đôi thuê phòng khách sạn rồi cố tình bày bừa, lột cả đệm lên để nhét rác: Mất tiền mua mâm, đâm cho thủng?
Câu chuyện văn minh khi yêu đương được nhắc đến quá nhiều trên mạng xã hội. Bình thường ai chẳng biết yêu đương là chuyện của hai người, chẳng ai có quyền chen ngang. Tuy nhiên, một khi các hành động "nhạy cảm" khi yêu ảnh hưởng đến người khác thì cần phải lên tiếng.
Cách đây không lâu, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội gây chú ý. Hình ảnh được quay ở bờ Hồ Tây (Hà Nội). Xung quanh Hồ Tây, có nhiều ghế cho mọi người ngồi hóng mát. Tuy vậy vẫn có một cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm quá mãnh liệt.
Theo đó, người con gái ngồi vào lòng chàng trai. Hai người hôn nhau cháy bỏng, bất chấp xung quanh rất nhiều người đang ngồi. Nếu như góc đó tối, ít người thì hành động của cặp đôi người ta cũng chẳng thèm để ý tới mà cho qua.
Tuy nhiên nhìn vào clip cũng thấy hành động của cặp đôi hết sức công khai, chẳng thèm kiêng nể hay chú ý gì cả. Ai chứng kiến cảnh này mà không thấy bức xúc cơ chứ. Cặp đôi yêu nhau nhưng kém tế nhị quá rồi.
Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận sau khi đoạn clip được đăng tải. Nhiều người cho rằng việc hai người yêu đương, hôn hít hay ôm ấp thể hiện cảm xúc không sai. Cái sai chính là việc chọn địa điểm kém duyên. Chẳng ai muốn đi hóng gió lại phải nhìn những cảnh "cấm trẻ em" như vậy hết cả.
Yêu đương đúng là việc của hai người nhưng cả hai nên xem xét làm sao các hành động của mình không bị kém duyên, chịu lời lên án từ ai chứng kiến. Đôi khi một hành động cũng khiến mối quan hệ bị ảnh hưởng như vậy đấy.
Đây cũng là bài học cho những đôi trẻ đang yêu. Các bạn có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Thế nhưng phải chú ý địa điểm để tránh gây khó chịu đến người ngoài chẳng may chứng kiến phải.
Đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện về các cặp đôi thể hiện tình yêu qua những hành động nhạy cảm nơi công cộng bị đăng tải lên mạng. Trước đó, có những cặp đôi thậm chí còn biến nhà hàng, quán ăn hay quán trà sữa, vỉa hè thành nhà riêng gây nên sự bức xúc lớn với bất cứ ai chứng kiến.
Dường như tình trạng này không phải hiếm gặp, trong quán trà sữa cũng xuất hiện cảnh một cặp đôi hôn hít, sờ soạng công khai mà chẳng kiêng nể ai.
Người đăng clip lên viết những lời đầy ngao ngán: "Không hiểu các bạn trẻ bây giờ nghĩ mà ở quán trà sữa cứ ngồi hôn, sờ sờ các kiểu. Thích thì tìm chỗ nào riêng tư muốn làm gì thì làm.
Đằng này nơi công cộng bao người ở đây mà cứ một lúc lại như thế này. Thật sự ngứa mắt. Ngày nóng muốn tìm quán trà sữa ngồi uống cho mát mà nhìn cảnh này bực mình không chịu được. Mình các cậu có người yêu à?".
Cặp đôi lựa chọn quán trà sữa làm nơi thể hiện cảm xúc gây bức xúc.
Đúng thật, dường như một bộ phận bạn trẻ thời nay vì yêu đương mà chẳng quan tâm gì đến thế giới. Thậm chí, từng xuất hiện cặp đôi nằm cả ra sàn quán trà sữa để thoải mái hôn hít, sờ soạng nhau khiến ai đọc được cũng ngán ngẩm, lên án.
Theo đó, đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai bạn trẻ trong quán trà sữa.
Cặp đôi cùng nhau vào quán trà sữa nhưng lại thể hiện tình cảm thái quá. Cô gái nằm bệt xuống sàn gối đầu lên chân bạn trai, người bạn trai thì ngồi cúi đầu xuống để hôn người yêu ngấu nghiến.
Đôi nam nữ hôn nhau ngấu nghiến trong quán trà sữa.
Một lúc sau, cô gái trùm chiếc áo khoác lên người, để mặc người bạn trai luồn tay sờ soạng. Chiếc áo khoác này là đồng phục học sinh, do vậy dân mạng đoán cặp đôi này còn rất trẻ tuổi và đang đi học.
Hai người thoải mái như vậy một lúc lâu, bất chấp lúc đó quán có khách. Thật không hiểu nổi vì sao họ ngang nhiên đến thế mà không có chút xấu hổ nào. Trong những trường hợp này, chỉ tội nghiệp cho các vị khách vì muốn ra ngoài đi chơi, uống trà sữa thư giãn lại gặp phải hình ảnh không mong muốn mà thôi.
Hi vọng rằng, tất cả mọi người nên có ý thức hơn trong việc thể hiện cảm xúc. Tránh làm ra các hành động quá "lố" và bị lên án nhé!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu4 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu7 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu11 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu14 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu15 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.