- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phì cười chuyện những ông chồng chăm vợ đẻ
Bình thường, những ông chồng này lười biếng là vậy nhưng khi vợ đẻ, họ cũng biết tự chăm sóc vợ đâu ra đấy, cũng biết thể hiện tình yêu thương với vợ khiến những người vợ trẻ không khỏi ngạc nhiên và hạnh phúc.
Khi mới mang bầu, thậm chí ngay cả trước lúc đến bệnh viện chờ
sinh, Thủy (Hà Đông, HN) không bao giờ ngờ được nhìn chồng những lúc vợ
lên bàn đẻ lại vừa buồn cười, vừa đáng yêu đến thế. Bởi vì, hàng ngày,
chồng Thủy dù hơn cô tận 3 tuổi song rất lười làm việc nhà.
“Chồng
mình siêu lười, ở nhà chồng ai cũng biết rồi. Bởi từ bé đến lớn, anh
được bố mẹ chồng rất chiều chuộng. Chính bản thân mình cũng không ngờ,
lúc mình đau đẻ, anh cũng biết chăm nom và quan tâm vợ con đâu ra đấy” - Thủy hạnh phúc nhớ lại.
Đến
ngày sắp sinh mà con Thủy vẫn nằm ngang nên bác sĩ quyết định Thủy phải
mổ đẻ. Trong quá trình vào phòng mổ, Thủy chẳng biết đau đớn là gì.
Nhưng chồng Thủy thì cứ đứng ngồi không yên và vã hết cả mồ hôi hột vì
lo lắng cho vợ.
Thủy nhăn nhở cười kể tiếp: “Mình
mổ đẻ nên lúc ấy chẳng biết đau là gì rồi. Nhưng sau khi sinh xong,
nghe mẹ chồng kể lại, mà mình không nhịn được cười. Mẹ bảo, lúc mình
trong phòng mổ, chồng mình cứ hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng. Chưa
hết, anh cứ đi đi lại lại chóng cả mặt. Người ngợm thì vã mồ hôi, mặt
hết xanh lại đỏ”.
Cứ
tưởng lúc vợ lên bàn đẻ, chồng chỉ thể hiện sự quan tâm và lo lắng là
vậy. Nhưng khi Thủy đẻ xong, chồng lười biếng trước đó của cô cũng trở
nên chăm chỉ và chăm sóc vợ con chu đáo (Ảnh minh họa).
Nhìn thấy cảnh tượng căng thẳng và buồn cười ấy, mẹ chồng Thủy đứng ở ngoài mới nhắc chồng Thủy đi lại ít thôi song anh còn quay lại quát cả mẹ: “Thấy chồng mình ở bên ngoài đi đi lại lại đến sốt hết cả ruột, bực mình mẹ chồng mình mới mắng: ‘Mày đi lại ít thôi, chóng hết cả mặt người khác, bình tĩnh đi’. Chẳng hiểu nghĩ gì lúc ấy hay lo lắng quá mà chồng mình còn quát lại cả mẹ. Anh bảo: ‘Con bình tĩnh sao được, mẹ cứ làm như vợ con đẻ không biết đau là gì. Con đang sốt hết cả ruột đây’. Đến mẹ chồng mình cũng bảo thấy con trai nói vậy, lúc đó bà vừa bực mình vừa buồn cười".
Cứ tưởng lúc vợ lên bàn đẻ, chồng chỉ thể hiện sự quan tâm và lo lắng là vậy. Nhưng khi Thủy đẻ xong, chồng lười biếng trước đó của cô cũng trở nên chăm chỉ và chăm sóc vợ con chu đáo.
“Mấy
ngày ở lại viện sau sinh, chồng mình toàn lo cơm nước cho mình hết. Anh
chẳng khiến bà ngoại hay bà nội phải chăm vợ mà đuổi các bà về hết nghỉ
ngơi. Một mình anh cứ túc trực 24/7. Hôm nào bà trông cho về nghỉ ngơi 1
tí là anh lại chạy lên với 2 mẹ con. Cả mình và người thân nội ngoại
đều trố mắt ngạc nhiên. Khi vợ con về nhà, ngày mấy bữa, chồng toàn bê
cơm, đồ ăn lên tận phòng cho vợ. Ăn cùng xong là anh lại bê xuống. Hôm
nào đi làm về, dựng xe cái là chồng lại phải chạy lên hôn hít con” - Thủy kể.
Theo như người vợ trẻ này kể, còn rất nhiều những hành động quan tâm khác nữa của chồng khi Thủy sinh con mà cô không kể hết được: “Chồng
mình từ khi vợ đi đẻ đến nay thay đổi hẳn. Mình hạnh phúc lắm. Bởi
những lúc đau đắng mà chồng và mẹ chồng đều tâm lý như vậy thì đau đớn
nào mình cũng vượt qua hết. Nói chung lúc đẻ và sau đẻ mới biết chồng
yêu thương vợ con thế nào. Nếu chấm điểm, mình cho khoản chăm vợ đẻ của
chồng mình điểm 10 luôn”.
Cũng
tới tận lúc đi đẻ mới biết chồng quan tâm và yêu thương đến vợ đến thế
nào là Hoa (Đường Thành, HN). Theo Hoa chia sẻ, ngoài chăm sóc vợ con
hết cỡ ngày đưa vợ đi sinh, anh xã Hoa còn có nhiều biểu hiện rất buồn
cười và đáng yêu khiến Hoa nhớ mãi.
Nhớ lại ngày chồng đưa mình đi đẻ ở bệnh viện Việt Nhật, Hoa cười tít mắt kể: “Vì
vợ chồng đẻ ở Việt Nhật, nên nhà cũng có bác sĩ quen. Vì thế, đi đẻ
mình không thấy lo lắng và áp lực nhiều quá. Do đó, thỉnh thoảng mình
lại trốn bác sĩ trực ra ngoài hành lang ngồi cùng anh xã cho chồng đỡ
buồn và mình cũng bớt căng thẳng. Song vợ chồng đang ngồi nói chuyện
được 1 lúc thì mình lại có cơn co đến. Mình đau quá nhưng vẫn chịu được
song vẫn phải nhăn nhó nghiêng trái phải chờ cơn co qua đi. Thấy vợ khổ
sở méo mặt vì đau như vậy, chồng mình cũng cứ nhăn mặt và nghiêng
nghiêng theo vợ”.
Cả phòng đều phong cho chồng Hoa là "ông bố number 1" (Ảnh minh họa).
Nhìn chồng lúc ấy, Hoa đau bụng nhưng buồn cười không thể tả được. Không nhị được, Hoa quay sang vừa cười vừa nhăn nhó hỏi chồng: “Vợ đau đẻ mà anh cũng như đang đau đẻ là sao?”. Bị hỏi vậy nhưng mặt chồng Hoa vẫn cứ ngắn tũn đáp: "À, ờ, không… nhìn mặt anh buồn cười lắm à?". "Cứ nghĩ đến cảnh ấy là mình lại muốn phì cười. Nhưng thế mới biết, vợ đi đẻ, chồng nhà ai cũng lo lắng toát mồ hôi".
Trước
khi vợ chưa chính thức bước vào phòng đẻ, anh xã Hoa lo lắng là vậy.
Thế mà khi vợ bắt đầu vào phòng sinh thì chồng lại cũng bắt đầu nhăm
nhăm cái máy quay trong tay. “Khi vợ
bắt đầu vào phòng sinh, chồng cứ đè lúc mình có cơn đau là chĩa vô quay
quay. Quay xong, anh xem lại còn bảo: 'Trông vợ đau đẻ nhìn đểu đểu kiểu
gì ý'. Rồi anh còn nhắc mình: 'Em nhăn nhó cũng phải cố giả bộ duyên
dáng một tí nhé để sau này cho con nhìn lại, chúng sẽ khen mẹ đi đẻ mà
đẹp xinh và duyên dáng. Lúc mình đang rặn đẻ, đau chết người ra mà chồng
lại bảo: 'Cứ từ từ thôi em'. Mình anh như vậy, mình buồn cười đến chết
mất. Bé đã sắp ra rồi lại còn từ từ thế quái nào được” - Hoa cười ngặt kể.
Sau
khi mẹ con Hoa từ phòng mổ về lại phòng, chồng Hoa còn thể hiện tình
cảm với vợ tuyệt vời hơn nữa. 5 đêm ở bệnh viện, chồng Hoa ở lại trông
vợ cả 5 đêm. Khi con thay tã hay muốn uống sữa, chồng Hoa còn thay tã và
pha sữa cho con nhoay nhoáy. Cả phòng đều phong cho chồng Hoa là "ông
bố number 1": “Chẳng
hiểu sao, trước chồng mình lười lắm. Vậy mà khi có con, anh chăm con
khéo và giỏi ghê. Mình chẳng chê cái gì được. Chẳng bù cho mình quá vụng
về. Chồng mình đúng là number 1”.
Ở bệnh viện về nhà đến giờ, con của Hoa đã được 9 tháng tuổi, chồng vẫn chăm sóc mẹ con Hoa như thế: “Nhiều
lần, mình phải đi công tác hơn 1 tháng liền, vậy mà một mình chồng chăm
con vẫn ngon lành. Mình yên tâm lắm. Nghĩ mà cứ thấy yêu chồng và hạnh
phúc thế”.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu13 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu20 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu3 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.