- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rò rỉ đoạn clip anh chồng cùng tiểu tam xích mích nội bộ: Nghe loạt logic "ngã cây" mà cười ra nước mắt
1 đoạn clip đăng trên MXH TikTok dậy sóng với loạt logic kinh hãi của tiểu tam. Có lẽ cô ta đã bị quay trộm khi đang trách móc nhân tình.
- Gọi người yêu là 'nó', chàng trai bị lạnh nhạt cả tuần, đã vậy dân mạng còn chốt hạ một câu 'đắng lòng'
- Cứ đi công tác về là bị vợ ép đi đổ rác, anh chồng chết lặng vì kế hoạch tinh vi phía sau
- Chưa gặp mặt nhưng cô gái 20 vẫn quyết cưới cụ ông 77 tuổi quen qua mạng và tiết lộ chuyện sinh đẻ sau hôn nhân!
Những câu chuyện xoay quanh "chính thất - tiểu tam" tràn lan các trang mạng xã hội. Đa phần ai cũng có cái nhìn ác cảm với những cô gái chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Các cô giờ không còn nằm trong kén nữa mà bung xõa, tự hào thậm chí là đòi danh phận. Cùng là phụ nữ với nhau, đôi lúc chị em cũng tự hỏi, chẳng hiểu các cô tiểu tam nghĩ gì mà cứ thích chung chồng với người khác.
Nếu bạn luôn thắc mắc phần 2 của những đoạn clip đánh ghen, tiểu tam và những ông chồng sẽ làm gì, sẽ "bàn mưu tính kế" gì tiếp theo hay quyết định đường ai nấy bước thì câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn "mở mang tầm mắt".
Đoạn clip được đăng trên 1 nhóm kín
1 đoạn clip đăng trên MXH TikTok dậy sóng với loạt logic kinh hãi của tiểu tam. Có lẽ cô ta đã bị quay trộm khi đang trách móc nhân tình.
"Còn anh bảo thằng nào ra ngoài cũng như thế thì hóa ra anh khốn nạn như chúng nó cả à? Mà không phải, chồng cái P. kia kìa, nó không khốn nạn như anh. Nó vẫn trách nhiệm với cả 2 đứa, nó đứng ra mạnh mẽ bảo vệ 2 đứa. Bởi vì nó biết đã là vợ thì có quyền hơn bồ nên nó bênh vợ và ở bên bồ nhiều hơn.
Anh không làm được 1 phần của nó anh đáng hơn tuổi nó chưa? Xã hội này ai dám coi thường, ai dám khinh bỉ nó chưa? Vợ nó dám bỏ nó chưa? Mà cũng 2 con, 1 con trai, 1 con gái đấy.
Lúc nào anh cũng nghĩ cho vợ cho con anh, chưa bao giờ anh nghĩ xem bản thân tôi nó như thế nào. Tại anh sao anh đổ lỗi tại tôi trước mặt vợ anh. Tại sao anh không dám nói với vợ anh là tại anh".
Anh chồng chắc hẳn vừa phải đối mặt với 2 người phụ nữ nhưng chỉ biết im thin thít không dám phản bác lại 1 lời. Thì ra đàn ông phải có thêm 1 loại bản lĩnh "trách nhiệm với nhiều đàn bà ngoài vợ" thì mới đáng được "nể trọng"!
Có 1 câu mà cô tiểu tam nhận định khá chính xác, đó là lỗi tất cả chuyện này đều từ anh chồng mà ra. Vậy nhưng anh ta hèn nhát không dám nhận, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt.
Thế mới nói, các bà vợ cũng dùng lý trí mà suy xét, bởi chồng mình không đồng ý thì chẳng có tiểu tam nào lôi được anh ta lên giường.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu8 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu11 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu15 giờ trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu18 giờ trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu19 giờ trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.
-
Yêu1 ngày trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Yêu1 ngày trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Yêu1 ngày trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.
-
Yêu1 ngày trướcSuy nghĩ về việc chấm dứt một sinh linh mới xuất hiện trong bụng tôi làm tôi đau lòng và cảm thấy tội lỗi.
-
Yêu1 ngày trướcSuốt thời gian mẹ ruột tôi lên chăm con gái ở cữ, mẹ chồng luôn tỏ thái độ không hài lòng.
-
Yêu1 ngày trướcSau 2-3 tháng về chung một nhà, chị M nhận thấy chồng ít quan tâm đến vợ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcPhát hiện bí mật của chồng mà tôi sững sờ và muốn ngã khuỵu.