- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự khác biệt giữa chồng trước và chồng hiện tại là gì? Những người phụ nữ kết hôn lần hai nói sự thật
Leonidov từng nói: “Nền tảng của hôn nhân là tình yêu, sự gắn bó và tôn trọng”.
- Chuẩn bị tái hôn thì chồng cũ hẹn gặp đưa một cuốn sổ, nghe anh tuyên bố mà cô nghẹn ngào lập tức xin hủy hôn
- Ly hôn vì nhà chồng tham lam, chồng tái hôn, mẹ chồng trơ trẽn hỏi vay tiền, con dâu cũ nói một câu khiến bà cứng họng
- Vụ "gã đàn ông gạ con gái người tình gửi ảnh khỏa thân": Vì sao đàn bà 1 lần "đò" yêu hay tái hôn nhất định không được vội!
Nhưng khi câu này được sử dụng trong hầu hết các cuộc hôn nhân thì nó có vẻ lạc lõng. Bao nhiêu người phụ nữ bước vào ngưỡng cửa hôn nhân với niềm vui sướng vì tin vào tình yêu, nhưng cuộc sống sau hôn nhân gần như phá hủy hoàn toàn trí tưởng tượng và sự mong đợi của phụ nữ.
Có câu nói ngụ ý như sau: Đàn ông rất dễ rời đi, nhưng sẽ luôn tìm cách quay về bên vợ con. Phụ nữ thường mất rất nhiều thời gian đắn đo khi muốn rời đi. Nhưng khi đã dứt áo ra đi, họ sẽ không bao giờ trở lại. Thất vọng ê chề với cuộc hôn nhân đầu tiên, nhiều phụ nữ đã quyết định ly hôn và tái hôn.
Vậy trong mắt người phụ nữ, chồng cũ và chồng hiện tại có gì khác nhau?
Chị Vy, 33 tuổi, tái hôn được 2 năm
“Trước đây khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ có tình yêu là có tất cả, nhưng ai biết được cuộc sống thực sau hôn nhân là gì? Cái gọi là lãng mạn trước hôn nhân dễ bị tổn thương ở đời thực, trước hôn nhân ngọt ngào biết bao nhiêu, sau lại hờ hững bấy nhiêu.
Khi một người đã dốc cạn hết đam mê của mình trước khi kết hôn, những gì còn lại sau hôn nhân chỉ là “không thể chịu đựng được” và thờ ơ. Ngay cả khi bạn trút cơn cuồng loạn của mình xuống, anh ta vẫn không đáp lại chút nào. Có lẽ đa phần đàn ông đều nghĩ vợ lấy về thì cứ ở nhà là được, đừng ồn ào, đừng gây sự, thậm chí đừng đòi hỏi bất cứ điều gì.
Nhưng tôi là người thà lấy người chồng mình không yêu và dù cho người này không đủ tốt, chỉ cần anh ta là con người hiện hữu, có thể cảm nhận được sự nóng, lạnh của tôi như trước khi kết hôn, là tôi đã mãn nguyện.
Sự khác biệt lớn nhất giữa chồng cũ và chồng hiện tại là một người biết hưởng thụ và một người biết cách sống, một người biết cách sống mới là người có thể sẵn sàng cùng bạn đi đến già.
Chị Linh, 36 tuổi, tái hôn được 5 năm
“Tôi từng nghĩ sẽ hạnh phúc nếu lấy một người có nhà, có xe. Với những đảm bảo về vật chất như vậy thì cuộc sống của chúng tôi sẽ không phải là một sự viển vông. Bố mẹ tôi thường nói với tôi rằng có một ngôi nhà để ở quan trọng như thế nào đối với một người, điều này đã ăn sâu vào trái tim tôi.
Nhưng ai ngờ người chồng cũ của tôi chỉ là một gã đàn ông giỏi lừa gạt. Anh ta nói với tôi căn nhà cũ của gia đình anh ta chuẩn bị giải phóng mặt bằng. Anh ta hứa hẹn nhận tiền đền bù xong sẽ xây nhà mới khang trang. Tin anh ta, tôi quyết định cưới rồi sinh con, chỉ mong được đền bù khoản tiền lớn. Thế nhưng cuối cùng mãi mà căn nhà vẫn chưa giải tỏa, hơn nữa cũng không phải là nhà của anh ta mà của một người họ hàng. Trước đó, tôi còn dốc hết số tiền tiết kiệm của mình để góp tiền mua nhà mới nhưng lại bị anh ta tiêu xài hết.
Biết mình bị lừa, tôi ngạc nhiên đến bẽ bàng vì không ngờ bên cạnh mình lại có một gã lừa phỉnh như vậy. Sau đó, tôi dắt con bỏ khỏi căn nhà đó, vài năm sau mới vượt qua được cú sốc.
Không dễ dàng mà gặp được người chồng hiện tại. Anh ấy là người bình thường. Dù không nói lời ngọt ngào nhưng anh ấy luôn nói là làm. Anh ấy chưa bao giờ nói dối tôi. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng anh lại rất thoải mái với tôi về chuyện chi tiêu. Chúng tôi cùng nhau nỗ lực. Sinh con xong, rất vất vả chúng tôi mới mua được căn nhà rộng hơn. Sau khi cùng nhau vượt qua vất vả, giờ tôi cảm thấy thanh thản và càng chắc chắn những gì mình đã lựa chọn là đúng đắn.
Sự khác biệt lớn nhất giữa chồng cũ và chồng hiện tại là một người chỉ biết đến chủ nghĩa cơ hội, người còn lại biết rằng, phẩm cách thực sự quan trọng trong hôn nhân. Người đàn ông càng hay nói dối thì càng không đáng tin và người phụ nữ không được bối rối trước những thứ bề ngoài.
Chị Tiên, 43 tuổi, tái hôn được 6 năm
Thực sự trong đời tôi chưa bao giờ nghĩ mình còn có được hạnh phúc. Quãng thời gian đẹp nhất đời tôi là dành cho chồng cũ. Trước đây, để giữ thể diện cho gia đình mình và gia đình nhà chồng, tôi phải chịu đựng anh ta hết lần này đến lần khác. Tôi đã nhiều lần nói điều này với bố mẹ nhưng mẹ chỉ nói rằng tôi phải nhẫn nhịn vì chồng tôi vẫn còn tính trẻ con.
Việc ly hôn ở nông thôn bị người đời coi thường, miệt thị, phụ nữ nông thôn không có tiếng nói, đa phần dù bị chồng ức hiếp cũng không dám ly hôn. Một khi người ở quê tôi nghe tin một phụ nữ ly hôn, họ sẽ nghĩ đó là vấn đề của người vợ và thậm chí còn đơm đặt về nó.
Vì con, vì thể diện của cha mẹ, tôi đã nhiều lần dung túng, dù anh nhiều lần không về nhà, hay khoe khoang cặp kè đàn bà khác khắp nơi, tôi đều vờ như không thấy, chỉ muốn đợi con mau lớn. Chỉ có cách đó, tôi mới được tự do.
Nhưng nhân cơ hội đó, anh ta thực sự đưa một người phụ nữ bên ngoài vào nhà, còn ngạo mạn muốn đánh con trai tôi. Không thể nhịn được nữa nên tôi và anh ta đã cãi vã, xô xát với nhau. Không muốn chịu đựng thêm nữa, cuối cùng tôi quyết định ly hôn.
Rút kinh nghiệm lần trước, tôi không còn dám tin vào tình yêu nữa. Nhưng khi gặp người chồng hiện tại, anh đã làm tôi cảm động bằng sự chân thành. Sau khi ở bên anh, tôi mới biết hạnh phúc là gì và niềm tin là gì.
Sự khác biệt giữa chồng cũ và chồng hiện tại nằm ở việc trái tim của một người đàn ông có hướng về bạn hay không. Một khi anh ta bối rối với phụ nữ bên ngoài và không còn giữ bạn trong lòng thì dù bạn có tốt đến đâu, anh ta cũng sẽ phớt lờ và làm những điều ác ý với bạn. Nếu bạn không phải là người có lỗi, nếu cả hai không còn có nhau trong tim, họ nên chia tay càng sớm càng tốt. Ở bên nhau không gì khác ngoài sự cực hình và hành hạ lẫn nhau.
Kết
Sau khi nghe tâm sự của 3 người phụ nữ tái hôn, chúng ta nhận ra lý do tại sao phụ nữ ly hôn, phần lớn là vì họ không hạnh phúc trong hôn nhân. Rất hiếm đàn ông làm được điều đó. Đàn ông thích sự tươi mới, trong khi phụ nữ thích sự hoài cổ, luôn nghĩ rằng đàn ông vẫn có thể chiều chuộng mình như xưa, nhưng thực tế thì khác xa.
Theo Hoàng Lan - Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu6 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu10 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu22 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu23 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.