- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tấm ảnh gửi tới khi người vợ đang ở cữ và 'bảo hiểm lứa đôi' phụ nữ hay lầm tưởng
Máu mủ của đàn ông họ có thể không bỏ, nhưng người là mẹ của con mình có thể bỏ được không?
01
Chị Hoa Mai (Thanh Hóa) nghĩ rằng con cái là tài sản phụ nữ nhưng cũng là tài sản của đàn ông. Chị sinh 3 đứa con tù tì vì nghĩ rằng nhiều con, chồng không thể phản bội. Chồng chị là doanh nhân giỏi nên con cái với chị là “chứng chỉ” bảo toàn hạnh phúc gia đình. Chính chồng chị từng nói: “Em cứ đẻ con, việc còn lại là của anh”. Thậm chí khi sinh đứa con đầu tiên, chồng chị nói rằng: “Con sẽ là hoàng tử, còn em là hoàng hậu. Anh hứa sẽ chăm sóc mấy mẹ con hết đời”.
Và đúng là sau khi sinh con, chồng Mai luôn tử tế với vợ, anh cũng thương con thực sự. Mai sinh đứa con thứ 3 với ý nghĩ số con này chắc ăn chồng sẽ không thể thay lòng.
Vậy mà con nhỏ còn đang 2 tháng tuổi, lúc chị ở cữ và đưa con về nhà ngoại thì nhận được bức ảnh chồng mình đang tay trong tay ngồi cafe trên phố với người lạ. Bức ảnh đủ tình tứ để cho thấy đó không phải là mối quan hệ bình thường vì họ nắm tay nhau, họ thơm má, họ đút cho nhau ăn… Mai cảm thấy vỡ vụn, hóa ra 3 đứa con hay 30 đứa con cũng không cản được đàn ông thay lòng. Hóa ra, chồng Mai chỉ coi vợ là công cụ sinh đẻ còn bản thân vẫn vui chơi bên ngoài.
Mai biết chồng cô không có ý định bỏ vợ vì dù sao cô cũng là mẹ của con anh ta, nhưng ngẫm lại đã lâu rồi chồng cô thường xuyên đi sớm về muộn, mối quan hệ của cô và chồng như 2 người quen đi trên phố, chào nhau, trao đổi vài câu chuyện. Gần đây chồng Mai còn hay viện cớ công việc làm muộn rồi có khi ngủ luôn ở phòng làm việc hay đi làm sớm Mai cũng không rõ nữa.
3 đứa con làm cho Mai bị xoay như chong chóng, cô không có quá nhiều thời gian để bận tâm đến chồng. Hơn nữa, con cái với cô chính là chìa khóa để bảo vệ hôn nhân rồi. Giờ đúng là nếu Mai không làm ầm lên, hôn nhân của cô vẫn còn, nhưng cô còn đủ dũng khí để sống với một cuộc hôn nhân biết chắc chồng phản bội hay không?
02
Với Lê thì khác, cô chấp nhận làm bồ nhí của Hoàng. Chấp nhận làm phận lẽ không chính danh để đổi lại là nhà, là xe. Hoàng thủ thỉ: “Sinh cho anh một đứa con, anh sẽ không bao giờ phải lo mất em”. Hoàng nói thế cho gọi là lý do, chứ bản chất là nếu tôi chi tiền phải là cho máu mủ của mình.
Lê yêu Hoàng, yêu luôn cả tiền bạc của anh ta mà không màng danh phận. Lê nhủ: “Nếu có con mình sẽ có tất cả”. Chính vì vậy, cô đã quyết định sinh con để “trói” Hoàng. Cô cho rằng phụ nữ chỉ có thể đảm bảo hạnh phúc bằng “chiếc dấu” máu mủ với người đàn ông mình yêu.
Lê không phải dễ có con, cô tìm mọi cách uống thuốc bổ với hy vọng sớm đậu con. Và rồi con cũng tới sau 1 năm, Hoàng mừng rỡ bế bổng Lê lên và nói rằng: “Anh đã mong điều này lâu lắm rồi. Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình”.
Ấy thế nhưng, cái giá của Lê phải trả chính là khám thai, thậm chí đi đẻ một mình. Hoàng bảo: “Em thông cảm, không phải anh không muốn đưa em đi, nhưng điều kiện không cho phép. Anh chỉ có thể bù đắp cho em bằng tiền”. Lê nghĩ rằng không sao, dù gì mình cũng đã xác định điều đó. Tuy vậy, lúc đi đẻ chỉ có một mình cô đã chảy nước mắt khi nhìn sang giường bên khi người chồng đút cháo cho vợ.
Đúng như lời hứa, Hoàng mua nhà, mua xe cho mẹ con cô và thăm nom khi có thể. Thế nhưng, một ngày Lê đã lén đọc được tin nhắn Hoàng gửi cho một người bạn khi sơ suất để điện thoại không mật khẩu: “Lê sinh con gái, đây không phải là điều tao mong, nhưng dù sao cũng là con tao. Giờ coi như có 3 vợ, cũng mệt phết đấy. Tao hy vọng Lan sẽ đẻ con trai, giờ mới 2 tháng chưa biết được”.
Hóa ra đàn ông giàu “mua vợ”, “mua con” bằng tiền. Chẳng có chứng chỉ nào an toàn hết dù cô đã sinh con cho Hoàng.
Có một số phụ nữ nghĩ rằng con cái chính là sợi dây kết nối một người đàn ông và đàn bà. Điều đó cũng có thể đúng, nhưng rõ ràng đây không phải là “bảo hiểm” cho tình yêu đâu. Đẻ 3 đứa con, chấp nhận sinh con và “làm lẽ” nhưng cuối cùng thì đàn ông vẫn cứ phản bội như thường.
Phụ nữ nghĩ rằng máu mủ của anh ta nên anh ta sẽ phải tôn trọng. Nhưng có sự thực là như Lê đấy thôi, Hoàng đã có 2 con với vợ nhưng vẫn chọn cô và thậm chí còn cả thêm Lan.
Đàn ông tốt không ngoại tình. Lê đã chọn một người đàn ông phản bội vậy cớ sao anh ta lại không thể phản bội cô? Còn Mai sinh 3 đứa con cũng không có gì sai, nhưng đẻ con để giữ chồng thì Mai sai quá sai. Bởi cuối cùng, chồng Mai đã phản bội ngay đúng lúc cô đang kỳ ở cữ.
Đàn ông và đàn bà đừng nghĩ ai sẽ giữ được ai, hay giữ bằng cái gì, phương pháp nào. Sự thực ai cũng có thể thay lòng. Thứ đảm bảo nhất chỉ có thể là chính mình vì bạn sẽ không bao giờ phản bội chính bạn. Hãy sinh con với người đàn ông xứng đáng, nhưng đừng nghĩ cho ai hết hay vì mục đích nào hết. Con cái không phải là công cụ kiếm tiền hay là bảo hiểm cho sự bền chặt lứa đôi, bởi nó chính là đứa trẻ cần được yêu thương và không ra đời dựa trên bất cứ sự toan tính nào.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Yêu3 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu5 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu7 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu10 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu14 giờ trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu14 giờ trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu15 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu1 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu1 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...
-
Yêu1 ngày trướcVừa tái hôn với vợ mới nhưng giờ tôi không biết đối diện với sự thật trớ trêu này thế nào, trái đất thật sự nhỏ quá.