- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thà đi tù và mất việc, người đàn ông vẫn không chịu trả tiền cấp dưỡng cho vợ cũ
Biết rằng mình sẽ vào tù và bất động sản của mình sẽ bị bán nhưng người đàn ông này vẫn không muốn ra tòa giải thích, không trả tiền cấp dưỡng cho vợ cũ và con.
Người đàn ông Singapore này đã đệ đơn ly hôn vào năm 2015 và đến năm 2018 thì nhận được phán quyết chấm dứt hôn nhân. Trước khi chính thức ly hôn, anh ta chỉ trả khoản phí bắt buộc 50 đô la Singapore (khoảng 846.000 đồng), sau đó từ chối thực hiện lệnh của tòa án về phân chia tài sản hậu hôn nhân, về quyền nuôi con và tiền cấp dưỡng, đồng thời từ chối hầu tòa để giải quyết chuyện này.
Điều khó hiểu là người đàn ông này chấp nhận trả giá cho sự cố chấp của mình bằng 10 lần ngồi tù (trong đó có 6 lần ngồi tù 1 ngày, 4 lần ngồi tù 2 ngày) và mất việc chứ nhất quyết không thực hiện lệnh của tòa án.
Trong khi thỏa thuận ly hôn nêu rõ "nếu quá thời hạn không trả tiền cấp dưỡng cho vợ cũ thì phải bán nhà để trả nợ" và "nếu chồng không trả thì vợ có quyền đơn phương bán nhà", người đàn ông hoàn toàn phớt lờ, từ chối trả 175.000 đô la Singapore (hơn 3 tỷ đồng) tiền phân chia tài sản sau hôn nhân và tiền cấp dưỡng hàng tháng cho vợ cũ trong gần 5 năm qua.
Khi người vợ cũ nộp đơn lên tòa án để bán căn nhà vào tháng 3 năm nay, cô cho biết chồng cũ vẫn nợ 91.450 đô la Singapore (khoảng 1,6 tỷ đồng) chi phí sinh hoạt và 3.600 đô la Singapore (khoảng hơn 63 triệu đồng) về khoản cấp dưỡng, khiến cô và các con sống trong cảnh túng quẫn.
Thẩm phán cũng chỉ trích tâm lý cố chấp, bất cần của người đàn ông, ra phán quyết anh phải trả ngay lập tức 375.000 đô la Singapore (tương đương 6,5 tỷ đồng) tiền sinh hoạt và tiền cấp dưỡng, khoản này sẽ được lấy ra từ tiền bán nhà.
Đáng nói, khi nhận được phán quyết, người đàn ông vẫn không chịu xuất hiện tại tòa nhưng lại nộp đơn kháng án.
Theo VTC News
-
Yêu5 giờ trướcNghe T. năn nỉ xin ở với mình mà tôi rơi nước mắt. Sao con bé lại tình cảm thế cơ chứ…
-
Yêu9 giờ trướcTài chính gia đình không nhất thiết minh bạch tuyệt đối, đàn ông có quỹ đen là do nghĩ cho vợ, tránh cho cô ấy cảm giác xót, tiếc đứt ruột khi chồng phải chi tiền.
-
Yêu12 giờ trướcMột đám cưới diễn ra ở Thương Khâu (Hà Nam) hồi tháng 5 vừa qua đã gây xôn xao mạng xã hội bởi hành động đòi tiền xuống xe hoa của cô dâu.
-
Yêu13 giờ trướcNhận kết quả xét nghiệm ADN trên tay, người đàn ông không thể ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài yên bình của gia đình lại ẩn chứa một bí mật động trời đến vậy.
-
Yêu15 giờ trướcHẹn hò trực tuyến ngày càng phổ biến, nhưng nguy hiểm cũng luôn rình rập.
-
Yêu16 giờ trướcNhiều năm chung sống với người chồng lạnh nhạt, người phụ nữ đã lao vào cuộc tình sai lầm với đồng nghiệp để rồi rơi vào hoàn cảnh bế tắc.
-
Yêu1 ngày trướcĐạo diễn Lê Hoàng không giấu được bức xúc khi nghe nhân vật kể về chuyện tình với bạn trai và khuyên nhân vật: "Từ nay trở đi, khi gặp đàn ông thì phải khôn hơn một tý".
-
Yêu1 ngày trướcSau khi quan hệ tình dục, nếu bạn biết làm điều này thì nàng có thể rất thích thú. Không chỉ vậy, hành động này còn giúp hai bạn có những cuộc yêu nóng bỏng hơn.
-
Yêu1 ngày trướcDù là cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện. Vậy mà cuối cùng, phút 89, mọi chuyện lại tan thành mây khói!
-
Yêu1 ngày trướcNếu chàng “mày râu con nít” đã thành bệnh nhân mạn tính, có thể cân nhắc giải pháp dứt khoát chia tay, chấm dứt mối quan hệ.
-
Yêu1 ngày trướcCó một câu thế này: “Bạn không thể dạy trẻ ứng xử tốt hơn bằng cách khiến chúng cảm thấy tồi tệ hơn. Khi trẻ cảm thấy tốt hơn, chúng cư xử tốt hơn”. Tôi mạo muội đổi chỗ TRẺ sang chữ CHỒNG, các bạn đọc thử xem liệu có đúng không?
-
Yêu2 ngày trướcTưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi thoải mái sau những ngày tổ chức hôn lễ mệt mỏi thì cô lại phải chưng hửng trước yêu cầu ngang xương của mẹ chồng.