Vợ chồng cãi nhau, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, lúc quay lại mẹ chồng thay khóa cửa không cho vào

Vài ngày sau, Minh xách va-li trở lại nhà thì làm thế nào cũng không mở được cửa. Sau khi cẩn thận quan sát, mới phát hiện mẹ chồng đã thay khóa cửa.

Đối với mỗi người phụ nữ, muốn biết hôn nhân của họ có hạnh phúc hay không, trước tiên cần nhìn vào người chồng, sau đó là mẹ chồng. Phải nhìn xem mẹ chồng có đối xử với con dâu không quá cách biệt như đối xử với con trai không? Nếu chênh lệch cực kỳ lớn, khẳng định cuộc hôn nhân sẽ không dễ dàng.

Trước kết hôn, Minh đã biết mẹ chồng là kiểu cực kỳ khó đối phó. Nhưng lại nghĩ sau kết hôn, sẽ không sống chung với mẹ chồng nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Không ngờ, người mẹ chồng này rất thường xuyên đến nhà. Mỗi lần đến đều ở lại một thời gian. Mãi cho tới khi cãi nhau với con dâu một trận, hai bên trở nên thiếu tự nhiên mới về nhà mình. Mà mẹ chồng đến, khẳng định sẽ lôi đủ mọi tật xấu của con dâu ra mà nói.

Luôn chê Minh làm cái này cái kia không tốt, còn thường xuyên nói với con trai đem tất cả việc nhà giao cho vợ, kiểm soát tiền đi chợ của vợ… Không những thế, lúc nào cũng dính lấy Minh. Người ngoài không biết chuyện, lại cứ tưởng tình cảm của mẹ chồng - nàng dâu của họ không tệ. Chồng Minh thì mỗi lần vợ và mẹ mâu thuẫn, lúc nào cũng biểu hiện tâm thế của “người ngoài cuộc”, chưa từng bày tỏ chính kiến. Sau đó, mỗi ngày mẹ chồng đều ở bên cạnh nói đủ chuyện oán giận khiến chồng Minh không kiên nhẫn, mới nói với cô vài câu: “Em nhường mẹ một chút không được à?”

Vợ chồng cãi nhau, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, lúc quay lại mẹ chồng thay khóa cửa không cho vào-1

Nếu như Minh cùng chồng nảy sinh mâu thuẫn, mẹ chồng sẽ luôn đổ thêm dầu vào lửa. Cách đây không lâu, vợ chồng họ cãi nhau một trận. Vì quá tức giận, Minh thu dọn hành lý bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, chồng cô gọi điện hòa giải. Lúc đó cơn tức vẫn chưa hết nên Minh nói muốn ở nhà đẻ thêm vài ngày nữa. Vài ngày sau, Minh xách va-li trở lại nhà vợ chồng cô thì làm thế nào cũng không mở được cửa. Sau khi cẩn thận quan sát, mới phát hiện ra khóa cửa đã bị thay. Cô gọi điện cho chồng nói mẹ chồng đã thay khóa cửa, còn không chịu mở cửa cho mình vào.

Điều này dẫn đến Minh vốn còn có chút tức giận, càng thêm tức giận. Sau đó liền trực tiếp lớn tiếng nói với mẹ chồng: “Mẹ, nếu mẹ không cho con vào nhà. Con sẽ ly hôn với con trai mẹ”. Không ngờ mẹ chồng nghe xong, không những không nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề mà đáp: “Ly hôn càng tốt. Con trai tôi không thiếu người để lấy làm vợ”.

Sau đó, Minh lại trở về nhà đẻ, rồi gọi điện cho chồng thông báo ly hôn. Chồng Minh ngớ cả người, căn bản không hiểu tình huống này là gì. Minh đem toàn bộ chuyện mẹ chồng đã làm nói lại cho chồng nghe, trước sau thể hiện thái độ vô cùng kiên định ly hôn. 

Theo V.A - Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.