- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ mượn điện thoại, nửa tiếng sau chồng đón nhận cơn thịnh nộ tuyên bố muốn ly hôn, câu chuyện đằng sau mới đáng bàn
Dẫu rằng quản lý và "thử" người yêu hay chồng cũng đúng nhưng quản chặt quá cũng dẫn đến hàng loạt nguy cơ đấy nhé!
- Trước khi cưới, nàng dâu nhận được tin nhắn từ bố chồng tương lai với nội dung cực lạ, tất cả đến sau câu nói của cô ở buổi ra mắt!
- Biệt tích sau 4 năm ly hôn, chồng cũ bỗng dưng mang nhẫn tới xin hàn gắn vì con, song vừa nhìn thấy thứ trên tay đứa trẻ, anh tái mặt quay về
- Vừa về ra mắt đã bị bạn trai sai rửa chục mâm bát đĩa cùng lời dặn dò “học dần đi là vừa”
Trong tình yêu, nhiều người thường đưa ra các cách kiểm tra, cách thử nghiệm để xem người yêu mình vợ hoặc chồng mình có chung thủy hay không. Với con gái, những cách thử như thế lại càng trở nên phổ biến hơn và có nhiều cách thức hơn.
Đành rằng chuyện kiểm tra chồng, thử người yêu không xấu nhưng rất có thể mối quan hệ sứt mẻ theo cách vô lý nhất chỉ vì vài chuyện như thế. Nhất là trong quan hệ vợ chồng, chuyện gì cũng nên làm một cách khéo léo nhất, tránh gây tổn thương cho cả hai bên.
Mới đây, một ông chồng đăng tải bài viết kể về chuyện "đau đầu" đang diễn ra tại nhà mình. Chuyện như sau:
"Có ai bị người yêu hay vợ giận như thế này chưa?
Hai vợ chồng mình cuối tuần đi ngồi uống nước, tự dưng vợ đòi mượn điện thoại. Mình hỏi thì cô ấy bảo kiểm tra tin nhắn thôi.
Bài viết được đăng tải.
Mình cây ngay không sợ chết đứng nên là đưa luôn, không phải lăn tăn điều gì. Mình ngồi đọc báo (bằng máy điện thoại phụ) thì khoảng nửa tiếng sau, tự dưng cô ấy sầm mặt, quay sang nói với mình:
'Cho anh 3 giây giải thích'.
Mình ngớ ra, biết có chuyện chẳng lành nhưng không rõ là chuyện gì. Mình càng hỏi cô ấy càng bảo đừng chối. Mãi sau cô ấy mới nhấm nhẳng bảo rằng:
'Anh bảo không có gì nhưng sao em nhắn với chị H. đồng nghiệp của anh: 'Anh yêu em' mà chị ấy cũng nhắn lại là: 'Em cũng yêu anh'.
Mình mới ngớ người chả hiểu gì cả, xong mình xem điện thoại thì vợ vào facebook mình, nhắn 1 loạt các bạn nữ, 1 số bạn thân quen rồi cả đồng nghiệp, cả chị H. đó.
Mà chị ấy tính hài hước, thấy nhắn thế nên đáp lại luôn là 'Ừ em cũng yêu anh' kèm theo mặt cười thể hiện sự đùa cợt. Ấy vậy mà cuối cùng cô ấy quay qua giận dỗi. Mình chẳng biết giải thích như thế nào. Mình ngay lập tức gọi điện cho chị H. để vợ xuôi xuôi. Chị ấy bảo:
'Chị đùa thôi, chị thấy nhắn tin vậy chị biết là đùa rồi nên chị đùa lại'.
Nói vậy rồi nhưng vợ mình không nghe, cô ấy lại càng cáu kỉnh:
'Anh đừng chối, anh không phải giải thích, chẳng có ai đùa chuyện tình cảm cả. Chẳng qua do nghe giọng em nên chị ấy nói vậy thôi, anh chuẩn bị đơn ly hôn đi'.
Kể từ hôm ấy đến hôm nay 3 ngày rồi vợ cứ đòi ký đơn ly hôn. Anh em xin 1 nước đi phù hợp, mình có làm cái gì đâu mà ly với chả hôn. Chả nhẽ ra tòa nói 'Tại vợ em nhắn tin trêu đồng nghiệp em là anh yêu em nên họ nhắn lại kiểu đùa đùa nên vợ chồng em ly hôn à".
Đây là câu chuyện do một người chồng kể lại. Cô vợ đã tự biên tự diễn ra toàn bộ câu chuyện nhưng đến cuối cùng, chính cô lại chẳng thể nào bình tĩnh được, cho rằng chồng mình và đồng nghiệp có vấn đề. Đọc xong chắc hẳn nhiều người cũng cảm thấy ngao ngán.
Trong cuộc sống, nhiều người sử dụng phương thức thử chồng, đặt vài câu hỏi để khiến chồng "lộ" ra chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, rõ ràng cách thức của cô vợ trên thật sự có nhiều vấn đề. Cô đã chủ động thử bằng điện thoại, cũng nghe những câu giải thích rồi nhưng vẫn không tin. Chính cô đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp, khó giải quyết hơn thật nhiều.
Hiện tại, cô cũng chẳng bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, chỉ tin vào việc chồng đang lừa dối để đòi hỏi ly hôn, cách suy nghĩ và hành động đó cũng chẳng hề đúng đắn. Bây giờ người chồng đang xoắn xuýt tìm cách để giải quyết nhưng có thể vì sự vô lý ấy mà anh ta chán nản, buông xuôi. Lúc ấy mối quan hệ mới thật sự kết thúc và thật khó vãn hồi.
Vậy mới nói, trong tình yêu và hôn nhân, chuyện thử nghiệm có thể được tiến hành nhưng phải khéo léo và có cơ sở. Đừng vì sự vô lý của bản thân mình khiến cho người bạn đời trở nên chán ngán chẳng thể thông cảm được hơn.
Nhiều dân mạng khuyên người chồng hãy bình tĩnh nói chuyện với vợ. Dù chuyện gì cũng phải giải quyết một cách triệt để. Đồng thời, anh cũng nên bày tỏ thái độ của mình đối với việc vợ thử chồng nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến người khác. Rõ ràng chẳng ai muốn bản thân bị cuốn vào chuyện hôn nhân của người ngoài hết cả!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu2 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu17 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu19 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu21 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu1 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu1 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu1 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.
-
Yêu2 ngày trướcXa nhau tới 2 năm, người vợ đã bị chảy máu đến mức phải nhập viện vì anh chồng “yêu” quá mãnh liệt. Bác sĩ cho biết chị gặp phải tai nạn nguy hiểm.
-
Yêu2 ngày trướcDù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...