- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu nhau 3 năm, ăn hỏi được 2 tháng thì người yêu "quay xe gắt"
Dịch bệnh kéo dài phải giãn cách là trở ngại thử thách nhiều bạn trẻ đang yêu. Vài tháng không gặp nhau đã khiến nhiều mối tình chưa đủ lớn rơi vào tan vỡ, song có khi đó lại là điều may...
- Phàn nàn vợ cũ thiếu quan tâm đến con, bố đơn thân được dân mạng chỉ ra điều “phũ phàng” nhất
- Chồng giao làm 4 mâm cỗ còn dặn "không xong đừng trách", hôm sau việc khác thường diễn ra trong bếp mà anh ta "vã mồ hôi"
- 3 kiểu người nếu phụ nữ dốc hết tâm sức để yêu chỉ rước họa vào thân, cả đời sóng gió
Chia sẻ trên diễn đàn tâm sự, một cô gái viết, yêu nhau 3 năm, cô và bạn trai quyết định tiến tới hôn nhân. Hai người đã dạm ngõ, ăn hỏi nhưng đùng một cái dịch bùng nên phải hoãn cưới.
Ban đầu cũng định đi đăng ký kết hôn nhưng bàn đi tính lại, gia đình cô theo kiểu truyền thống nên muốn con gái cứ phải cưới xong mới đi đăng ký, nên hai người chưa trở thành vợ chồng hợp pháp.
Giai đoạn đó, bạn trai ở quê làm lễ, cô ở Hà Nội, thế rồi mỗi đứa một nơi đến tận bây giờ.
Cái trớ trêu là, sau 2 tuần đầu còn liên tục nhắn tin, gọi điện, thì người yêu bắt đầu nhạt dần, cô hỏi thì anh bảo "do hết chủ đề để nói". Sau rồi gọi điện, nhắn tin ít hẳn, lại không gặp mặt nhau, được 2 tháng sau ăn hỏi thì người yêu cô nói "anh xin lỗi, anh yêu người khác rồi".
"Người khác" ở đây là người yêu cũ ở cùng quê, còn từng có mối tình kéo dài đến 6 năm với anh. Hai người chia tay do gia đình phản đối vì không môn đăng hộ đối.
Ngần ấy thời gian không liên lạc, nhưng chỉ sau 2 tháng về quê, họ gặp lại nhau, hai người ăn sáng chung một chỗ, hỏi thăm nhau, tâm sự với nhau, đi chơi với nhau, cuối cùng là phát sinh lại tình cảm.
Thật đau lòng là khi phải lựa chọn, người đàn ông đã dạm ngõ, ăn hỏi cùng cô lại chọn mối tình cũ 6 năm và đặt mối tình 3 năm cùng kế hoạch đám cưới đang dang dở xuống.
Ừ mình thì cũng không đắn đo nhiều, mình chỉ đơn giản trả lời:
- Thôi anh quyết định như vậy thì em nói với bố mẹ em, anh nói với bố mẹ anh, 2 đứa không hợp nhau, cãi nhau suốt nên dừng nhé. Chúc 2 anh chị hạnh phúc.
- Anh biết rồi, cảm ơn em.
Tính mình như vậy, không lằng nhằng, không nói qua nói lại nhiều, nói làm gì với một người hết yêu mình. Cứ như vậy cho nhanh…
Ban đầu cũng buồn, nhưng nghĩ lại dịch bị hoãn cưới lại hay. May mà còn chưa cưới, chứ cưới về rồi xong mới lằng nhằng người yêu cũ thì chẳng ra đâu vào đâu cả. Chỉ tiếc 3 năm ở bên một người mà hóa ra từ ấy đến giờ, mình chỉ là bước đệm cho 2 người đó thôi, cô gái viết.
Các thành viên diễn đàn đều ủng hộ quyết định của cô gái và cho biết họ cảm thấy ấm lòng khi cô biết suy nghĩ cho mình một cách chín chắn và bình tĩnh như vậy.
Dịch dã thật buồn khi khiến nhiều cặp đôi phải tạm thời bị ngăn cách, nhưng đó lại là phép thử hay với những mối tình chưa đủ lớn. Nếu không bị đặt vào hoàn cảnh đó, sao có thể đo được tình cảm bạn trai, sao biết được anh ấy còn nặng lòng với người cũ đến vậy dù đã quyết định sẽ làm đám cưới cùng chủ thớt.
"Mới hay cũ không quan trọng bằng tình cảm đối phương dành cho ai! Coi như có duyên mà không có nợ, may mắn là bạn chưa kết hôn kẻo mang tiếng là một đời chồng", "Thà biết sớm còn bỏ sớm khi chưa đăng ký kết hôn. Bạn chưa lấy chồng nên hãy nghĩ ngoài cuộc sống còn nhiều người tốt hơn. Chúc bạn sẽ tìm được người tốt hơn nhé"... là những lời nhắn nhủ yêu thương của cư dân mạng dành cho cô gái.
Theo Dân trí
-
Yêu13 giờ trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu18 giờ trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu18 giờ trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu22 giờ trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu1 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu1 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu1 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Yêu2 ngày trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Yêu2 ngày trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.