- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Diện váy cưới, cầu hôn bạn trai trước ký túc xá
Một cô gái trẻ đã diện bộ váy trắng và đứng bên ngoài ký túc xá sinh viên tại Đại học Tây Bắc (Trung Quốc) để cầu hôn bạn trai.
Một cô gái trẻ đã diện bộ váy trắng và đứng bên ngoài ký túc xá sinh viên tại Đại học Tây Bắc (Trung Quốc) để cầu hôn bạn trai.
Theo Sina, câu chuyện trên xảy ra vào tối 18/4 vừa qua. Trước đó, một đoạn tin nhắn đã xuất hiện trên diễn đàn của Đại học Tây Bắc, với nội dung:
"Tôi biết chuyện này thật đột ngột, nhưng bây giờ tôi đang vội tới khuôn viên Taibai với một chiếc váy cưới. Tôi không có micro hay loa và tôi đã đi mượn váy cưới".
"Hãy giúp tôi, nếu bạn thấy dòng tin nhắn này và có mặt ở khuôn viên trường. Tôi sẽ tới vào khoảng 11 giờ tối và ở khu ký túc xá đầu tiên. Anh ấy học khoa địa lý. Xin hãy tới".
Đúng như mong đợi, rất nhiều sinh viên đã vây quanh cô gái bên ngoài khu ký túc xá. Tuy nhiên, cô chờ mãi mà vẫn không thấy hình bóng người yêu đâu. Cô gái cuối cùng đã phải rời đi trong nước mắt.
Cho tới hôm sau, bạn trai cô nói rằng anh rất cảm động vì những gì bạn gái mình làm, nhưng anh không thể ra ngoài vào buổi tối bởi cổng của khu ký túc đã bị khóa.
"Chúng tôi đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng ồn ở bên ngoài", một sinh viên họ Vương nói. Anh kể đã nhìn thấy nhiều người ở dưới tầng và các nhân viên bảo vệ cũng có mặt. Toàn bộ sự việc kéo dài khoảng nửa tiếng.
"Tôi nghĩ chuyện này (con gái ngỏ lời cầu hôn) cũng tốt, vì con trai thời nay chịu quá nhiều áp lực", một sinh viên họ Lưu bình luận.
Theo một nhân viên quản lý khu ký túc xá, có quá nhiều người ở bên ngoài và hệ thống cửa ra vào đã bị đóng, vì thế họ không thể để chàng trai ra ngoài để đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra vào lúc nửa đêm.
Cô gái họ Trương (23 tuổi) cho biết, cô và bạn trai 27 tuổi đã quen biết nhau cách đây ba năm. Họ đã cãi nhau một ngày trước khi cô quyết định cầu hôn.
"Chúng tôi đã nói về chuyện sẽ cưới nhau từ lâu và đã gặp cha mẹ hai bên. Màn cầu hôn chỉ là một sự thể hiện. Hiện giờ chúng tôi rất hạnh phúc", cô tâm sự.
Theo VietNamNet
-
Thế giới30/11/2019Giá thuê một người giúp việc khoả thân lên tới 2,2 triệu đồng/giờ và giá rẻ nhất là 1,6 triệu đồng/giờ với người giúp việc mặc nội y
-
Thế giới30/11/2019Mặc dù hành động này của trung tâm bách hóa xuất phát từ ý nghĩa tốt nhưng có lẽ như đã vấp phải nhiều sự chỉ trích của mọi người