Bị hiệu trưởng "đì", giáo viên gây náo loạn

Một sự kiện gây náo loạn Trường Tiểu học (TH) Đặng Văn Ngữ (Q. Phú Nhuận, TP. HCM) đã diễn ra vào đầu giờ sáng hôm qua, 12/1.

Một sự kiện gây náo loạn Trường Tiểu học (TH) Đặng Văn Ngữ (Q. Phú Nhuận, TP. HCM) đã diễn ra vào đầu giờ sáng hôm qua, 12/1.

Vào đầu giờ sáng ngày 12/1, khi chuẩn bị lên lớp thì cô Ngô Thị Minh Châu được ông Ngô Sĩ Lương - hiệu phó nhà trường - thông báo thanh tra Phòng Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) sẽ kiểm tra, dự giờ cô.

Cô Châu không đồng ý với lý do: tâm trạng của cô không được tốt, con cô đang bệnh. Sau đó, cô Châu đã đi gặp hiệu phó khác của trường là cô Yến để trình bày. Nhưng không lâu sau thì Tổng phụ trách Đội lại thông báo chuẩn bị dự giờ. Cô Châu vẫn khẳng định là cô không thể. Chỉ vài phút sau thì cán bộ của đoàn thanh tra đã có mặt trước lớp.

Bi hieu truong
Sáng ngày 12/1, do bức xúc với hiệu trưởng, một giáo viên đã gây náo loạn tại ngôi trường này

Bức xúc, cô Châu không còn giữ được bình tĩnh. Cô bắt đầu to tiếng từ lớp học của mình ở tầng 3 xuống đến phòng Hiệu phó Ngô Sĩ Lương ở tầng trệt, rằng: “Tại sao con tôi đang bệnh, tôi đang có tâm trạng không tốt, không sẵn sàng mà nhất quyết dự giờ tôi? Tại sao bao nhiêu GV khác không dự giờ mà năm nào cũng dự giờ tôi...?”. Nghe la lối, nhiều GV hốt hoảng bỏ lớp để theo dõi. Ban giám hiệu yêu cầu cô Châu vào họp, nhưng cảm thấy đang bị kích động, cô Châu yêu cầu cho đi bệnh viện.

Tại Phòng cấp cứu - Bệnh viện Q.Phú Nhuận, cô Châu bức xúc kể: “Tốt nghiệp sư phạm, tôi về trường TH Đặng Văn Ngữ dạy suốt 12 năm qua. Trừ hai năm sinh nở, 10 năm còn lại tôi đều bị kiểm tra dự giờ. Tại sao trường có đến 30 GV mà năm nào cũng dự giờ tôi, trong khi có nhiều GV, nhất là những GV mới ra trường, cần được dự giờ để hoàn thiện nghề nghiệp, thì lại không dự?”.

Cô Châu cũng cho rằng, việc Ban giám hiệu nhà trường xếp lịch dự giờ cô vào sáng 12/1 là không bình thường, vì: thứ nhất, mới năm ngoái cô đã được kiểm tra dự giờ và đạt kết quả tốt; thứ hai, cô là người dám góp ý phê bình sai trái của hiệu trưởng; thứ ba, cô và hai cô giáo khác đang khiếu nại hiệu trưởng.

Theo đơn của cô Châu và hai GV khác khiếu nại ông Dương Thái Sơn - hiệu trưởng nhà trường - thì nhà trường đã không làm đúng quy trình, không công khai minh bạch và không đảm bảo tính dân chủ trong đợt bình chọn đoàn viên công đoàn xuất sắc vào ngày 30/12/2015 vừa qua.

Hôm đó, theo thông báo của trường, GV tập trung tại phòng họp để tham gia bình chọn đoàn viên công đoàn xuất sắc cho khối 1 và khối 4. Thế nhưng trường không tổ chức họp mà chỉ phát phiếu để GV đánh dấu rồi bỏ vào thùng phiếu, sau đó Chủ tịch công đoàn là bà Lâm Thúy Ái mang đi đâu không rõ.

Tám ngày sau, vào ngày 8/1/2016, theo kết quả trường công bố thì ba cô Ngô Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Ngọc Diệp và Phạm Thị Thu Trang không được là đoàn viên công đoàn xuất sắc, dù cả ba đều đáp ứng các tiêu chí bình chọn. Cho rằng việc bình chọn là không đúng quy trình, không có mở đầu và kết thúc nhưng lại có biên bản(?!); cán bộ, GV không được góp ý, đánh giá cho nhau về những ưu điểm và hạn chế của từng người ở từng tổ; thùng phiếu ôm đi đâu, làm gì, cũng không ai biết… nên ba cô đã làm đơn khiếu nại sự việc lên lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận.

Trước khi có đơn kiện vào ngày 12/1, sáng 11/1, cả ba cô cũng đã xuống gặp Hiệu trưởng Dương Thái Sơn và Chủ tịch công đoàn Lâm Thúy Ái để trình bày suy nghĩ của mình và yêu cầu giải thích lý do, nhưng họ chỉ được trả lời: “Làm như thế không có gì sai”.

Cô Châu còn cho biết thêm, vào giữa tháng 10/2015, trong Hội nghị cán bộ công nhân viên chức, cả ba cô đã lần lượt có ý kiến yêu cầu nhà trường công khai bảng chấm công và cho biết về cách tính lương buổi hai, vì hiện nay GV đang phải làm rất nhiều việc nhưng lại là đối tượng hưởng lương buổi hai thấp nhất (từ 3-3,2 triệu/ tháng). Trong khi đó, nhân viên phục vụ nhận hơn 5 triệu, kế toán hơn 6 triệu và Ban giám hiệu nhận từ 7-9 triệu. Riêng cô Châu còn “tố” hiệu trưởng đã đối xử không công bằng với cô…

Về ông Dương Thái Sơn - Hiệu trưởng Trường TH Đặng Văn Ngữ, báo Phụ Nữ đã có nhiều bài viết phản ánh những sai phạm của ông. Hiện tại, ngoài những rắc rối như đã biết, ông Sơn còn đang bị một GV khác thưa kiện.

Theo đơn kiện của cô Th., cô về trường dạy học được bốn năm nhưng bị ông Sơn chuyển khối dạy ba lần. Cụ thể, sau hai năm dạy khối 4 cô bị điều xuống dạy khối 3, rồi năm sau lại chuyển lên dạy khối 5 với lý do “trẻ hóa khối 5” (ông Sơn trả lời trước Hội đồng sư phạm trường). Trớ trêu là GV của khối 5 bị ông chuyển xuống khối 4 để đổi chỗ cho cô Th. lại là một người trẻ nhất khối, trong khi hai GV ngoài 50 tuổi và một GV gần 50 tuổi thì vẫn dạy khối 5!

Chúng tôi đã xin gặp ông Dương Thái Sơn để hỏi rõ nhiều vấn đề, nhưng ông nói đang bận việc và hẹn sẽ liên lạc lại sau. Còn bà Lâm Thúy Ái - Chủ tịch công đoàn trường cũng từ chối gặp chúng tôi. Chúng tôi liên lạc với ông Nguyễn Văn Đến- Phó phòng GD-ĐT quận, người chứng kiến sự việc náo loạn ở trường TH Đặng Văn Ngữ, lúc đầu ông Đến cáo bận họp và hẹn sẽ gọi lại cho chúng tôi sau 15 phút, nhưng rồi ông không gọi lại. Chúng tôi gọi lại cho ông, ông không nghe máy.

Theo PNO


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.