Giảng viên Đại học Vinh bị chém trọng thương

Vụ việc thầy Lê S. và em gái bị đâm trọng thương đang gây xôn xao dư luận.

Vụ việc thầy Lê S. và em gái bịđâm trọng thương đang gây xôn xao dư luận.

Lúc 22g30 ngày 6-3-2011, Bệnh viện Đa khoa HươngSơn (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận 2 ca cấp cứu khẩn cấp cùng một lúc. Thầy Lê S.(Giảng viên khoa Sử - Trường ĐH Vinh) đã bị chém 6 nhát vào người khi đangtrên đường chở cô Lê N. là em ruột về nhà tại thị trấn Phố Châu (Hương Sơn –Hà Tĩnh). Còn cô N đã bị đối tượng lạ này đâm một nhát sượt bụng. Người dânthị trấn Phố Châu cho biết: Đối tượng đã nhằm vào cô Lê N. để trả thù, thầyS. thấy em bị tấn công nên đã hứng đòn để em tháo chạy.

Tuy nhiên, điều lạ lùng là sau khi thầy Lê S. và cô Lê N. bị trọng thươngphải cấp cứu tại bệnh viện, gia đình của họ đã không yêu cầu cơ quan điềutra vào cuộc. Đích thân ông Lê V. (bố của cô N. và thầy Lê S.) đã đến bệnhviện đề nghị các bác sỹ đưa 2 nạn nhân về nhà điều trị và xin lãnh đạo bệnhviện giấu kín vụ thanh toán này. Thượng tá Dương Văn Trường, Trưởng CA huyệnHương Sơn cho biết: “Do đây là vụ án cố ý gây thương tích, gia đình nạn nhânchưa có đơn đề nghị nên chúng tôi chưa thụ lý. Tuy nhiên, sau khi nghe thôngtin, ban chỉ huy đã giao cho anh em tiến hành điều tra toàn bộ diễn biến củavụ việc”.

PGS.TS Đinh Trí Dũng, Trưởng khoa Ngữ văn (ĐH Vinh) cho biết: “Buổi chiều6-3, anh S. vẫn có mặt ở trường và tham dự buổi họp chuẩn bị cho ngày lễ 8-3của khoa. Tối hôm đó, tôi nghe anh em trong khoa báo lại, thầy S. về thămquê. Đến ngày 7-3, chúng tôi không thấy thầy S. đến trường. Thầy S. là ngườirất trầm tính, không thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội nên tôi tinlà không có thù oán với ai”. Hiện nay, thầy S. đang sống ở phường Bến Thủy,TP. Vinh (Nghệ An) cùng với vợ và một cô con gái.

Nhiều người dân cho rằng, có thể đây là một cuộc trả thù do liên quan đếnchuyện tình ái của cô N. Vụ việc cô N. và anh trai bị đâm diễn ra đúng 10ngày trước khi cô N. dự định lên xe hoa lần thứ 2.

Theo Vĩnh Xuân
Pháp luật xã hội

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.