- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trải lòng của cô con gái tỉ phú khi sống trong nghèo khổ
Sacha đã rơi nước mắt khi biết rằng, một buổi làm tóc của mình có thể nuôi sống cả một gia đình trong suốt 7 ngày.
Sacha đã rơi nước mắt khi biết rằng, một buổi làm tóc của mình có thể nuôi sống cả một gia đình trong suốt 7 ngày.
Sacha là con gái của một gia đình buôn bất động sản và nhà hàng có tiếng ở quận Chiswick, thành phố London, nước Anh. Cô có đầu bếp, thợ làm tóc, gội đầu riêng và chẳng phải đụng tay chân vào bất cứ việc gì.
Ngoài ra, Sacha có sở thích đi mua sắm, ăn uống tại những nơi xa hoa. Cô có một tủ quần áo đầy ắp đồ hiệu đắt tiền, một bộ sưu tập túi xách thiết kế trị giá 33.000 bảng và sở hữu riêng một chiếc BMW M2 trị giá 50.000 bảng.
Trước đây Sacha cho rằng những người sống nhờ tiền trợ cấp xã hội đều là những kẻ lười biếng: "Tôi nghĩ họ không nên phàn nàn và không có vẻ gì là họ đang cố gắng, bởi họ luôn nghĩ sẽ có ai đó giúp mình".
Sacha có một tủ quần áo đầy ắp đồ hiệu đắt tiền, một bộ sưu tập túi xách thiết kế trị giá 33.000 bảng
Thế nhưng Sacha đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ khi cô tham gia chương trình thực tế mang tên Rich Kids Go Skint - nơi những đứa con nhà giàu thử từ bỏ lối sống sang trọng của mình. Trải qua một tuần sống trong gia đình nghèo của bà mẹ đơn thân Juanita, cô gái trẻ hiểu ra rằng với nhiều người, dù đã cố gắng nhưng họ vẫn vẫn rất khó khăn để đảm bảo cuộc sống thường ngày.
Kể về lối sống của mình trước đây, Sacha cho biết: “Tôi có thẻ của bố tôi để có thể trả tiền cho bất cứ thứ gì. Tôi cũng không cần phải xin phép và có thể chi 10.000 đô la mỗi đêm vui chơi. Thông thường tôi sẽ đi ngủ lúc 6 hoặc 7 giờ sáng, thức dậy lúc 6 giờ chiều và ăn sáng, ăn trưa lúc 10 giờ tối và ăn tối trước khi về nhà sau một đêm vui chơi”.
Sacha có thợ gội đầu và làm tóc riêng, cứ 4 lần/tuần họ lại tới tận nhà để phục vụ
Khi sống cùng gia đình Juanita, Sacha đã rất ngạc nhiên đến rơi nước mắt khi thấy người mẹ này phải kiếm từng đồng lẻ để nuôi sống các con. Juanita cũng rất bất ngờ khi biết Sacha chưa từng tự gội đầu trong suốt 5 năm qua bởi cô luôn có thợ gội đầu và làm tóc riêng, cứ 4 lần/tuần họ lại tới tận nhà để phục vụ.
“Một lần bạn đi sấy tóc có thể đủ tiền cho bọn trẻ ăn cả tuần. Thậm chí còn có lúc tôi phải nhịn đói vì thức ăn chỉ đủ cho bọn trẻ. Lũ trẻ không biết điều đó và hỏi tôi tại sao không ngồi xuống ăn. Tôi chỉ trả lời rằng mẹ không thấy đói. Sau đó tôi cho các con đi ngủ. Đó chính là cách chúng tôi sống” - Juanita kể với Sacha.
Câu chuyện này đã làm Sacha rơi nước mắt: “Thật điên rồ khi mỗi tháng tôi bỏ ra 900 bảng để mua mỹ phẩm còn cô ấy chỉ có 800 bảng mỗi tháng để sống. Điều đó cho tôi hiểu rằng bản thân thực sự may mắn hơn rất nhiều người. Tôi đã quen với việc mua những gì mình muốn nên khi nghe được câu chuyện của cô ấy, tôi thực sự thấy sốc”.
Những bữa ăn trong gia đình của Juanita cũng khiến Sacha không thể tưởng tượng nổi. Sacha thường chi 300 bảng cho một bữa ăn vì tủ lạnh nhà cô chỉ có vodka, nước đóng chai thay cho các loại thực phẩm. Trong khi đó, một bữa ăn trong gia đình Juanita chỉ tốn 1,59 bảng với mỳ và rau củ tự nấu.
Bố mẹ của Sacha rất bận rộn và bản thân cô cũng vùi mình trong những bữa tiệc đến tận sáng sớm. Vì vậy, gia đình cô hiếm khi được cùng nhau quây quần ăn cơm như cách của gia đình Juanita và 3 đứa con Imani, 15 tuổi, Kai, 8 tuổi và Riley, 5 tuổi.“Nếu mẹ tôi đóng cửa hàng sớm vào tối chủ nhật thì gia đình tôi sẽ đến nhà hàng ăn. Đó có lẽ là dịp duy nhất trong tuần gia đình tôi ngồi bên nhau. Chúng tôi thực sự không dành nhiều thời gian cho nhau", Sacha tâm sự.
Sacha cùng gia đình Juanita
Sau đó, Sacha đã tặng cho Juanita một lọ sơn móng tay hiệu Christina Louboutin như một món quà. Cô tiểu thư 21 tuổi cũng đồng ý sẽ tham gia một chuyến đi cùng gia đình của Juanita.
Juanita đã đưa Sacha tới nghĩa trang địa phương, nơi chôn cất của bố mình. Người mẹ 3 con nói với Sacha rằng, đừng quên cô nợ bố mẹ rất nhiều và hãy trân trọng bởi họ có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Sau khi chương trình kết thúc, Sacha phải nói lời tạm biệt với Juanita, cô nói rằng mình đã học được những trải nghiệm vô cùng quý giá trong thời gian qua: "Tôi đã học được rất nhiều điều về cách quản lý tiền bạc và đánh giá con người, không chỉ về vật chất mà cả tình cảm.
Tôi sẽ thay đổi cách tiêu tiền của mình từ bây giờ. Bạn không bao giờ biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì nên bạn phải trân trọng mọi thứ. Và tôi cũng chắc chắn rằng sau chuyến đi này, tôi sẽ về nhà ôm chặt bố mẹ mình".
Thúy Nga (Theo Daily Mail)
-
Giáo dục6 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục10 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục14 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục15 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục17 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.