Từ "chém gió" ở bến tàu, 9X xinh đẹp trở thành bà chủ giữa đất Cảng

Bắt đầu đi làm từ năm 14 tuổi, sau 9 năm, từ phiên dịch viên ở bến tàu, cô gái đất Cảng xinh đẹp này đã có được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bắt đầu đi làm từ năm 14 tuổi, sau 9 năm, từ phiên dịch viên ở bến tàu, cô gái đất Cảng xinh đẹp này đã có được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xinh đẹp, diễn xuất giỏi, nói được thành thạo tiếng Trung – Đó không phải là tất cả những điểm nổi bật trong profile "khủng" của Vũ Thị Hà My (SN 1995, Hải Phòng).

Từ chém gió ở bến tàu, 9X xinh đẹp trở thành bà chủ giữa đất Cảng - Ảnh 1.

Vũ Thị Hà My.

Câu chuyện cuộc đời của cô gái 23 tuổi này sẽ khiến nhiều người phải thốt lên kinh ngạc, khi đi qua nhiều biến cố và khổ cực như vậy, Hà My vẫn kiên cường và thành công như hôm nay.

14 tuổi, chạy khắp bến tàu xin làm phiên dịch và 9 năm "đổi đời" thành bà chủ

Sinh ra và lớn lên tại Đài Loan, Vũ Thị Hà My ngay từ nhỏ đã được rèn luyện bài bản cả Tiếng Việt và tiếng Trung. Dù sinh sống khá lâu trên đất khách, nhưng cô bạn vẫn luôn chăm chỉ mua sách vở để học tiếng mẹ đẻ tại nhà.

Việc thành thạo cả 2 ngoại ngữ không chỉ giúp Hà My giao tiếp tốt với "đồng hương" nơi xứ người, mà còn giúp ích cho cô bạn rất nhiều khi quay trở về Việt Nam.

Từ chém gió ở bến tàu, 9X xinh đẹp trở thành bà chủ giữa đất Cảng - Ảnh 2.

9X người Đài gốc Việt thành thạo hai thứ tiếng.

Năm 2007, Hà My cùng gia đình quay trở về Việt Nam sau biến cố lớn về kinh tế. Nhờ vào khả năng thành thạo 2 thứ tiếng, từ khi 14 tuổi, Hà My đã trở thành phiên dịch viên tự do cho các công ty Đài Loan tại Việt Nam.

14 tuổi, thay vì cắp sách đến trường học hành như bè bạn cùng trang lứa, Hà My lại chạy khắp bến tàu du lịch và hỏi từng khách Trung Quốc xem ai cần hướng dẫn hoặc phiên dịch để kiếm việc làm.

Cũng bởi chưa đủ tuổi lao động, chẳng ai dám nhận cô bé 14 tuổi "gầy như que củi", đen nhẻm ấy vào làm. Lận đận 2 năm làm phiên dịch tự do, may mắn cũng mỉm cười với Hà My khi cô xin việc thành công vào 1 công ty khá lớn của Đài Loan tại Việt Nam.

Từ chém gió ở bến tàu, 9X xinh đẹp trở thành bà chủ giữa đất Cảng - Ảnh 3.

Cô bé 14 tuổi xanh xao, gầy gò ngày nào giờ đã "lột xác" thành thiếu nữ xinh đẹp.

Cứ mỗi ngày, Hà My bận rộn với công việc, về nhà thì lại trở thành người chị đảm chăm hai em nhỏ và làm việc nhà bởi mẹ ở xa.

Ở tuổi 16 mà người ta vẫn quan niệm là "tuổi ăn tuổi lớn, vô lo vô nghĩ" ấy, My chỉ được ngủ 3-4 tiếng/ngày và cũng tự từ bỏ cái quyền được sống và đi học cho đúng tuổi.

"16 tuổi, mình giống như 1 bà mẹ 2 con vất vả vậy. (cười) Sau 1 năm cố gắng, mình đã có thể để mẹ yên tâm đi làm xa khi nhận chức vụ quản lí". (cười) – Hà My chia sẻ.

Với nỗ lực không ngừng ở tuổi đời còn rất trẻ, cô bạn đã sớm trở thành một Quản lí xinh đẹp và đầy năng lực chuyên môn ở tuổi 17. Tuy nhiên, cô bạn cũng cảm thấy một phần tuổi trẻ chưa trọn vẹn bởi không được cắp sách đến trường như bạn bè, phải bươn chải với cuộc sống từ sớm.

Từ chém gió ở bến tàu, 9X xinh đẹp trở thành bà chủ giữa đất Cảng - Ảnh 4.

Cô từng nghĩ bản thân mình rất giống nhân vật Trúc trong phim "Bỗng dưng muốn khóc".

Giờ nghĩ lại, My vẫn bật cười khi thấy cuộc đời mình khá giống nhân vật Trúc trong bộ phim nổi tiếng "Bỗng dưng muốn khóc", cũng ao ước được sống một quãng đời sinh viên tươi đẹp, mặc áo trắng học trò cười đùa trên sân trường.

Gác lại giấc mộng mãi mãi là giấc mộng ấy, Hà My lựa chọn con đường của riêng mình, đó là kinh doanh.

Cô chia sẻ: "Ngay từ nhỏ, mình đã tự nhận thức bản thân không theo con đường học vấn, cũng thua thiệt hơn bè bạn đồng trang lứa vì không được học Đại học, mình đã luôn tâm niệm sẽ theo con đường kinh doanh để phát triển và tự chăm sóc cho cuộc sống của bản thân".

Sau 9 năm bươn chải, My tích cóp được số vốn kha khá. Cô quyết định từ bỏ hẳn chức vụ quản lí tại công ty Đài Loan và bắt đầu tập tành kinh doanh ở tuổi 20.

Từ chém gió ở bến tàu, 9X xinh đẹp trở thành bà chủ giữa đất Cảng - Ảnh 5.

Giờ đây, Hà My đã trở thành chủ của shop thời trang và nhà hàng ẩm thực.

Trước đó, Hà My đã tham gia vào Hội doanh nhân Đài Loan tại Việt Nam nên mỗi khi có dự án liên quan và sử dụng được những kinh nghiệm nhiều năm đi làm tích lũy được, My vẫn nhiệt tình tham gia để học hỏi và trau dồi kiến thức trên "thương trường".

Tự nhận mình là một người "hầu như không có học vấn", những việc như phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, giấy phép đăng kí kinh doanh…đều khiến Hà My đau đầu.

Cô bạn đã tự đến những nơi có thẩm quyền, hỏi han từng người cách thức làm việc để có thể tự kinh doanh như mình mong muốn.

3 năm theo đuổi con đường kinh doanh, Hà My tự nhận thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày non nớt "chân ướt chân ráo". Dù chưa thực sự quá thành công nhưng với cô, cửa hàng thời trang nho nhỏ và hai nhà hàng ẩm thực tại Hải Phòng, Hạ Long là những thành quả khá ổn định.

Khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, Hà My mới có thể dành thời gian để theo đuổi đam mê từ nhỏ, đó là diễn xuất.

"Diễn xuất để được sống một cuộc đời thật khác"

Vốn có thế mạnh về ngoại hình, việc đến với nghệ thuật đối với Hà My không phải quá khó khăn. Có một điều khá thú vị ở cô gái trẻ xinh xắn này, đó là Hà My vốn không phải diễn viên chuyên nghiệp hay từng tham gia hoạt động nghệ thuật trước đó.

Tuy nhiên mới đây, khi góp mặt trong một vai diễn của dự án phim sitcom học đường "Sửu nhi", Hà My lại được khán giả rất ủng hộ bởi nét diễn "chảnh" và gương mặt "vạn người mê".

Từ chém gió ở bến tàu, 9X xinh đẹp trở thành bà chủ giữa đất Cảng - Ảnh 6.

Cô tham gia sitcom phim học đường theo lời mời của đạo diễn Minh Móm.

Trước đó, cô nàng từng đạt khá nhiều giải thưởng về sắc đẹp như: Giải mẫu ảnh Đài Loan tổ chức tại Đài Loan năm 2011; Giải Miss Tài năng cuộc thi "Tứ đại mỹ nhân" của Ngạo kiếm Mobile năm 2015.

Bén duyên với diễn xuất sau khi được một đạo diễn ngỏ lời mời, Hà My đã sắp xếp lịch trình bận rộn của mình để có thể thử sức với đam mê mới.

My chia sẻ, đến với diễn xuất giống như một cái duyên. Và cô khao khát được khoác trên mình chiếc áo đồng phục trắng để được "sống một cuộc đời khác nữa" – cuộc đời được đi học, có bạn bè tuổi ô mai hồn nhiên, có trường lớp và sách vở giống như cô vẫn thường mong mỏi.

Và một điều khá thú vị là Hà My rất mê phim hành động. Thần tượng diễn viên hành động Vin Diesel từ rất lâu nên cô bạn đang học thêm võ thuật với hy vọng có thể góp mặt trong một bộ phim hành động nào đó.

Từ chém gió ở bến tàu, 9X xinh đẹp trở thành bà chủ giữa đất Cảng - Ảnh 7.

Phim hành động là thể loại My rất yêu thích.

Ở thời điểm hiện tại, Hà My vẫn duy trì công việc kinh doanh, diễn xuất của mình và làm những điều cô bạn yêu thích. Cô luôn quan niệm, tuổi trẻ chỉ có một lần, dù số phận khắc nghiệt với mình thế nào cũng phải sống và sống thật tốt.

Theo Trí thức trẻ

làm giàu

9X Việt

bà chủ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.