- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất chấp lời gièm pha, đôi "vợ xinh như tiên, chồng xấu như cú” vẫn về chung một nhà, nhìn hình ảnh con trai của họ ai cũng phải ngạc nhiên
Ngay khi câu chuyện tình này được công khai, mọi người đã cho rằng đó là một sự trao đổi tình - tiền. Nhưng sau 2 năm, mọi suy nghĩ của công chúng đã phải thay đổi.
- "Hoa hậu xấu nhất Hong Kong" và cuộc hôn nhân "đũa lệch", 20 năm không con cái
- Sau hơn 1 năm kết hôn, cặp đôi đũa lệch "chồng cú vợ tiên" nổi như cồn trên mạng giờ đây đã khác xưa, đặc biệt là người vợ
- Chuyện tình "đôi đũa lệch": Cách nhau 10 tuổi và chênh lệch chiều cao 70cm nhưng vẫn quyết định gắn bó phần đời còn lại cùng nhau
Vốn dĩ là một diễn viên hài nổi tiếng ở Campuchia nhờ vẻ ngoài khác lạ, nên khi công bố chuyện tình cảm của mình, anh Lae Joi đã nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Chuyện tình này càng trở nên đặc biệt hơn khi danh tính của bạn gái diễn viên hài được công khai. Đó là một cô gái "sắc nước hương trời" với làn da trắng, nhan sắc mặn mà, vóc người thon thả có tên là Nong Kwan.
Chuyện tình của anh Lae Joi và chị Nong Kwan đã từng khiến dư luận nghi ngờ là một sự trao đổi tình - tiền.
Nhiều người cho rằng cuộc tình này là một sự trao đổi tình – tiền giữa Lae Joi và Nong Kwan, vì làm gì có chuyện một cô gái xinh đẹp như thế lại thật lòng yêu một người hoàn toàn không xứng về ngoại hình với mình.
Song, mặc kệ lời gièm pha, tháng 2/2018, cặp đôi đũa lệch đã về chung một nhà sau đám cưới.
Song, bất chấp mọi dư luận, ngày 27/2/2018, đôi "đũa lệch" đã chính thức về chung một nhà. Tham dự đám cưới, vợ chồng anh Lae Joi còn vinh dự được đón tiếp ông Hun Manet - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Campuchia, con trai của Thủ tướng Hun Sen. Ông Manet đã đại diện cho cha đến dự đám cưới và tặng món quà trị giá đến 40 triệu Riel (khoảng 220 triệu đồng) cho đôi vợ chồng trẻ.
Sau đó, vợ chồng anh Lae Joi vui mừng thông báo mình đã có con đầu lòng.
Mặc kệ những lời gièm pha, soi mói đời tư của mọi người, cặp "chồng cú, vợ tiên" vẫn sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Đầu năm 2019, chị Nong Kwan vui mừng thông báo đang mang thai con đầu lòng. Điều này càng khiến mọi người tò mò vì không biết sau này em bé sẽ "đẹp như tiên" hay là giống như bố.
Đến tháng 9/2019, anh Joi đã được lên chức bố.
Pichnakin đã chào đời một cách khỏe mạnh.
Đến tháng 9/2019, anh Lae Joi đã hạnh phúc chia sẻ về việc đã "lên chức". Em bé được đặt tên là Pichnakin. Ngay sau đó, hình ảnh của em bé cũng được cặp đôi đăng lên mạng xã hội. Và ai cũng phải trầm trồ khi đó là một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu có cả nét giống bố lẫn mẹ.
Quá trình lớn lên của Pichnakin đều được anh chị Lae Joi chia sẻ lên cho mọi người được biết. Bé càng lớn mọi người càng nhận ra rằng Pichnakin được thừa hưởng vẻ đẹp trộn lẫn của cả bố và mẹ.
Càng lớn càng bảnh bao.
Gia đình 3 người của anh Lae Joi.
Hiện tại, cặp vợ chồng đang hạnh phúc với việc làm cha mẹ của mình. Anh Lae Joi cũng tiết lộ thêm là vợ chồng anh muốn có 2 con, một trai một gái, nên chắc chắn anh chị sẽ sinh cho em cho Pichnakin.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Làm mẹ1 ngày trướcPhanh Lee khoe bộ ảnh đưa con gái đi du lịch ở Trung Quốc trên trang cá nhân thu hút nhiều sự quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCha mẹ hãy chú ý về những nguyên tắc khi đặt tên cho con để bé có cuộc đời suôn sẻ.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNgười mẹ đã không thể tiếp tục phẫu thuật sau pha tiêu tiền "trời ơi đất hỡi" của cô con gái.
-
Suýt không nhận ra con gái của Lam Trường và vợ kém 17 tuổi, Yên Lam giờ xinh xắn, chân dài miên manLàm mẹ2 ngày trướcCon gái Lam Trường sở hữu đôi chân dài thẳng tắp cùng gương mặt xinh xắn. Nhiều người hâm mộ dự đoán cô bé sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCon gái chính là thành quả, món quà xứng đáng dành cho những khó khăn, vất vả của Hiền Thục.