Hiền Thục: "Tôi bị dựng chuyện"

Người ta hay bảo mau cười thì mau nước mắt, đối với Hiền Thục, đằng sau vẻ bề ngoài hay cười, nhí nhảnh là một bà mẹ cứng rắn, mạnh mẽ tuy đôi lúc mau rơi nước mắt khi đối diện với dư luận nghiệt ngã.

Người ta hay bảo maucười thì mau nước mắt, đối với Hiền Thục, đằng sau vẻ bề ngoài hay cười,nhí nhảnh là một bà mẹ cứng rắn, mạnh mẽ tuy đôi lúc mau rơi nước mắtkhi đối diện với dư luận nghiệt ngã.

Nghệ sĩsao khổ thế!

- Từ mộtngười bàng quan với cộng đồng mạng, giờ đây chị đã chịu khó trao đổi côngviệc qua email, chơi facebook và lượn lờ Internet, điều gì đã khiến chị“chuyển mình” như vậy?

- Tất cả đều doyêu cầu công việc. Tôi thường xuyên đi diễn xa, biết chút ít về internetcũng tiện cho việc trao đổi công việc, mặt khác cũng đỡ buồn. Làm quen vớifacebook chẳng hạn, tôi cũng thấy mình gần gũi hơn với những khán giả ruột.Họ chia sẻ niềm vui nỗi buồn với tôi rất nhanh chóng và chân thành. Và còncó cả những trường hợp nhờ nó mà tôi liên hệ lại với những người bạn lâukhông có điều kiện gặp gỡ.

Hiền Thục: "Tôi bị dựng chuyện"
Ca sĩ Hiền Thục

- Một ngàychị dành bao nhiêu thời gian cho việc đọc báo mạng và lướt web?

- Không nhiều,chủ yếu là những lúc buổi sáng sau khi đưa con đi học hoặc những buổi tốirảnh trước khi đi ngủ. Thường xuyên hơn là những lúc bất ngờ cần trao đổicông việc thì có thể online ngay hoặc lướt web trong các quán café chẳnghạn. Tôi chưa phải người nghiền net mà chỉ đang đang tập tọe với những thứcông nghệ thôi. Nói chung, tôi vẫn dở về khoản này.

- Cư dânmạng đang sôi sùng sục và cứ “bắt” chị phải lộ ngực trong MV “Little Girl”như việc giật tít bảo chị lộ “ốc vít trong MV” dù 2Sao đã có bài đưa ra bằngchứng cho sự vô tội, chị có ý kiến gì về việc này?

- Tôi cảm thấymình bị tổn thương. Nghệ sĩ sao khổ thế! Cả trăm ngàn người soi vào mình cònmình chỉ có một cái miệng để thanh minh. Chẳng biết phải làm sao. Và tôichọn cách trao đổi một lần duy nhất với 2Sao về chuyện đó, hy vọng sẽ cónhiều người hiểu rằng tôi bị dựng chuyện.

Sau sự cố trước(lộ bra khi múa - PV), tôi đã cẩn trọng hơn rất nhiều vì phụ nữ thì ai cũngmuốn mình đẹp đẽ, gợi cảm một chút. Tôi tin là ai cũng sẽ có những phút lơlà thiếu cẩn trọng, hoặc trong trường hợp những máy chụp hình “canh me” nghệsĩ thì chắc chắn sẽ có những tấm hình không hay. Trường hợp người ta đồn tôilơ đãng trong video clip “Little Girl” - “Cô gái nhỏ” thì may mắn có ngườichụp hình hậu trường nên có thể đưa ra làm bằng chứng. Đạo diễn video này làTâm Bùi - người quen thân của tôi, cậu ấy rất yêu quý tôi nên tôi tin tưởngtuyệt đối cậu ấy sẽ luôn để ý kỹ lưỡng cho sản phẩm của mình. Tôi vẫn tintưởng và tiếp tục thực hiện video mới với Tâm.

- Cách đâyvài hôm, trên một trang tin điện tử giật tí giật gân úp mở rằng chị đang yêuđại gia và không ngần ngại đưa ra nghi vấn cho việc chị là một gái bao, chịcó shock khi đọc bài viết này?

- Quản lý củatôi đã nói rõ quan điểm với tờ báo đó và chúng tôi từ chối bình luận vềnhững chuyện như thế này. Để đi thanh minh với tin đồn thì đúng là chuyệnrất dở, vì càng thanh minh người ta lại càng nghĩ điều đó là đúng. Tốt nhấtlà im lặng. Tôi đang nhìn tấm gương của chị Hồng Ánh để vượt qua những dưluận xấu.

Có giaiđoạn chẳng thiết tha gì báo chí

- Những dưluận đến từ cuộc sống thật lẫn thế giới ảo có tác động chị nhiều không?

- Thật lòng tôikhông hề biết “Thế giới ảo” nghĩa là gì. Tôi thấy Thế giới thực đã có biếtbao nhiêu chuyện mình lo lắng, quan tâm không hết, lại phải để ý thêm thếgiới ảo nữa thì đâu còn sức lực gì.

Hiền Thục: "Tôi bị dựng chuyện"
 

Còn với dư luận,cứ nói rằng tôi đã quen thì cũng đúng, nhưng bảo tôi có cảm xúc gì không thìphải nói rằng có. Mỗi lần có người nhắc chuyện báo chí gì đó tôi vẫn thóttim. Có giai đoạn tôi đã chẳng muốn đọc báo, mua báo hay trả lời báo chí gìhết, nhưng sau này thì nghĩ đơn giản hơn, đó là yêu cầu công việc. Và ngaycả với chuyện đối diện với dư luận, mình cũng phải cẩn trọng vì đã là ngườicủa công chúng, tức là sẽ có dư luận. Dư luận có cả tốt và xấu mà, chỉ monglà mình tạo ra được dư luận tốt nhiều hơn xấu mà thôi.

- Chuyệntình cảm của bà mẹ đơn thân dạo này thế nào, chị đã nghĩ đến chuyện cho GiaBảo cảm nhận sự ấm áp của người cha chưa?

- Tôi khôngthích nói đến những chuyện này nữa. Hầu như phóng viên nào phỏng vấn cũng cócâu hỏi này.

- Cuộc sốnghiện tại của chị có viên mãn?

- Tôi là ca sĩchuyên nghiệp, càng nhiều show diễn, càng bán được nhiều album thì tôi càngvui. Vậy với khoảng thời gian vừa qua, bạn sẽ hiểu tôi vui vẻ thế nào chứ,đúng không? Tất nhiên cuộc sống luôn có hai mặt, vui và buồn mãi thì chẳngcó bao giờ. Tôi nhớ một bài hát của chú Trần Tiến nói là: “Có một ngườikhông buồn không vui. Vì họ có sống bao giờ đâu”. Trong lúc vui nhất, hạnhphúc nhất, tôi cũng có thể buồn ngay được - bởi tôi là cũng là một conngười. Tôi không đi tìm sự hoàn hảo và viên mãn nào cả.

Nhờ được‘thưởng’ và ‘phạt’ đúng lúc mà có ngày hôm nay

- Sau sự đổvỡ của “cuộc tình đánh cắp tuổi trẻ”, chị còn tin tuyệt đối vào tình yêu nhưcô gái Hiền Thục thuở 16?

- Tôi vẫn tin.Tôi tin là những người phụ nữ luôn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Chỉ cónhững người đàn ông mới làm họ buồn và lấy đi hạnh phúc của họ mà thôi.

- Tôi rấtthần tượng và khâm phục chị về món hồi môn là một chiếc nhẫn kim cương chobé Gia Bảo thay vì một liveshow kỷ niệm ca hát đầy rủi ro, gọi chị là mộtngười mẹ vĩ đại, chị có dám nhận không?

- Người mẹ nàocũng vĩ đại hết. Có sinh con mới hiểu lòng cha mẹ là vì thế. Tôi yêu thươngcon mình, từ những ngày mang nặng đẻ đau, chăm chút nó từng ngày lớn lên. Bàmẹ nào cũng vậy cả thôi, tình yêu vĩ đại nhất trao đi và nhận lại cũng chỉdành cho các con của mình.

- Sự nghiệpổn định, nhan sắc lộng lẫy, chị định tận hưởng cuộc sống đơn thân đến khinào?

- Đến khi tìmđược người xứng đáng. Hiện tại tôi có sự nghiệp và con cái. Thế là đủ.

Hiền Thục: "Tôi bị dựng chuyện"
 

- Con gáirồi cũng lớn, rồi cũng sẽ bay đến những chân trời mới, liệu rằng chị có đủtự tin ngồi nói lại rằng chỉ có mỗi con cái là đủ sau 15 năm, 20 năm nữakhông?

- Tôi khôngbiết. Tôi không biết sang năm mình sẽ phải làm tiếp tục cái gì cho sự nghiệpcủa mình. Tôi không biết ngày mai lại có dư luận nào không hay đến với mìnhnữa hay không? Có lẽ cuộc sống cứ phải bày ra thử thách, không đoán đượctrước tương lai. Điều bạn hỏi, hy vọng 20 năm nữa tôi vẫn là một ca sĩ nổitiếng để có thể được hỏi và trả lời bạn

- Khi congái lớn lên, chị sẽ khuyên con mình những điều gì để “dắt lưng” về chuyệntình cảm để cháu có được hạnh phúc vẹn toàn?

- Tôi khôngkhuyên gì đâu. Cứ để cháu nhìn vào cuộc đời của ngoại, của mẹ… mà sống thôi.

- Lần gầnđây chị khóc là khi nào và vì điều gì?

- Khóc khi quyếtđịnh trả lời bài phỏng vấn này. Tôi đã định im lặng vì tất cả. Nhưng tôi vẫngiữ một nguyên tắc, tôi sẽ chỉ nói một lần cho xong hết mọi vấn đề. Lần sautôi sẽ không nhắc lại.

- Điều gì làkhó khăn nhất khi một thân một mình nuôi dạy con cái?

- Là phải làmgấp đôi. Nhưng tôi còn có mẹ và chị gái giúp mình. Cháu lớn lên khỏe mạnh vàngoan ngoãn là nhờ phần nhiều công của bà ngoại, một người rất sư phạm.

- Những lúccon cái cứng đầu thì chị cư xử thế nào?

- Tôi nạt vàphạt cháu ngay. Ngoan thì có thưởng, còn không ngoan thì chắc chắn là bịphạt. Tôi cũng từng là một đứa trẻ, để có ngày hôm nay cũng là bởi mình luônbị phạt và được thưởng đúng lúc.


Theo 2sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.