- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
10 năm không nguôi nỗi đau với người vợ cũ
Tôi đã cố quên đi người đàn bà mà mình yêu thương, nhưng khi cô ấy trở về, tôi không thể nào ngừng nhung nhớ…
Tôi đã cố quên đi người đàn bà mà mình yêu thương, nhưng khi cô ấy trở về, tôi không thể nào ngừng nhung nhớ…
Có đôi lúc tôi trộm nghĩ, nếu giờ tôi ly hôn với người vợ thứ hai để quay về bên vợ cũ thì điều đó có phải là một thứ trò cười cho thiên hạ hay không? Nhưng đúng là cứ sống thế này, không chỉ tôi dằn vặt mà quan trọng nhất vẫn là người vợ hiện tại của tôi phải đau khổ.
Bởi vì, tôi không yêu người vợ thứ hai… Trái tim tôi chỉ dành cho người vợ đầu! Tiếc là chúng tôi đã ly hôn cách đây gần 10 năm trời.
Cuộc hôn nhân đầu của tôi đầy rẫy những sai lầm và tội lỗi, để rồi kết cục cuối cùng là tôi và cô ấy chia lìa. Chúng tôi kết hôn xong khoảng 2 năm vẫn chưa có con, cả hai đều bận rộn lao vào công việc. Bố mẹ tôi gây áp lực về chuyện con cái, vậy là hai đứa cãi nhau triền miên. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng và mệt mỏi.
Sự việc đẩy lên đến đỉnh điểm khi tôi vô tình bắt gặp vợ đi cùng một người đàn ông lạ. Anh ta là bạn hồi đại học của vợ tôi. Máu ghen nổi lên, tôi về nhất nhất đòi ly hôn, tôi nói đến mức cả gia đình cũng khinh thường vợ. Quá buồn, vợ tôi cũng quyết định kí vào đơn mà không giải thích một lời. Lúc đó tôi lại càng điên tiết vì nghĩ rằng vợ mình đã có ý phản bội chồng.
Bỏ vợ, tôi vội vã tìm một tình yêu mới để lập gia đình và sinh côn vì tôi cũng không còn trẻ trung gì nữa. Người vợ hiện tại của tôi là do mẹ giới thiệu. Chúng tôi tìm hiểu và kết hôn chỉ trong vòng khoảng 10 tháng.
Nói về người vợ hiện tại, tôi thấy cô ấy tốt, sống cam chịu và hiền lành. Cô ấy cũng khá đảm đang, tháo vát. Vợ tôi sinh được hai đứa con trai, vô cùng đáng yêu. Cuộc sống gia đình cũng bình yên. Còn người vợ cũ, sau khi chúng tôi ly hôn, cô ấy chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Thời gian đầu vì còn giận nên tôi cũng chẳng đoái hoài, nhưng sau này, khi mọi việc qua đi, bình tĩnh ngồi nghĩ lại, tôi cũng thương cô ấy vô cùng.
Vợ cũ của tôi không còn người thân ngoài này. Mẹ cô ấy mất từ lâu, bố lấy vợ hai, thế nên sau khi chúng tôi ly hôn, cô ấy cũng không muốn về nhà mà chuyển đi nơi khác sống. Mỗi lần nghĩ đến, tôi lại thắt ruột, thắt gan thương người phụ nữ vất vả mà lận đận đó.
Thế rồi cô ấy quay về với một đứa con. Tôi không cần phải làm xét nghiệm mà chỉ cần nhìn thôi cũng biết đứa bé gái đó là con mình. Tôi tìm cô ấy để nói chuyện, cô ấy cũng thừa nhận là con tôi. Cô ấy mang bầu đúng vào thời điểm tôi cứ khăng khăng đòi ly hôn. Quá thất vọng vì tôi không tin tưởng, cô ấy mới đồng ý chấm dứt mà chẳng cần níu kéo.
Tôi hối hận vô cùng. Giờ nhìn người đàn bà mỏng manh, yếu ớt sống cô quạnh bên cô con gái nhỏ mà tôi như có ai xát muối vào tim. Tôi muốn làm một điều gì đó cho họ nhưng vợ cũ của tôi gạt đi. Cô ấy nói tôi đừng biến cô ấy thành người đàn bà có tội vì tôi đang có vợ, có con rồi.
Từ hôm gặp vợ cũ về, tôi lúc nào cũng bị phân tâm bởi người đàn bà một thời mình từng yêu, từng thương. Cô ấy khổ như ngày hôm nay cũng vì tôi mà ra. Vợ hiện tại của tôi biết chuyện. Cô ấy cũng buồn. Cô ấy là người có lòng tự trọng, cô ấy nói tôi muốn thế nào thì cứ quyết, cô ấy sẽ không can thiệp.
Tôi bị hoang mang giữa hai người đàn bà. Tôi phải lựa chọn thế nào đây? Thực sự vợ hiện tại của tôi tốt và tôi bỏ cô ấy là có lỗi lớn nhưng trái tim tôi hiện giờ chỉ hướng về người cũ mà thôi! Hơn nữa vợ cũ của tôi giờ chỉ có một thân một mình... Nhưng tôi phải chọn thế nào đây?
Theo Khám phá
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự16 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự22 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...