- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt gặp chồng bình luận mua hàng trên mạng, tôi bất ngờ phát hiện mình đã "mọc sừng" suốt vài năm trời
Khi bình luận ở 1 post bán kem mắt, tôi tình cờ thấy nick Facebook của chồng ở phía trên.
Khi bình luận ở 1 post bán kem mắt, tôi tình cờ thấy nick Facebook của chồng ở phía trên. Tôi hơi bất ngờ, chẳng lẽ anh biết ý định của tôi nên mua tặng? Nhưng không phải vậy...
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh bi đát này. Người ta vẫn bảo "Gái có công thì chồng chẳng phụ", cớ sao tôi chịu bao nắng mưa, sương gió, vất vả cùng chồng gây dựng sự nghiệp, tới ngày hái quả thì anh lại tòm tem bên ngoài?
Trước kia, tôi và Thành yêu nhau mẹ tôi không ưng. Vì nhà tôi dẫu không giàu nhưng cũng thuộc hàng khá giả, bố mẹ không để chúng tôi thiếu thốn cái gì bao giờ. Ngược lại, gia đình Thành thì khá túng thiếu, bố mẹ anh chắt bóp từng đồng để cho con đi học đại học. Tới lúc chính thức yêu, tôi chưa bao giờ dám đòi anh cho đi xem phim, đi ăn hàng. Mỗi ngày lễ chẳng hy vọng gì quà cáp, chỉ cần anh đi làm thêm về sớm, cố gắng nhắn cho tôi 1 tin, thế là đủ vui rồi.
Sau khi ra trường, mẹ tôi kịch liệt phản đối và tìm cho tôi mối khác, nhưng tôi lại lần nữa cãi lời, nhất định đòi cùng chịu khổ với Thành. Tôi nuôi anh ăn, trả tiền trọ cho anh và tất cả đều phải giấu mẹ. Sau 4 năm kể từ lúc ra trường, cuối cùng Thành cũng khiến tôi mở mày mở mặt với đám cưới sa hoa, chiếc nhẫn cầu hôn hơn 30 triệu lấp lánh.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, sau khi cưới về, tôi lại khá tiết kiệm khi tiêu những đồng tiền của chồng. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu anh và cả chính tôi đã phải khổ sở, hy sinh tuổi xuân nhiều như thế nào.
Tôi còn không dám mua mỹ phẩm loại cao cấp để dùng, tất cả những gì tôi mua đều là hàng bình dân. Tới tận bây giờ, khi đã sinh 2 con tôi vẫn giữ thói quen tiết kiệm như thế.
Mãi thời gian gần đây, khóe mắt tôi lộ rõ những nếp nhăn khiến tôi trông già sọm hẳn đi, bạn bè mới khuyên tôi đi mua kem mắt. Chần chừ mãi, cô bạn thân mới mắng:
- Mày dại lắm Hân. Mày giữ tiền nhiều làm gì, khó khăn qua rồi, giờ là lúc tận hưởng chứ. Mà cái ăn, cái mặc mày tiết kiệm chứ mỹ phẩm mày tiết kiệm chỉ 1- 2 năm nữa mày già như chị gái của Thành cho mà xem. Lúc đó, chồng nó cũng chán, đem tiền ra cho gái thôi.
Ngẫm nghĩ cũng phải, tôi quyết chơi lớn 1 lần. Được cô bạn thêm vào 1 nhóm bán hàng high-end (hàng cao cấp), tôi cũng lần mò tìm kiếm. Tuy nhiên, trong 1 post bán kem mắt nọ, tôi bất ngờ thấy chồng mình cũng bình luận ở phía trên. Tôi hơi sợ, nghĩ: "Hay là trùng tên, avatar hơi giống?". Nhưng khi tôi click vào thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Điều đáng nói, anh bình luận cách đây hơn 5 ngày, không lẽ anh định mua cho tôi mà vẫn chưa tặng sao?
Tôi hơi bất ngờ, nhưng thử dò tên anh trên thanh tìm kiếm thì tá hỏa, phát hiện ra anh đã là khách quen của nhiều người vì mua hàng cách đây hơn 2 năm rồi.
(Ảnh minh họa)
Tôi sốc thật sự! Tôi chưa từng được Thành mua quà tặng, hàng bình dân còn không có thì lấy đâu ra hàng cao cấp này? Vậy anh đã mua cho ai?
Tôi lại tốn thêm nửa ngày để lần mò đi tìm kiếm các hoạt động của anh xem đã bình luận ở đâu, like cái gì… và phát hiện 1 tài khoản tương tác thường xuyên. Tôi vào xem thì cô ta không khoe người yêu, nhưng luôn khoe những món quà đắt đỏ như son môi, kem mắt,… được tặng. Đáng nói, nó lại trùng hợp với những gì mà chồng tôi mua.
Tay chân tôi run rẩy, tôi không thể nào tưởng tượng được anh lại lừa dối tôi, giấu giếm có bồ bên ngoài suốt gần 3 năm trời như thế. Người ta nói không sai, trên đời này không có thứ gì là tuyệt đối, tình yêu lại càng không. Tôi không biết phải làm thế nào khi mà khó lòng tha thứ, nhưng cũng không nỡ để các con chịu cảnh thiếu thốn tình cảm?
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự2 giờ trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự10 giờ trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự21 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự22 giờ trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự22 giờ trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ giận dữ lắm, sẽ rầy la, mắng nhiếc vợ. Nhưng không, anh chỉ hỏi một câu mà tôi ngỡ ngàng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi tức nghẹn lên cổ mà không nói được với ai.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐây đúng là combo hủy diệt đời tôi!
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.