- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bụng đang đói cồn cào mà nhìn hành động quá đáng của vợ, tôi uất hận đến cạn lời
Nhìn bát mì đổ trên nền nhà, lại nhìn ánh mắt giận dữ của vợ mà tôi căm tức.
- Bước ra khỏi cuộc hôn nhân thất bại, lại sa vào mối quan hệ tay ba
- Lúc bệnh nặng nguy kịch, chồng đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu cùng với một điều kiện khó tin
- Vợ đang mang bầu muốn ăn sầu riêng, tôi liền chạy xe đi mua, vừa về thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong cửa, tôi ném ngay sầu riêng vào sọt rác
Ngày còn yêu nhau, tôi có công việc tốt, thu nhập cao và hai chúng tôi đã góp tiền mua được căn nhà khá đẹp. Thế nhưng sau khi lấy vợ thì chuyện làm ăn của tôi đi xuống, còn công việc của cô ấy ngày một thăng tiến.
Nhiều tháng nay tôi bị mất việc, phải ở nhà chăm con và nội trợ cho vợ đi làm. Hằng ngày vợ về đến nhà, chẳng phải động tay chân vào việc gì. Thậm chí việc tắm hay cho con ăn, tôi cũng đảm nhận hết.
Tôi luôn suy nghĩ mình không làm ra tiền, cố gắng làm tốt việc nhà để vợ yên tâm công tác. Thế nhưng chính điều đó biến vợ tôi từ một người chăm chỉ, biết điều trở thành người ích kỷ, lười biếng đến phát sợ.
Trong thời gian ở nhà giãn cách, vợ tôi không làm gì, chỉ ngồi chơi với con và cầm điện thoại lướt web. Sai việc gì cô ấy cũng tỉnh bơ như không nghe thấy gì. Biết thân phận không làm ra tiền, còn cô ấy ngồi chơi cũng có tiền nên tôi chỉ biết nhẫn nhịn cho qua ngày.
Vậy mà anh chỉ biết nấu cho bản thân ăn, để mặc mẹ tôi đói à? (Ảnh minh họa)
2 hôm trước, nửa đêm tôi bị sốt, nhờ vợ lấy viên thuốc thì cô ấy nói đang buồn ngủ không dậy được. Sáng hôm sau đầu tôi đau như búa bổ, bụng đói cồn cào, bảo vợ nấu gì cho chồng ăn. Nhưng cô ấy vẫn nhắm mắt ôm con ngủ như thể không nghe thấy lời tôi nói.
Tôi loạng choạng ngồi dậy, úp tô mì ăn cho đỡ đói. Trong lúc tôi đang ăn thì vợ ngủ dậy và hỏi bữa ăn sáng của cô ấy đâu? Tôi nói là chưa nấu và bảo vợ xuống bếp tự nấu phở cho hai mẹ con ăn, còn chồng mệt ăn chút rồi đi nằm.
Bất ngờ cô ấy hắt văng tô mì vừa mới ăn được vài miếng của tôi xuống đất, rồi quát ầm nhà: "Anh biết bát mì này là tiền ở đâu không? Là tiền tôi đổ mồ hôi mới có được đó. Vậy mà anh chỉ biết nấu cho bản thân ăn, để mặc mẹ con tôi đói à?".
Nhìn bát mì đổ trên nền nhà, lại nhìn ánh mắt giận dữ của vợ mà tôi căm tức. Tôi cố nắm chặt tay lại để giữ bình tĩnh rồi im lặng bỏ lên phòng nằm trong khi bụng vẫn còn đang đói.
Bây giờ tôi mới cảm nhận được nỗi nhục của người chồng không làm ra tiền, bị vợ khinh bỉ coi thường. Tôi thật không biết nói thế nào để cô ấy thay đổi thái độ với chồng? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự23 giờ trướcMột lần con để quên điện thoại ở nhà, tò mò mở ra tôi phát hiện clip sex của chính con mình. Tôi rất sốc, không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng sống với nhau không thể tránh khỏi những chuyện cãi vã. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện của 2 vợ chồng và sẽ tự giải quyết. Nhưng lúc nào mẹ chồng cũng can thiệp, bênh con trai bất chấp mọi lý lẽ, đay nghiến con dâu bằng những từ cay nghiệt nhất.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự1 ngày trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…