- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cho người lạ đi nhờ xe lúc nửa đêm, thứ cô ấy để lại "cảm ơn" khiến gia đình tôi điêu đứng
Món quà "cảm ơn" cô ấy để lại trên xe khiến tôi méo mặt, còn vợ thì nổi cơn lôi đình. Làm việc tốt hóa ra lại rước họa vào người thế này.
32 tuổi lấy vợ tôi thấy vẫn còn sớm. Tôi không thích gò bó, sợ trách nhiệm với vợ con nhưng vì gia đình giục nhiều nên phải cưới. Hân kém tôi 8 tuổi, em là người phụ nữ hiện đại, tự lập, thoải mái và hiểu tâm lý đàn ông. Lấy được vợ biết chiều chồng, tôi dần biết sống vì gia đình nhiều hơn là cho bản thân như trước. Trước tôi đi làm về là đi chơi, nhậu nhẹt đến khuya nhưng giờ hết việc là về với vợ con.
Hai năm kết hôn, chúng tôi chưa từng xảy ra cãi vã gì. Khi có vấn đề cả tôi và vợ cùng nói chuyện giải quyết một cách nhẹ nhàng. Vợ tôi tính tự ái cao, em không thích to tiếng nên mái ấm nhỏ của tôi khá hạnh phúc. Ở với vợ, tôi biết cách để cân bằng cảm xúc, hạn chế những cãi vã không đáng có, đặc biệt khi chúng tôi đã có thành viên mới. Tôi và vợ thỏa thuận, có chuyện gì cũng không bao giờ được cãi nhau trước mặt con.
(Ảnh minh họa)
Cuộc sống vợ chồng bình yên, hạnh phúc là thế. Bỗng một ngày tai họa từ trên trời rơi xuống với tôi, khiến bây giờ tôi như một kẻ thất bại, mất hết tất cả. 2 tuần trước, tôi có đi công tác dưới tỉnh về. Con ốm, sốt ruột nên thay vì ngủ lại đó sáng mai về, ngay từ 22h tôi lái xe về Hà Nội. Hơn 23h thấy cô gái trẻ xách giày cao gót, vừa đi vừa khóc trên đường vắng, tính bao đồng, tôi dừng xe hỏi cô ấy có đi nhờ không cho quá giang, cô ấy gật đầu rồi lên xe đi luôn.
Ngồi hỏi chuyện, tôi mới hay cô gái này hôm nay bị mất việc. Cô ấy buồn, chán đời đi bar xả stress, vì say rượu, vì ấm ức lão sếp mà khóc lóc tức tưởi cả đoạn đường. Động viên cô ấy bình tâm lại, chứ mất việc này thì tìm việc khác lo gì. Cô ấy tâm trạng tốt hơn hẳn, xuống xe không quên cảm ơn tôi rối rít.
Vô tư về nhà với vợ con, vậy mà sáng hôm sau đang ngủ tôi bị vợ dựng dậy ném thứ gì đó vào người. Nghĩ vợ dậy bắt thay bỉm cho con, tôi lười xua tay bảo vợ làm rồi ngủ tiếp, ai ngờ em hét toáng lên: "Hôm qua anh đi với đứa nào mà có thuốc tránh thai trong xe? Nếu hôm nay tôi không kiểm tra xe anh thì anh còn cắm sừng tôi đến bao giờ?".
Sốc trước lời vợ nói, tôi nhìn lại thứ vợ ném vào người mình lúc nãy. Là thuốc tránh thai thật, lại còn đang dùng dở. Sao thứ này có trên xe tôi cơ chứ? Vò đầu bứt tóc không hiểu thứ nhạy cảm này tại sao lại có trong xe mình, tôi không biết làm sao cho đến khi nhớ lại chuyện cô gái đi nhờ tối qua.
Khai vội với vợ đêm qua cho cô gái lạ đi nhờ xe, chắc của cô ta đánh rơi ra thôi. Vợ vừa nghe xong đã òa khóc nức nở, cho rằng tôi cặp bồ thật. Đây là bằng chứng ngoại tình, hôm qua tôi nói dối đi công tác để hú hí với bồ. Chưa bao giờ tôi thấy vợ khóc, cáu gắt lên như vậy.
(Ảnh minh họa)
Bị oan nhưng tôi cố giải thích thế nào vợ cũng không nghe. Vả lại tôi cũng không có cách nào liên lạc với cô gái đêm qua vì đến tên cô ta tôi còn không biết huống hồ số điện thoại. Vợ nghi ngờ, cho rằng tôi nói dối nên cứ bù lu bù loa lên, ép tôi phải thừa nhận chuyện ngoại tình khiến tôi phát cáu to tiếng với vợ.
Cô ấy bỏ vào phòng, ôm con kéo vali về nhà ngoại ngay lập tức. Tôi níu kéo vợ ở lại, xin lỗi nhưng vợ phớt lờ. Ngay tối hôm đó, tôi nhận đơn ly hôn của vợ. Cô ấy bảo sẽ gặp tôi ở tòa, ngoài ra không muốn nhìn thấy tôi nên đừng đến nhà ngoại làm gì. Xé nát lá đơn đó, không chấp nhận mất vợ con vì một cô gái lạ, tôi đến nhà vợ nhờ bố mẹ em nói giúp. Bố mẹ có phần không tin tôi, nhưng cũng nói đỡ vậy mà vợ không thay đổi ý định.
2 tuần nay, ngày nào tôi cũng qua nhà vợ để xin lỗi vợ, đón vợ về nhà nhưng cô ấy không chịu gặp tôi. Vợ cứ nhốt mình trong phòng khóc khiến tôi lo lắng vô cùng. Tôi yêu vợ, chỉ có mẹ con cô ấy nhưng tại sao vợ không hiểu tôi. Chỉ tại cô gái kia đánh rơi thuốc tránh thai để rồi tôi khốn khổ thế này. Theo mọi người tôi phải làm gì để chứng minh sự trong sạch của mình cho vợ yên tâm về tôi và chịu về nhà đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự7 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự14 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự17 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự18 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự20 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.