- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng nói xe bị mất trộm, nào ngờ ngày về quê ăn giỗ, tôi lại thấy chiếc xe đang nằm chình ình giữa sân
Khi biết xe của chồng bị mất trộm tôi tiếc của nhiều ngày mất ăn mất ngủ, để rồi khi phát hiện sự thật thì tôi hận vô cùng.
- Chấp nhận "bao thầu" nhà nội vẫn bị mẹ chồng nói xấu không biết ăn ở, nàng dâu liền xài chiêu này khiến bà im bặt, anh chồng tức khắc nộp thẻ ATM
- Bầu 8 tháng vác bụng về nhà ngoại phụ đám cưới, trở lại nhà nội vẫn phải dọn "bữa lẩu 5 người linh đình", nàng dâu than thở mẹ chồng lười và mách nước thấu tình đạt lý của dân mạng
- Nghe mẹ chồng nói về nguồn gốc số tiền 500 triệu, tôi giận đến mức không muốn sống chung với bà nữa
Tôi bán hàng ngoài chợ, còn chồng thì chạy xe taxi thuê cho công ty, thu nhập hàng tháng chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn. Kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau, thế nhưng mỗi lần về quê chơi chồng luôn khoe với họ hàng là công việc kiếm được rất nhiều tiền. Không muốn làm chồng mất mặt nên tôi chỉ biết im lặng, để chồng thỏa sức nói cho sướng cái miệng.
Chồng tôi là con cả, dưới còn có cô em học rất giỏi, mới đậu một trường đại học có tiếng, khiến cả nhà anh ấy rất hãnh diện. Thỉnh thoảng cuối tuần em chồng hay bắt xe ôm đến nhà chúng tôi ăn cơm và chơi với các cháu.
Vào một buổi tối, thấy chồng đi làm về bằng xe ôm, tôi ngạc nhiên hỏi thì chồng nói là xe bị mất trộm rồi. Chiếc xe mới mua 30 triệu đồng, là tất cả số tiền tiết kiệm 2 năm, thế mà chồng để mất dễ dàng thế sao. Tiếc của nên tôi bảo chồng đi báo công an nhưng anh nói là giấy tờ cũng mất thì báo sao nổi.
Tôi ngồi bệt xuống nền nhà bật khóc xót của, vậy từ bây giờ chồng đi làm bằng gì đây? Anh bảo trước mắt sẽ đi xe buýt, khi nào có tiền rồi mua chiếc xe đẹp hơn để thỉnh thoảng chở vợ con đi chơi. Thôi cũng đành vậy chứ biết làm sao nữa.
Vừa dứt lời bố chồng chỉ vào mặt tôi mà nói là ghê gớm quá đấy. (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày về quê chồng ăn giỗ, tôi thực sự sốc khi nhìn thấy chiếc xe đã mất của mình dựng giữa sân. Tôi gọi chồng đến và yêu cầu giải thích? Chồng ấp a ấp úng mãi mới nói được câu là cho em gái nhưng sợ tôi tiếc của nên nói mất.
Không thể chịu được, tôi gọi bố mẹ chồng ra để nói chuyện. Tôi bảo kinh tế vợ chồng rất khó khăn, mỗi tháng chỉ để dư được hơn triệu đồng thôi. Đã nhiều tháng nay chồng tôi phải đi xe buýt đi làm, nhường xe cho em gái đi học. Vì vậy rất mong bố mẹ mua xe mới cho em chồng và trả lại chiếc xe cho nhà tôi.
Vừa dứt lời bố chồng chỉ vào mặt tôi mà nói là ghê gớm quá đấy, bố mẹ nuôi chồng tôi khôn lớn, giờ cho em gái chiếc xe để đi học thì có làm sao? Cho rồi thì thôi, còn đòi lại làm gì?
Cả buổi ăn cỗ hôm ấy tôi giận chồng lắm và bắt anh ấy phải tìm mọi cách lấy xe máy về. Nhưng anh nhất định không chịu đòi lại. Theo mọi người bây giờ tôi phải lấy chiếc xe máy của mình về bằng cách nào mà không làm bố mẹ chồng giận đây?
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự8 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự15 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự18 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...