- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng thường xuyên đi qua đêm, còn tôi 1 đêm không về liền bị đuổi khỏi nhà
Tôi không hiểu nổi tại sao anh ấy đi ngủ bên ngoài thường xuyên mà không ai nói được, còn tôi ngủ nhà bạn có 1 đêm mà bị đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí anh còn viết đơn ly hôn bắt tôi ký vào?
Chúng tôi lấy nhau hơn 1 năm nhưng chưa có con, nguyên nhân chính là tôi chưa muốn có em bé. Bởi từ ngày sống cùng nhau, chồng thay đổi thành người hoàn toàn khác làm tôi thật sự thất vọng.
Khi yêu, anh luôn chiều chuộng và nghe lời tôi, bạn bè rủ đi nhậu chưa được tôi đồng ý thì anh sẽ ở nhà. Làm được đồng nào anh đưa hết cho bạn gái giữ. Ngày nào đi làm về anh cũng phụ tôi nhặt rau, cắm nồi cơm hay dọn dẹp nhà. Trong suốt thời gian yêu và sống thử, anh quá tốt, tôi không chê được điểm nào và đồng ý cưới.
Sau khi đã có được tôi rồi, anh sống cho bản thân chứ không thèm để ý đến nét mặt hay lời nói của vợ nữa. Ban ngày đi làm, tối về hẹn hò ăn nhậu với bạn bè. Nhiều hôm vợ chồng đang ngồi ăn cơm vui vẻ thì có bạn gọi đi ăn gỏi, vậy là anh đặt đũa xuống đi ngay. Vợ mà can ngăn sẽ bị mắng mỏ thậm tệ.
Nhiều hôm say xỉn không về được, anh nói là ngủ nhờ nhà bạn. Tôi nghi ngờ anh qua đêm với người phụ nữ khác nhưng chưa có bằng chứng nên chẳng thể kết tội chồng. Hằng ngày tôi chỉ biết khuyên bảo, giận hờn để kéo chồng về với gia đình.
Chồng sử dụng rượu bia quá nhiều, tôi sợ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, vì thế chưa muốn có con trong giai đoạn này.
Hôm thứ 4, chồng đi nhậu, ở nhà chán quá nên tôi rủ cô bạn thân đi ra quán nước tâm sự chuyện gia đình. Bạn bảo người như thế phải "lấy độc trị độc" mới được, không thể nhún nhường mãi được. Chưa có con cái gì mà tôi đã khổ vì chồng, sau này sinh vài đứa con thì còn khổ hơn.
Đêm đó, chồng gọi điện hỏi tôi ở đâu đến đón nhưng tôi giả say nói ngủ nhà bạn và tắt máy luôn. Tôi đã làm giống y những gì anh ấy từng làm với tôi trong suốt năm qua.
Buổi sáng về nhà thay đồ đi làm, tôi choáng váng khi anh ném hết đồ đạc của tôi ra gốc cây và đuổi ra khỏi nhà. Anh bảo: "Tôi có thể nhậu say ngủ qua đêm nhà người khác nhưng tôi không chấp nhận người vợ ngủ đêm bên ngoài với người đàn ông khác". Tôi khẳng định với chồng là ngủ nhà bạn gái và còn đưa hình cho anh xem nhưng anh không tin mà luôn miệng nói tôi ngoại tình.
Tôi và anh đều bình đẳng, tại sao anh cho bản thân được phép thoải mái đi qua đêm còn vợ không thể? Nhìn thấy tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, tôi không biết nên ký vào hay xin lỗi chồng sẽ không tái phạm nữa đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự13 phút trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự4 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.